Máy ảnh

Nam thanh niên khóc trên đường vì mua phải điện thoại rởm

Nam thanh niên khóc trên đường vì mua phải điện thoại rởm

"Không hiểu tại sao lúc đó nước mắt cứ ứa ra mặc dù tôi là con trai và đã 28 tuổi. Tôi cứ vừa chạy xe vừa khóc nhưng không dám lớn tiếng sợ người đi gần nhìn thấy...".


 

Hồi điện thoại Nokia N8 vừa mới ra, vì tôi là dân yêu công nghệ, nên rất kết điện thoại N8 về mặt chức năng lẫn vẻ đẹp của nó. Nhưng vì giá quá đắt nên tôi chỉ biết đợi. Tôi đợi đến khi nào có người đã dùng nhưng vì lý do gì đó muốn bán lại, chỉ có thế thì tôi mới có thể đủ tiền để sắm nó.

Rồi cũng đến một hôm, tôi lân la trên mạng mãi và cứ tìm từ khóa Nokia N8 trên Google. Tìm mãi tìm mãi rồi cũng thấy một tin có người đang bán N8 với giá "thương lượng". Máy mới dùng được 4 tháng từ khi Nokia cho ra đời phiên bản mới này. Tôi mừng lắm, tuy vậy cũng tự nhủ đừng quá mừng vội, vì chưa biết là họ có chịu bán cái giá như tôi mong muốn hay không.

Biết được số điện thoại của người bán, tôi nhắn tin năn nỉ. Chỉ mong họ bán cho tôi với giá 5 triệu đồng. Số tiền này được trích từ khoản vay 10 triệu của một tổ chức tín dụng nước Pháp, để tôi chi tiêu trong dịp tết âm lịch sắp đến.

Tôi biết là lúc đó nếu lấy 5 triệu ra mua điện thoại thì cũng có phần xa xỉ quá. Nhưng vì tôi thích chiếc điện thoại này quá đi. Nó đáp ứng các chức năng mà tôi cần có lúc bấy giờ, vì thế tôi đã bấm bụng trả giá.

Cuối cùng thì người bán cũng đồng ý và tôi thì quá bất ngờ bất ngờ vì điện thoại với giá 13 triệu lúc mới ra, mà sau 4 tháng thì đã có người bán lại với giá chỉ 5 triệu. Tuy vậy tôi vừa mừng và lại vừa lo.

Mừng là vì sắp có điện thoại mà tôi mong ước, lo là liệu mình có bị gạt hay không khi hàng ngày đọc trên mạng thấy quá nhiều tin tức nói về các vụ lừa đảo. Nếu biết người khác bị lừa vậy thì không lẽ mình cũng bị giống những họ, để mặc cho người ta lừa mình? Nhưng vì sự quyến rũ của công nghệ và mờ mắt vì cái giá rẻ. Tôi quyết định mua nó.

Tôi hẹn người bán ra gặp chỉ mình tôi, mặc dù tôi chẳng biết xem điện thoại xịn hay dỏm như thế nào. Đến điểm hẹn tại đường Lý Thường Kiệt, ngay trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, TP HCM, tôi đợi khoảng 10 phút thì người bán xuất hiện, là một cặp nam nữ tuổi teen.

Khi cầm máy trên tay, tôi mừng quá và quên mất rằng phải kiểm tra máy thật kỹ. Tôi có bấm chụp hình thử cho ra ảnh nhỏ xíu và không đẹp lắm, nhưng do mê muội và mừng nên tôi nói với người bán rằng đừng lừa gạt nhau nhé. Rằng tôi và họ đều là dân mạng, uy tín là hàng đầu.

Cặp teen cũng nói là chỗ anh em thì thật tình chứ gạt nhau làm gì. Tôi cứ ngỡ những lời đó sẽ là sự thật và tin nếu họ gạt mình rồi thì họ cũng sẽ bị quả báo thôi. Tôi bắt đầu giao tiền, đếm tiền xong hai bên cám ơn nhau và chia tay mỗi người một hướng.

Nhưng khi tôi đi được khoảng vài mét, ngoái lại nhìn thì thấy sao người thanh niên đó phóng đi nhanh quá vậy, như là có ma đuổi ấy.

Đi được thêm khoảng 500m nữa tôi bắt đầu sinh nghi. Linh tính chẳng lành ập đến, tôi vội tấp vào một tiệm bán điện thoại trên đường 3/2 cắt ngang Lý Thường Kiệt để nhờ họ kiểm tra. Trời đất như sụp đổ khi chủ tiệm báo là điện thoại Trung Quốc.

Lúc đầu tôi không tin vào lời nói của người bán ở tiệm nhưng sau khi định thần lại thì bắt đầu khóc. Không hiểu tại sao lúc đó nước mắt cứ ứa ra mặc dù tôi là con trai và đã 28 tuổi. Tôi cứ khóc, vừa chạy xe vừa khóc nhưng không dám khóc lớn tiếng sợ người đi gần thấy.

Tôi chợt nghĩ sao không gọi lại thử cho cho người bán, cứ bình tĩnh giả vờ nói là chưa biết sử dụng nên nhờ họ quay lại chỉ giúp. Nhưng họ không bắt máy, dù chuông cứ liên tục đổ.

Đến lúc đó tôi mới biết là từ giờ sẽ phải nai lưng ra trả khoản tiền lãi và gốc từ khoản 10 triệu mà tôi đã vay nhưng chỉ tiêu xài được có 5 triệu. 5 triệu đồng còn lại tôi phải trả nhưng là trả để cho người khác sử dụng.

Đến giờ tôi vẫn còn lưu tin nhắn của người bán điện thoại đó. Đau đớn là tuy mình cũng đọc tin trên mạng thấy bây giờ lừa đảo nhiều lắm và nghĩ mình sẽ không bao giờ để người khác lừa mình nhưng cuối cùng mình cũng bị lừa, bị lừa cũng vì lòng tham, tham của rẻ.

Tâm trạng tôi lúc đó cũng giống như hai bạn đã bị lừa trong bài viết "Hoa mắt nên sập bẫy iPhone 5 giá rẻ 10 triệu" vậy.

Độc giả Đăng Minh