Giải trí

Bi kịch phận làm dâu của đế chế Samsung: 15 năm sống như nô lệ, đẻ xong con trai là bị ép ly hôn

Bi kịch phận làm dâu của đế chế Samsung: 15 năm sống như nô lệ, đẻ xong con trai là bị ép ly hôn

Không ít chị em phụ nữ luôn ấp ủ trong mình giấc mơ lấy được “hoàng tử” giàu có, sống cuộc sống vinh hoa phú quý, không cần phải bận tâm quá nhiều về tiền bạc. Nhưng chẳng ai biết được, sau đám cưới của lọ lem và hoàng tử có thực là “happy ending” hay không?

Cưới người giàu chưa bao giờ là chuyện đơn giản, nhất là khi giữa hai bên có sự chênh lệch lớn về thân phận. Gia đình càng bề thế, đòi hỏi càng nhiều, không phải cứ bước chân được vào làm dâu, làm rể là xong đâu nhé. Có rất nhiều cuộc hôn nhân “đũa lệch” từng trở thành đề tài bàn tán của truyền thông và công chúng. Trong số đó, chắc nhiều người vẫn chưa thể quên được câu chuyện ồn ào giữa Á hậu/diễn viên Hàn Quốc Go Hyun Jung và công tử Jung Yong Jin.

Năm 1995, Go Hyun Jung và Jung Yong Jin tình cờ gặp nhau ở New York. Khi đó, Go Hyun Jung vì không biết tiếng Anh nên không thể tìm được ghế ngồi của mình tại nhà hát lớn Winter Garden Theatre. Lúc cô đang bối rối thì vị hoàng tử xuất hiện, Jung Yong Jin đã đến và giúp đỡ cô. Cũng kể từ đó, tình cảm của hai người bắt đầu nảy nở rồi quyết định đi đến hôn nhân.

Ngày ấy, tin tức Go Hyun Jung lấy Jung Yong Jin trở thành cú nổ lớn của truyền thông xứ Hàn. Mọi chuyện sẽ không phức tạp như vậy nếu thân phận của chú rể bình thường. Nhưng Jung Yong Jin không chỉ đơn thuần là công tử nhà giàu, anh còn xuất thân từ dòng dõi tài phiệt số một Hàn Quốc – Samsung, là cháu trai của Chủ tịch Samsung. Thời điểm đó, anh là Phó Chủ tịch của tập đoàn thương mại cao cấp nhất xứ sở kim chi Shinsegae. Mẹ của Jung Yong Jin, bà Lee Myung Hee chính là Chủ tịch nòng cốt của Shinsegae. Khi kết hôn, người đàn ông này đã sở hữu khoảng 1,3 tỷ đô la (hơn 30 nghìn tỷ đồng).

Chuyện tình “kiều nữ và đại gia” của Go Hyun Jung và Jung Yong Jin bị xì xào rất nhiều. Nhiều người cho rằng người đẹp sinh năm 1971 kết hôn vì tiền. Sau này, nữ diễn viên thổ lộ: “Những gì mọi người nói không hề đúng. Lúc đó, anh ấy là một người lịch thiệp và ấm áp”.

Thời điểm đó, Go Hyun Jung đang là Á hậu 1 của Hoa hậu Hàn Quốc và cũng đang rất thành công khi lấn sân sang giải trí. Sau một thời gian lăn lộn bằng chính thực lực, Go Hyun Jung là người làm thay đổi mọi định kiến của người ngoài về người đẹp đi diễn. Thế nhưng, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Go Hyun Jung chấp nhận từ bỏ hết tất cả để lui về làm nội trợ sau khi kết hôn. Từ bỏ ngai vàng của mình, người đẹp chấp nhận trở về làm một người vợ hiền, con dâu thảo của gia đình quyền lực nhất Hàn Quốc.

Thế nhưng, sau hôn nhân, cuộc sống của giới thượng lưu khiến người đẹp bị choáng ngợp và không kịp thích nghi. Trong lâu đài của tập đoàn Shinsegae, cô chỉ như một người giúp việc. Ngày ngày, các thành viên trong gia đình đều nói chuyện bằng tiếng Anh. Go Hyun Jung vì không hiểu nên chỉ biết lặng lẽ nhìn theo. Quyết tâm hòa nhập với gia đình chồng, cô đi học và trau dồi tiếng Anh để không bị lạc loài. Thế nhưng, gia đình cô lại cố chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Pháp. Cứ như vậy, khoảng cách giữa Go Hyun Jung và nhà chồng chẳng tài nào khỏa lấp nổi.

