Đời sống

Sài Gòn: Yêu thương vợ hết mực để rồi phải đau đớn khi phát hiện em đang làm việc ở ‘khu đèn đỏ’

Sài Gòn: Yêu thương vợ hết mực để rồi phải đau đớn khi phát hiện em đang làm việc ở ‘khu đèn đỏ’

Vào giây phút vợ thú nhận đang làm việc tại khu đèn đỏ sầm uất, tim tôi đau nhói và cảm giác vô cùng hụt hẫng.

Tôi 33 tuổi, sinh ra và lớn lên ở TP. HCM. Vợ tôi 29 tuổi, cách nhà tôi khoảng 3km. Sau 3 năm tìm hiểu, chúng tôi chính thức về chung một nhà vào tháng 12/2022. 

Sai-gon-yeu-thuong-vo-het-muc-de-roi-phai-dau-don-khi-phat-hien-em-dang-lam-viec-o-khu-den-do
Ảnh minh họa

Trong mắt mọi người, cuộc hôn nhân của chúng tôi khá thuận lợi và hạnh phúc. Vợ được nhận xét xinh đẹp, khéo ăn nói và nhanh nhẹn. Về bản thân mình, tôi tự thấy mình khá hiền lành và luôn hướng về gia đình.

Tuy vậy, đến hiện tại, tôi đang phải trải qua khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời. Tất cả cũng chỉ vì vợ ham mê kiếm tiền nhanh nên ôm số nợ lên đến 400 triệu đồng. Dù tôi đã cố gắng trả cùng và có thêm sự hỗ trợ từ gia đình hai bên nhưng vẫn còn chút ít.

Thấy tình hình kinh tế khó khăn, vợ xin tôi qua Campuchia để làm công ty (tháng 03/2024). Nghĩ rằng vợ đã thực sự hối lỗi và tu chí làm ăn nên tôi hoàn toàn ủng hộ. Thậm chí, tôi còn thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi han và động viên em cố gắng.

Cho đến mới đây, tôi nhận thấy giờ giấc sinh hoạt của vợ có vẻ bất ổn. Nhiều lần tôi gọi điện vợ không nghe hoặc phía bên kia có tiếng nhạc rất lớn. Từ đó, tôi bắt đầu dò xét vợ nhiều hơn vì cho rằng em đang làm công việc hoạt động về đêm. Chứ không hề nhàn hạ và đàng hoàng như những gì vợ kể.

Sau nhiều lần bị gặng hỏi, vợ mới thú nhận làm bên Singapore và nói làm ở quán karaoke Pubs. Khi tra thử tên đường trên Google, tôi tìm ra được trên mạng là khu đèn đỏ tại quận Katong. Nơi nổi tiếng với nhiều tệ nạn xã hội, nhất là sự xuất hiện dày đặc của gái bán hoa.

Sai-gon-yeu-thuong-vo-het-muc-de-roi-phai-dau-don-khi-phat-hien-em-dang-lam-viec-o-khu-den-do-1
Sai-gon-yeu-thuong-vo-het-muc-de-roi-phai-dau-don-khi-phat-hien-em-dang-lam-viec-o-khu-den-do-4
Ảnh minh họa

Vợ nói chỉ mời bia rồi uống chung với người ta thôi, không có gì quá giới hạn đâu (làm từ 17h chiều đến 3h sáng). Tuy nhiên tôi không tin, vì mấy ai không có nhu cầu cá nhân mà lại ghé vào khu đèn đỏ. 

Đến giờ, tôi vẫn thấy vô cùng đau lòng và thất vọng vì lựa chọn của vợ. Tôi cảm thấy tất cả tình yêu và sự cố gắng bấy lâu của mình đều là vô nghĩa. Chắc hẳn, vợ chỉ coi trọng tiền bạc nên mới sẵn lòng “hầu hạ” những người đàn ông khác thế.

Sai-gon-yeu-thuong-vo-het-muc-de-roi-phai-dau-don-khi-phat-hien-em-dang-lam-viec-o-khu-den-do-3
Ảnh minh họa

Tôi nghĩ mình không đủ niềm tin để ăn ngủ chung giường với vợ, vì cứ nghĩ đến vợ mình tiếp bia rượu hàng đêm cho những người đàn ông khác ở bên Singapore rồi lại về đây như không có gì thì không được. Mong các bạn cho tôi xin lời khuyên!.

Tâm sự được gửi về từ độc giả!.