Điện thoại

iOS 7: Mớ "hổ lốn" hạng sang!

iOS 7: Mớ

WWDC 2013 năm nay đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của Apple: họ đã chính thức bước vào kỉ nguyên không có tàn dư nguyên bản nào từ thời Steve Jobs . Năm ngoái, Apple đã thay đổi phần cứng và năm nay đến cách mạng phần mềm. Điểm thay đổi dễ nhận biết nhất chính là giao diện.

 

 

Có nhiều ý kiến trái chiều về iOS 7, người thì nhận xét tích cực : trẻ trung, hiện đại, sành điệu. Kẻ thì chê bai: giao diện bị ảnh hưởng bởi giới tính,… Nhưng với cá nhân tôi, iOS 7 là một mớ hổ lốn.

Có lẽ cho đến bây giờ người ta mới thực sự ý thức được sự mất mát quá lớn về mặt kinh doanh mà Steve Jobs để lại: cổ phiếu tụt giá, thị phần giảm, độ “bóng” của thương hiệu bị đặt nhiều dấu hỏi, niềm tin từ người tiêu dùng có dấu hiệu không khả quan. Nhưng bỏ qua mặt kinh doanh, thứ người ta thấy Apple mất mát nhiều nhất từ khi Steve Jobs ra đi chính là SÁNG TẠO, người ta không còn thấy những ý tưởng mới, không còn thấy những sản phẩm đột phá, không còn những vụ lộ thông tin làm cả thế giới nín thở,… Thay vào đó toàn là những đòn gió của Apple mà iTV là minh chứng rõ nhất, sản phẩm mới thì không có và những hứa hẹn thì cứ ngày một nhiều. Liệu dòng máu tâm huyết công nghệ có còn chảy trong huyết quản của quả táo khuyết hay phần khuyết của quả táo đang ngày một lớn?

iOS 7 chính là một câu trả lời cho sự sáng tạo của Apple. Hoàn toàn không có đột phá. Trong iOS 7 có một chút sự táo bạo vì Apple đã thực hiện thay đổi lớn nhất từ thời Iphone thành công vang dội, và đó là tất cả. Ngoài ra còn gì? Ta nhìn thấy WP8 ở trên đó : “thiết kế phẳng” , ta thấy Android trên đó : “các icons và toolbar” , ta thấy sự màu mè quá lố của Symbian trên đó “màu sắc các icons”, những thiết kế loằng ngoằng,… Đâu rồi sự đơn giản, tinh tế, ấn tượng? Thay vào đó là 1 thứ diêm dúa, thiếu cá tính và lộ rõ sự run sợ.

Có lẽ doanh số Android đã làm Jonathan Ive và cộng sự của ông “cóng” hoặc là Apple không còn “kín” như trước khi đã để cho đội ngũ của mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều quá.

Chẳng hiểu họ nghĩ gì khi loại bỏ icon Photo với bông hoa hướng dương bằng cái icon nhìn như phần mềm phối màu.  Icons safari thì bị đổi lại nhìn như icon bản đồ trên các thiết bị Nokia. Icon weather hay camera thì chẳng khác gì Android. Màu sắc mất cân bằng, chỗ thì lòe loẹt, chỗ thì nhợt nhạt (icon music, game center so với icon setting hay notes). Chẳng cần có cảm thụ về mỹ học hay thẩm mỹ hội họa cũng có thể nhận thấy ngay sự nhạt nhòa trong thiết kế giao diện mới của iOS 7. Những icons khi xưa có độ “bóng” tạo cảm giác rất 3D thì nay Apple loại bỏ hoàn toàn và thay vào đó là cái mà họ gọi là xu thế. Cái xu thế do Microsoft tạo ra : thiết kế phẳng. Thế mà trước nay họ vẫn chê Microsoft chỉ đi sao chép ý tưởng của họ.

Các icon khi xưa thì ta có thể thấy rõ các icons là các ô vuông có góc được bo tròn riêng biệt, rõ rệt: rất rõ ràng, thuận tiện, dễ nhìn. Còn bây giờ mà không dán mắt vào màn hình khoảng  30s thì sẽ thấy cái thì vuông, cái thì tròn,cái thì chẳng ra hình thù gì.

Cách sử dụng cũng không có gì mới mẻ : 90% vẫn là cách sử dụng có từ thời IOS6, 9% còn lại là học từ Android. Và 1% là điểm mới mà Apple tự cải cách. Có ý kiến: “khi chưa có thì các ông bảo là thiếu sót, có rồi thì lại bảo là sao chép, không biết đường nào mà chiều các ông” ,… Nên nhớ Apple là 1 trường phái văn hóa, thậm chí là 1 tôn giáo thế nên những gì chúng ta trông chờ vào Apple là cao hơn bình thường và chúng ta mua Apple là mua cả phần cá tính của Apple nên nếu không có được sự cá tính hay đột phá trong đó thì đừng có niêm yết cái giá cao như thế.

Rõ ràng iOS 7 là một mớ hỗn độn, được bao bọc bởi sự hòa nhoáng của thương hiệu Apple. Ta thấy có bóng dáng của Android, có hơi thở của WP8, rất giống Nokia nhưng tất cả lại không có sự đồng nhất theo kiểu: cái gì cũng có nhưng chẳng ra cái gì. Apple đang cố để thay đổi nhưng không có định hướng hay nói đúng hơn là họ thiếu 1 bộ óc siêu việt để kiểm soát và định hướng thay đổi.

Jonathan Ive trước nay là rất tốt chuyên môn thiết kế của ông, Tim Cook đúng là 1 nhà kinh doanh tài ba. Nhưng cả 2 đều không có cá tính công nghệ hay có đủ sự độc đoán táo bạo để tạo nên sự chấm phá trong sản phẩm. Rõ ràng Jobs đã chọn được những người tốt nhất mà ông có, chứ không phải tốt nhất để điều hành Apple. Người ta nói : Jobs đã định hướng phát triển cho công ti tới 4 năm sau khi ông mất, nhưng cuộc sống thay đổi từng ngày còn công nghệ thì biến đổi từng giây, ta không thể mong ngóng vào một chiến lược được xây dựng từ năm 2010 và áp dụng nó vào năm 2013.

Thay đổi là biểu hiện của sự tiến bộ, nhưng rõ ràng so với những gì iOS 7 thể hiện thì ăn mày quá khứ là ý kiến sáng suốt hơn.

Mong rằng bản iOS 7 chính thức sẽ không còn quái thai như bản beta này.