Bi kịch không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi Go Hyun Jung đẻ được một quý tử và một công chúa, cô ngay lập tức bị ép ly hôn. Để “hất cẳng” cô ra khỏi gia tộc, Jung Yong Jin quyết định chia cho người vợ đầu ấp tay gối trong 8 năm trời 1,5 tỷ won (31 tỷ đồng). Nhìn cứ tưởng lớn nhưng sự thật nó chỉ như cái “móng tay” trong khối tài sản 30 nghìn tỷ của Jung Yong Jin. Không những vậy, nữ diễn viên còn bị mất quyền nuôi con, thậm chí bị cấm gặp chúng.

Đau đớn hơn, sau ly hôn, Go Hyun Jung tìm các trở lại với ngành giải trí và liên tục bị chồng cũ dùng quyền lực chèn ép, hạn chế xuất hiện trên truyền hình. Mẹ chồng cũ còn tuyên bố cấm cô đóng quảng cáo hay xuất hiện trên các sản phẩm, dự án của Samsung và Shinsegae. Suốt thời gian dài, Go Hyun Jung đã phải đối mặt với rất nhiều thế lực chèn ép phía sau.

Nhưng may mắn thay, bằng thực lực của mình, sau đó Go Hyun Jung đã đòi lại được “vương miện”. Bộ phim “Nữ hoàng Seondeok” đã giúp cô lấy lại hàng loạt giải thưởng, trở thành nữ diễn viên có thù lao cao nhất truyền hình Hàn Quốc. Sau đó, cô cùng anh trai lập nên đế chế riêng – công ty giải trí IOK Company. Tiếp đến là xuất bản sách, sản xuất phim, làm MC, giáo sư trường Đại học Dongguk… Vượt qua những khó khăn, cuối cùng người phụ nữ ấy mới lấy lại được sự nghiệp của mình.

Năm 2009, sau 15 năm im lặng, lần đầu tiên Go Hyun Jung xuất hiện trên truyền hình và nói ra toàn bộ những gì mình chịu đựng bấy lâu. Câu chuyện của cô nhanh chóng trở thành cơn địa chấn khiến truyền thông xứ Hàn bùng nổ. Đây cũng là lần đầu tiên cuộc đời của con dâu nhà tài phiệt được công khai.

Tạm bỏ qua những hận thù, ghét bỏ, có một điều vẫn khắc khoải với Go Hyun Jung. Đó chính là từ ngày ly hôn đến nay, cô và các con chưa từng được gặp lại nhau. Bây giờ, chồng cũ đã lấy vợ mới, con gái đã là thiếu nữ 18 xinh đẹp, con trai thì đỗ vào một trong những trường top 15 thế giới, top 8 trường Ivy League ở Mỹ - Đại học Cornell. Go Hyung Jung từng nghẹn ngào chia sẻ: “Sở dĩ tôi quyết định đóng phim trở lại là để các con có thể nhìn thấy mẹ trên màn ảnh”.

Giờ đây, Go Hyun Jung không còn là người phụ nữ cam chịu, hàng ngày đeo tấm tạp dề mạ vàng mà gia tộc nhà chồng tùy tiện ném cho nữa rồi. Câu chuyện làm dâu nhà tài phiệt của Go Hyun Jung phần nào nói rõ hơn thực trạng phân chia giai cấp trong xã hội Hàn Quốc. Đó có lẽ là một cái kết khác của câu chuyện lọ lem và hoàng tử mà chúng ta vẫn thường nhắc đến.

 

Hé lộ về nữ chủ nhân thật sự của đế chế Samsung: Đến chủ tịch Lee Kun Hee cũng phải “nể”

(Techz.vn) – Một người phụ nữ khá kín tiếng, đã ở bên cựu chủ tịch Lee Kun Hee qua bao nhiêu sóng gió. Với nhiều người, bà chính là nữ chủ nhân đáng kính nhất của Samsung.