Cộng đồng mạng

2014 - Nhân viên khóc ròng vì 'thưởng Tết'

2014 - Nhân viên khóc ròng vì 'thưởng Tết'

Mời bạn xem thêm: Clip hài "Thưởng tết em đâu" - Cù Trọng Xoay.

  • Gộp Tết âm - Tết Dương: dân mạng nói không chuyên gia nói có
  • Câu chuyện thưởng tết và những Clip hài không thể không xem

1. Thưởng bằng hương nhang

Một cơ sở sản xuất hương nhang ở Đan Phượng, Hà Tây quyết định thưởng Tết cho nhân viên 100 nghìn đồng và mỗi loại hương nhang một bó. Với chỉ vài ngày tết và chừng ấy hương, không ít những người lao động đang làm việc tại đây phải lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười.

Những chuyện thưởng Tết chỉ có ở Việt Nam-image-1389840770720

2. Thưởng quần đùi

Doanh nghiệp có cách thưởng tết độc đáo bằng 70 cái quần đùi/mỗi nhân viên này hoạt động trong lĩnh vực may mặc, có trụ sở đặt tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của công ty cũng không có gì khá khẩm, đơn hàng liên tục giảm sút. Năm trước, tết đến mỗi nhân viên của công ty được thưởng một tháng lương, nhưng năm nay công ty rơi vào cảnh thua lỗ nên không giải quyết được thưởng tết.

Để khích lệ tinh thần nhân viên, không có tiền chi thưởng công ty đã dùng ngay sản phẩm của công ty để thưởng tết. Tuy nhiên, trong thời tiết lạnh giá của mùa đông như hiện nay, việc công ty thưởng mỗi nhân viên 70 cái quần đùi lại bị đánh giá là “vừa vô duyên, vừa vô dụng”.

 

Những chuyện thưởng Tết chỉ có ở Việt Nam-image-1389840789958

3. Thưởng bằng giấy vệ sinh

Đây là khoản thưởng Tết của công ty TNHH T.V (phường Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội). 

Chuyện “thật như đùa” này xảy ra tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông ở Hà Nội. Công ty T.V thành lập từ năm 2008, những năm đầu kinh tế vĩ mô ổn định, hoạt động kinh doanh tốt nên luôn có thưởng cho nhân viên vào các dịp lễ tết.

Nhưng từ năm 2011, nền kinh tế suy thoái khiến hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng. Cả năm, công ty chỉ ký được vài hợp đồng quả cáo, lợi nhuận đạt được chẳng bao nhiêu, thậm chí có năm còn thua lỗ. Năm ngoái, công ty phải cắt giảm một loạt nhân sự để tiết kiệm chi phí.

Năm nay, tình hình hoạt động của công ty cũng chưa khá hơn nên cuối năm chủ doanh nghiệp này rất băn khoăn về chuyện thưởng tết. Đang lúc “bối rối”, giám đốc công ty này chợt nhớ đến 30 thùng giấy vệ sinh đang chất đầy một góc phòng.

Giám đốc công ty T.V chia sẻ: “Đúng là thưởng bằng giấy vệ sinh cũng kỳ, nhưng thực ra giấy vệ sinh thì nhà nhà, người người đều cần đến. Đây cũng là loại giấy tốt, tôi đã tham khảo ngoài thị trường, có giá đến hơn 30.000 đồng/ dây 10 cuộn. Nếu chia đều cho nhân viên ở công ty thì mỗi người sẽ được 10 dây, tương đương với 300.000 đồng”.

2014 - Nhân viên khóc ròng vì 'thưởng Tết'-image-1389860810888

4. Thưởng Tết bằng gạch 

Năm nay, một công ty vật liệu xây dựng có trụ sở tại đường Lương Ngọc Quyến, TP.Thái Nguyên đã quyết định thưởng tết cho mỗi nhân viên bằng 200 viên gạch.

2014 - Nhân viên khóc ròng vì 'thưởng Tết'-image-1389858772612

Giám đốc của công ty này chia sẻ, lĩnh vực vật liệu xây dựng trong vài năm gần đây bị ảnh hưởng nặng nề khi thị trường bất động sản đóng băng. Nhất là trong năm 2013, công ty gần như điêu đứng vì nhiều dự án tạm dừng quá lâu, nhu cầu xây, sửa nhà của người dân cũng không có. Vì vậy, không những không có lợi nhuận, mà hàng tồn kho của công ty cũng chất đống.

Do đó, tết năm nay, thay vì thưởng tiền như mọi năm, công ty đã quyết định thưởng cho mỗi nhân viên 200 viên gạch. Nếu tính với giá bán hiện tại, số thưởng này tương đương với khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu dễ dàng bán lấy tiền, công ty đã không đến mức phải mang gạch ra thưởng cho nhân viên.

