Nhịp sống số

Lương ngàn USD nhưng tôi chỉ dùng iPhone cũ 7 triệu

Lương ngàn USD nhưng tôi chỉ dùng iPhone cũ 7 triệu

Khi bạn mua một chiếc điện thoại với giá trên 10 triệu mà sự thông minh của nó không vượt trội so với những chiếc điện thoại có giá tầm 5 triệu hay rẻ hơn thì bạn có thật sự thông minh không?

Trên diễn đàn bạn đọc vừa qua có câu chuyện rằng một ông giám đốc khoe mình tiết kiệm được vài chục triệu một tháng vì mua iPhone 5 thay cho điện thoại 400 nghìn.

Tôi cũng đọc được bài viết của một bạn làm trong ngành CNTT khen rằng những người mua một chiếc iPhone/iPad cả chục triệu thì thông minh hơn những người mua một chiếc laptop cồng kềnh.

Tôi tự hỏi rằng nếu không có máy tính thì iPhone/iPad của những người thông minh đó kết nối với iTunes ở đâu?

Và ở rất nhiều đâu đó, đám ma, đám cưới, khu du lịch, bạn có thể thấy người ta múa may những chiếc máy ảnh to bằng quyển vở (iPad). Chắc là nó chụp ảnh đẹp lắm nên bất chấp sự cồng kềnh bất tiện và tính dễ gây chú ý, chủ nhân chụp và thả dáng thật nhiệt tình.

Tôi không hiểu những người chủ đó có biết rằng một bộ máy ảnh và ống kính tầm trung cũng có giá gấp vài lần, và chụp ảnh đẹp gấp nhiều lần hơn thế so với chiếc iPad mà họ đang cố khoe không nhỉ?

Ở thời điểm viết những dòng này, tôi và vợ tôi đang sử dụng 4 chiếc điện thoại thông minh đời cũ.

Nếu ai đó cho rằng như thế là tôi chưa đủ trải nghiệm về “điện thoại thông minh” thì tôi xin bổ sung rằng tôi đã dùng một số smart phone từ 10 năm trước. Và 8 năm trước, khi Nokia 7610 với hình chiếc lá được một cơ số các bạn sành điệu sử dụng với mục đích khoe của hệt như iPhone ngày nay thì tôi đã có thể tự làm một giao diện long lanh cho phần mềm Ultra MP3 trên 7610 của mình.

Tôi không chắc bao nhiêu phần trăm trong các bạn đang dùng điện thoại thông minh hiện đại đã từng biết hoặc sử dụng những chiếc điện thoại thông minh đời đầu đó?

Bản thân tôi cũng không hẳn là người thu nhập thấp. Tôi mới 32 tuổi, thu nhập vài ngàn USD một tháng, đã tự mua được ô tô riêng.

Nếu muốn tôi hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình đủ bộ điện thoại thông minh thời thượng nhất hiện nay chỉ bằng 1 tháng thu nhập, nhưng tôi đã không hề mua bất cứ thứ nào trong số trên.

Về sự thông minh, tôi không phủ nhận rằng điện thoại đời mới sẽ có thêm những tính năng mà điện thoại đời cũ không có, nhưng tôi tin là với đa phần mọi người, và cả với vợ chồng tôi, một chiếc iPhone 3G cũng cho họ gần đủ tính năng cần thiết như một chiếc iPhone 5. Trừ khi bạn là tín đồ của game hạng nặng (và chắc chắn là rất rất ít bạn rơi vào trường hợp này).

Xin ghi chú là tôi toàn mua điện thoại lúc giá đã hợp lý, 2 chiếc iPhone 3G ở thời điểm đã hết thời với giá chỉ gần 7 triệu/chiếc, Xperia Arc thì mua với giá hơn 5 triệu thôi.

Máy ảnh của iPhone 3G yếu, màn hình hơi nhỏ, thật khó để so sánh, nhưng với Xperia Arc, tôi đảm bảo iPhone 5 và SS Galaxy S3 không có cửa để vượt trội trong những tính năng cần thiết nhất, dù là phần mềm hay trải nghiệm. Và nếu so với những chiếc điện thoại xách tay từ Hàn Quốc, thì sự ê chề chắc chắn còn lớn hơn.

Khi bạn mua một chiếc điện thoại với giá trên 10 triệu và hơn thế, mà sự thông minh của nó cũng không phải là vượt trội so với những chiếc điện thoại có giá tầm 5 triệu hay rẻ hơn, thì bạn có thật sự thông minh không? Đồng tiền của bạn có thật sự thông minh không?

Nếu bạn là tín đồ của công nghệ, bạn có thể không cần quan tâm đến tiền bạc khi mua những chiếc điện thoại đời mới nhất.

Còn nếu bạn là người sử dụng bình thường như tôi, thì có lẽ chính tỷ lệ giữa tính năng bạn thu về với đồng tiền bạn bỏ ra mới chứng tỏ sự thông minh của bạn, chứ không phải là giá tiền.

Và nếu một khi đồng tiền bạn bỏ ra quá nhiều so với tính năng bạn thu về, tại sao bạn cứ bấu víu vào sự thông minh của chiếc điện thoại để thanh minh, trong khi thực tế cho thấy bạn mua nó chính vì nó đắt hơn và sành điệu hơn?

Có lẽ đã đến lúc các bạn nên để sự thông minh của chiếc điện thoại ra khỏi chỉ số IQ của chính mình. Hãy để nó trở về là nó, một chiếc điện thoại đúng nghĩa mà thôi.

 

Theo vnExpress