Tin tức công nghệ

Cuộc đời tam đại tiểu thư gia tộc Samsung: Người tự vẫn khi đôi mươi, nàng quyết tranh giành quyền lực với anh trai

Cuộc đời tam đại tiểu thư gia tộc Samsung: Người tự vẫn khi đôi mươi, nàng quyết tranh giành quyền lực với anh trai

Cái tên Samsung có lẽ chẳng cần phải giới thiệu quá nhiều nữa. Tập đoàn đa quốc gia khổng lồ của Hàn Quốc trở thành thương hiệu mà hầu hết ai trên thế giới cũng biết đến. Về độ giàu có, quyền lực của Samsung có thể viết thành cả cuốn sách dài dằng dặc. Cuộc sống của người siêu giàu như họ cũng là điều khiến tất cả tò mò. Không biết các công chúa, hoàng tử của đế chế Samsung có cuộc sống như thế nào? Sinh ra đã ở vạch đích thì người ta sẽ sống thế nào?

con gái nhà samsung

Như đã biết, thế hệ thứ ba nhà họ Lee có 4 người con gồm 1 trai và 3 gái. “Thái tử” Lee Jea Yong – người được mặc định là thừa kế sự nghiệp của gia đình. Còn ba cô em gái Lee Boo Jin, Lee Seo Hyun và Lee Yoon Hyung. Cả ba ái nữ nhà này đều rất xinh đẹp, tài giỏi và có đầu óc kinh doanh nhạy bén. Chỉ có điều “hồng nhan bạc phận”, cuộc đời của họ cũng hứng chịu không ít biến cố, thậm chí có nàng còn không chịu đựng nổi mà phải tìm đến cái chết để tự giải thoát.

Lee Boo Jin

Lee Boo Jin là người con thứ hai của Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee. Mặc dù Lee Jae Yong được mặc định là người thừa kế gia tộc nhưng Lee Boo Jin mới là người được đánh giá là có phong thái và bản lĩnh gần giống bố nhất. Truyền thông Hàn Quốc và quốc tế gọi cô là “Tiểu Lee Kun Hee”.

Năm 21 tuổi, Boo Jin đã tốt nghiệp Đại học Yonsei. Kể từ đó, cô dành mọi thời gian để phục vụ Samsung. Trong suốt hơn 20 năm, cô con gái lớn nhà họ Lee trở thành “nữ hoàng” ngành khách sạn, sở hữu chuỗi khách sạn Shilla – một công ty con thuộc tập đoàn Samsung.

con gái nhà samsung

Với tài năng của mình, Lee Boo Jin đã đưa Shilla phát triển chóng mặt. Doanh thu của công ty đạt ngưỡng 3.000 tỷ won, cao nhất trong lịch sử. Đồng thời, cổ phiếu cũng tăng cao dưới thời cô. Lee Boo Jin góp công lớn đưa hãng thời trang đẳng cấp thế giới Louis Vuitton vào Hàn Quốc và có cửa hàng miễn thuế đầu tiên ở sân bay.

Dĩ nhiên, Lee Boo Jin sở hữu khối tài sản khổng lồ. Thống kê mới nhất cho thấy con số đã vượt qua mức 3,3 tỷ USD. Cô trở thành một trong những tỷ phú giàu có nhất xứ sở kim chi.

Năm 2017, Samsung rơi vào khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử. Lee Jae Yong rồi đến lượt người bố Lee Kun Hee bị bắt giữ và điều tra do nghi ngờ có những hoạt động phạm pháp liên quan đến Tổng thống bị phế truất Park Geun Hye. Lee Boo một mình đứng ra lèo lái chiến hạm Samsung. Mãi cho đến khi mọi chuyện qua đi, Lee Jae Yong quay trở lại  điều hành, Lee Boo Jin lại trở về với ngôi chủ tịch Shilla. Nhưng cho đến bây giờ, nhiều người vẫn nhớ tình hình lúc đó, khi Lee Boo Jin được những trụ cột của Samsung ủng hộ rất nhiều.

con gái nhà samsung

Về sự nghiệp, có lẽ chẳng có gì để chê bai Lee Boo Jin. Cô xứng danh là nữ cường mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn trở thành. Tuy nhiên, về phương diện hôn nhân thì mọi chuyện lại chẳng được êm đẹp như thế. Chuyện tình đũa lệch của Lee Boo Jin và người chồng Im Woo Jae từng tốn rất nhiều giấy mực của báo chí Hàn Quốc.

con gái nhà samsung

Năm 1999, Im Woo Jae là một nhân viên bình thường ở bộ phận IT của Samsung C&T. Anh và tiểu thư Lee Boo Jin gặp gỡ, mến mộ rồi yêu nhau lúc nào chẳng biết. Bỏ qua những cấm cản, gay gắt của gia đình, hai người vẫn quyết định đi đến hôn nhân. Chuyện đâu chỉ đơn giản như vậy, suốt 7 năm sau khi cưới, vợ chồng họ phải sống cảnh “yêu xa”. Im Woo Jae được cử đi học ở Mỹ để theo kịp gia đình vợ. Những mâu thuẫn cùng với khoảng cách đã khiến họ phải li dị vào năm 2013. Sau đó, hàng loạt bê bối, kiện tụng và đấu đá lẫn nhau giữa hai người diễn ra, khiến Lee Boo Jin mất điểm trầm trọng với công chúng. Lee Boo Jin là người giành được quyền nuôi con trai độc nhất sau khi bỏ ra số tiền khổng lồ lên đến 7,6 triệu USD. Đến nay, cô vẫn sống cô đơn lẻ bóng một mình.