5. Thưởng Tết bằng vé xe ô tô 

Một công ty ở khu công nghiệp Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) đang gây “sốc” với kiểu thưởng Tết chẳng giống ai.

2014 - Nhân viên khóc ròng vì 'thưởng Tết'-image-1389858869618

Theo tiết lộ của Thảo – công nhân của công ty này, do biết người lao động gặp nhiều khó khăn trong việc mua vé tàu, xe về quê ăn Tết nên lãnh đạo công ty đã nghĩ ra kiểu “thưởng Tết” rất “độc”, ăn theo xu thế.

“Ngay từ tuần trước, các tổ trưởng trực tiếp quản lý công nhân đã yêu cầu chúng em mỗi người đóng 100.000 đồng. Các sếp giải thích là năm nay công ty sẽ có xe ô tô đưa đón mọi người về quê ăn tết. Ai cũng phải đăng kí để các sếp lên danh sách, sắp xếp, bố trí xe cho tiện. Nếu ai không đi, sau này sẽ mất 100 nghìn đồng. Còn nếu ai đi xe của công ty thì ra tết, khi nào đi làm trở lại sẽ được hoàn tiền. Tuy nhiên, xe chỉ đưa đón chiều về quê, còn chúng em phải tự túc phương tiện từ quê ra Hà Nội”, Thảo tiết lộ.

6. Thưởng bằng dầu ăn, nước mắm

Quà tết khiêm tốn, chỉ là nhu yếu phẩm như dầu ăn, nước mắm... nhưng vẫn được nhiều giáo viên vùng cao ở Gia Lai, Kon Tum gọi là “thưởng tết”.

Cô Nguyễn Thị Năm - giáo viên Trường mầm non Hoa Pơ Lang (xã Gào) - nói hôm nghe một đồng nghiệp ở Trường THCS xã Gào háo hức kể tết này sẽ được thưởng tết bằng hiện vật, ai cũng nghĩ món quà thật đẹp.

Không ngờ “hiện vật” mà các thầy cô giáo nhận được là bịch quà gồm can dầu ăn 3 lít, một chai nước mắm và nửa ký hạt dưa kèm tấm thiệp chúc mừng năm mới. “Vậy chứ thầy cô nào cũng vui vẻ, ấm cúng vô cùng” - cô Năm kể.

Những chuyện thưởng Tết chỉ có ở Việt Nam-image-1389840908308

7. Thưởng Tết bằng tương ớt

Một công ty ở TP HCM vừa quyết định thưởng cho mỗi nhân viên thùng tương ớt ăn Tết, riêng lãnh đạo sẽ được nhận tận 2 thùng.

Làm việc cho công ty này đã 3 năm, nhưng đây là lần đầu tiên, Thi và các đồng nghiệp được thưởng Tết bằng hiện vật. Cả năm nay, công ty của chị không ký nhiều hợp đồng nên doanh thu, lợi nhuận giảm mạnh. Bản thân nhân viên cũng không được xem xét lên lương định kỳ như mọi năm. Chuyện thưởng Tết sẽ giảm là điều ai cũng đoán biết trước, nhưng khi nghe lãnh đạo thông báo "khoản thưởng" là tương ớt, ai nấy đều bất ngờ. Lô hàng tương ớt này do một đối tác tặng cho doanh nghiệp, và giờ đây nó trở thành quà cho nhân viên.

Công ty có khoảng 40 người, mỗi nhân viên sẽ nhận một thùng, còn lãnh đạo hưởng 2 thùng. "Phải chi thùng mỳ tôm, hay thùng bánh hoặc sữa sẽ hữu dụng hơn, vì tôi không thích ăn cay", Thi chia sẻ. Còn nếu mang về quê làm quà cho gia đình thì chi phí vận chuyển còn cao hơn giá trị của "phần quà". Các chị cùng phòng với Thi bàn nhau mang ra bán lại cho các tiệm tạp hóa, lấy lại đồng nào hay đồng nấy. 

Những chuyện thưởng Tết chỉ có ở Việt Nam-image-1389840940330

 ​

Dân mạng xôn xao vì những món thưởng Tết "khó nhá" này:

2014 - Nhân viên khóc ròng vì 'thưởng Tết'-image-1389859154902

2014 - Nhân viên khóc ròng vì 'thưởng Tết'-image-1389859158294

2014 - Nhân viên khóc ròng vì 'thưởng Tết'-image-1389859161421

2014 - Nhân viên khóc ròng vì 'thưởng Tết'-image-1389859162757

2014 - Nhân viên khóc ròng vì 'thưởng Tết'-image-1389859165799

Đọc thêm: Dân Mạng Thích Thú Với Những Lời Chúc Tết Mới Nhất 2014

Hiểu Phương