Smartphone

Galaxy Note giúp tôi tạo dấu ấn cá nhân trong tạo hình

Galaxy Note giúp tôi tạo dấu ấn cá nhân trong tạo hình

Từ ngày “gặp” Note cuộc sống của tôi càng thêm màu sắc. Hội hoạ và điêu khắc là hai thú tiêu khiển tôi không thể sống thiếu được. Dạo này, cứ hoàn thành xong tác phẩm ưng ý, tôi lại dùng Galaxy Note chụp rồi chuyển lên facebook chia sẻ với bạn bè.

Là Giám đốc sáng tạo Công ty thiết kế Mienform, chủ showroom trang trí nội thất theo phong cách retro độc đáo, chọn lối kinh doanh “không đại chúng” khá kén khách hàng, Tăng Huy Q.N. cho biết một trong những yếu tố gần đây hỗ trợ việc kinh doanh của anh thuận lợi hơn chính là Samsung Galaxy Note.

 

Dấu mốc nào quan trọng nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của anh?
 
Đó là quyết định đi du học Đức. Trường đại học nghệ thuật Berlin cho tôi một cảm hứng, thế giới quan nghệ thuật mới. Cũng tại đây, tôi bắt đầu “cảm” được cái tình của phong cách retro, một xu hướng của những năm 70, pha trộn giữa hiện đại và vài nét cổ điển. Về sau như bạn thấy, tôi đang sáng tác và kinh doanh theo phong cách này.
 
Khi bước vào kinh doanh thì chất sáng tác của anh có chi phối theo thị trường không?
 
Ngành của tôi là tạo hình sản phẩm, công việc kinh doanh cho tôi một định hướng rất rõ ràng khi sáng tạo, đó là muốn thành công, trước hết nó phải “sống”. Có nghĩa là sản phẩm vừa phải đẹp, độc đáo mà vừa có phải được khách hàng ưa thích, thật sự hữu ích trong cuộc sống của họ. Tôi hay dùng chữ “có tình” để nói về mức độ đạt của sản phẩm của mình. Có “tình” là khi bạn nhìn vào nó thấy đẹp mà ấm áp, thấy an bình, gần gũi và thân quen.

Để sáng tác những mẫu thiết kế “có tình” thì anh có cần một không gian đặc biệt để gây cảm hứng không?
 
Tôi nghĩ mình không cần một không gian hữu tình để sáng tạo. Ý tưởng thường không đến vào lúc mình sẵn sàng chỉn chu chờ nó. Đang ngồi ở quán cà phê, lúc chạy xe trên đường, hay lúc thong thả tản bộ ở góc phố nào đó… tự dưng ý tưởng lại ào đến. Thường là tôi dùng tạm mảnh giấy nào đó có được để viết lên, khi không có thì đành tự ghi nhớ.
 
Bởi vậy rất nhiều lần tôi tiếc ngẩn ngơ, thậm chí bực bội vì lúc về nhà thì quên mất ý tưởng đó hoặc tờ giấy lại lạc mất. Cảm giác lúc lục lọi trí nhớ để tìm cái mà “đã từng nghĩ đến” ấy quá là bực.
 
Cho đến khi tôi dùng đến Galaxy Note thì mọi chuyện khác hẳn. Cứ mỗi lần nảy ra ý tưởng, tôi chỉ việc rút Galaxy Note ra dùng chiếc bút S Pen của nó ghi chú hoặc vẽ phác lại là xong. Thiết bị di động này còn cho phép tôi có thể sửa những bản thiết kế vì có một màn hình rộng mà vẫn đủ gọn và một bộ vi xử lý đáng nể không thua kém một máy tính bảng nào.
 
Nhưng thường thì các loại bút vẽ điện tử này nét không mảnh, đường nét không mịn lắm, làm sao mà anh phác họa được?
 
Không, loại bút S Pen này được Samsung thiết kế hoàn toàn đặc biệt dành riêng cho Galaxy Note nên vẽ rất mịn, nét chữ viết mảnh. Tôi còn rất thích nó ở chỗ khi cần, rất đơn giản để chỉnh nó thành 4 loại bút chuyên biệt là bút lông, bút chì, bút nước, bút bi. Nhờ đó, tôi có thể vẽ rất sinh động, thể hiện đa dạng được các ý tưởng.

Dường như, Galaxy Note đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc của anh? Đúng vậy, tôi không chỉ dùng Note cho việc ghi lại ý tưởng thiết kế. Khi ra ngoài gặp gỡ khách hàng, Note đóng vai trò người trợ lý rất tốt cho tôi. Các mẫu sản phẩm của showroom Retrolivin’ thường được trình bày sẵn trên website www.mienform.com. Khi khách hàng cần tham khảo, chỉ cần dùng Galaxy Note vào internet để mở cho họ xem. Còn khi cần đến bản thiết kế, tôi mở file bản vẽ đã lưu trong máy, nhanh gọn và đơn giản vậy thôi! S Pen làm khá tốt những công việc chỉnh sửa liên quan đến thiết kế.
 
Những công việc phát sinh khác như nhân viên gửi email bảng báo giá, phác thảo hợp đồng, bản thiết kế nháp… để duyệt thì tôi chỉ cần check mail, xem file và chỉnh sửa trực tiếp trên các ứng dụng văn phòng của máy như Word, Excel hay Powerpoint. Ngoài ra, tôi còn dùng bút S Pen đánh dấu lại chi tiết chưa đúng và viết các ghi chú của mình rồi gửi lại qua email để nhân viên chỉnh theo.
 
Từ ngày có Galaxy Note, có lẽ tôi thong dong hơn bởi yên tâm là đi đâu, lúc nào cũng có thể làm việc chứ không nhất thiết phải có mặt ở văn phòng.

Ngoài công việc, anh và Galaxy Note còn “gặp” nhau ở những điểm khác không?
 
Từ ngày “gặp” Note cuộc sống của tôi càng thêm màu sắc. Hội hoạ và điêu khắc là hai thú tiêu khiển tôi không thể sống thiếu được. Dạo này, cứ hoàn thành xong tác phẩm ưng ý, tôi lại dùng Galaxy Note chụp rồi chuyển lên facebook chia sẻ với bạn bè. Thậm chí, có hôm đi cà phê, thấy mấy cô bạn ngồi trầm trồ chiếc nhẫn kim cương mới của một cô trong nhóm, tôi nghịch nghịch lôi chiếc Galaxy Note này ra phác mấy nét biếm họa vui vui. Về post lên Facebook rồi tag mấy cô vào, thế là được “Like” tới tấp.
 
Cám ơn anh. Chúc anh luôn thành công!