Lee Seo Hyun

Lee Seo Hyun chính là người con thứ ba, cũng là cô gái duy nhất có cuộc sống suôn sẻ. Nếu so khả về tiếng tăm với các anh chị của mình, Lee Seo Hyun dĩ nhiên không thể bằng. Tuy nhiên, cuộc đời của cô lại suôn sẻ nhất, bình yên nhất. Cô sở hữu đầy đủ mọi yếu tố mà mọi người mong muốn trong cuộc sống là tình yêu, tiền bạc và danh vọng.

con gái nhà samsung

Lee Seo Hyun chọn hướng đi về thời trang từ bé. Cô tốt nghiệp đại học nghệ thuật Seoul và sang New York du học ngành thiết kế. Sau khi về nước, Lee Seo Hyun trở thành Chủ tịch bộ phận thời trang của Tập đoàn Samsung C&T. Cô chính là người mang về những thương hiệu thời trang xa xỉ cho Hàn Quốc.

con gái nhà samsung

Chẳng những thế, Lee Seo Hyun còn có chuyện tình khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sống hạnh phúc bên chồng đã 20 năm. Ông xã của cô là Kim Jae Yeol, con trai út của Chủ tịch tập đoàn DongA Ilbo – một tờ báo hàng đầu Hàn Quốc. Họ trúng tiếng sét ái tình và nhanh chóng yêu nhau say đắm rồi kết hôn vào năm 2000. Kim Jae Yeol chính là chàng rể khiến chủ tịch Lee Kun Hee hài lòng và yên tâm nhất. Anh được tin tưởng trao quyền cùng điều hành công ty gia đình vợ.

Lee Yoon Hyung

Cô con gái út của gia tộc Samsung cũng là người có cuộc sống bi kịch nhất. Không như mọi người trong nhà, Lee Yoon Hyung sống khá cởi mở và cá tính. Cô thích nghệ thuật, mê xe đua phân khối lớn và sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng hùng hậu. Nếu như các anh chị trong nhà có cuộc sống sang chảnh, giữ khoảng cách với truyền thông và công chúng thì Lee Yoon Hyung thường xuyên chia sẻ mọi thứ lên mạng.

con gái nhà samsung

Lee Yoon Hyung là cô gái thông minh, từng tốt nghiệp Đại học nữ Ehwa chuyên ngành tiếng Pháp. Khi còn đi học, cô từng yêu say đắm một chàng trai xuất thân bình thường. Dĩ nhiên, chuyện tình đó đã bị gia đình cấm cản kịch liệt. Không thể làm khác lời bố mẹ, Lee Yoon Hyung đành chấp nhận chia tay và lên đường sang New York du học.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ sang trang mới thì cú sốc lớn xảy ra. 11 ngày sau khi đến New York, Lee Yoon Hyung đã treo cổ tự vẫn!

con gái nhà samsung

Cái chết của cô gây chấn động cả thế giiới. Cũng từ đó, mọi người mới hiểu một phần nỗi khổ của những con người “sinh ra đã ngậm thìa vàng”. Theo lời bảo vệ tòa nhà, Lee Yoon Hyung thường xuyên tự nhốt mình trong bốn bức tường. Chính nó khiến cô rơi vào trầm cảm và nhiều khả năng đó là nguyên nhân khiến tiểu thư út nhà Samsung nghĩ quẩn. Nhiều người tin rằng, chính vì cái chết của Lee Yoon Hyung mà sau đó chị gái cô mới được chấp nhận cho cưới người có vai vế thấp.

Tang lễ của Lee Yoon Hyung diễn ra lặng lẽ ở New York với sự có mặt của anh trai và hai chị gái. Bố mẹ Lee Yoon Hyung dù cũng đến nhưng không đưa tiễn con gái vì theo tục lệ văn hóa Hàn Quốc, các bậc sinh thành không dự đám tang con cái nếu chúng chết mà chưa lập gia đình.

Thế mới thấy, cuộc đời của người giàu cũng có nỗi khổ riêng, đâu phải cứ sống trong nhung lụa là sung sướng đâu. Nhất là với phận nữ nhi, dù có tài sắc vẹn toàn ra sao cũng khó mà sống trọn vẹn với cảm xúc của mình. Chưa kể là hàng đống quy tắc, yêu cầu khác cần phải tuân theo từ khi mới lọt lòng. Đôi khi, cuộc sống bình thường của các bạn lại là niềm ao ước của họ.

 

Chiêm ngưỡng Galaxy Note 10 "không phím bấm" đã bị Samsung âm thầm huỷ bỏ

(Techz.vn) Dự án phát triển chiếc Galaxy Note 10 "không phím bấm" đã bị huỷ bỏ không còn vết tích.rn