Đời sống

Số phận người con duy nhất trốn khỏi Tịnh thất Bồng Lai, tiên phong vạch trần ‘cha ruột’ Lê Tùng Vân

Số phận người con duy nhất trốn khỏi Tịnh thất Bồng Lai, tiên phong vạch trần ‘cha ruột’ Lê Tùng Vân

‘Con trai’ từng vạch trần ông Lê Tùng Vân cũng như sự thật về Tịnh Thất Bồng Lai giờ đây có cuộc sống vô cùng êm đềm!

Liên quan đến vụ Tịnh Thất Bồng Lai đang được dư luận quan tâm, ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố vào ngày 19/4 để điều tra về tội loạn luân. Điều này có nghĩa ông Lê Tùng Vân bị khởi tố 3 tội: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Loạn luân; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày ngày 6.5, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Long An cho biết vị đã ra quyết định và đang trong quá trình truy tìm 5 người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trong đó, Lê Thanh Kỳ Duyên (nữ, 31 tuổi) là người mới nhất bị Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm.

Theo đó, bà Kỳ Duyên được xác định là con gái ruột của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân dựa vào bằng chứng khoa học về di truyền tại kết quả giám định ADN đối với Kỳ Duyên và 26 người khác trong Tịnh thất Bồng Lai. Người này có 2 người con trai (trong giấy khai sinh không xác định tên người cha).

screenshot-4688-1715338020.jpg
 

 

Trước đây, khi  Tịnh thất Bồng Lai vẫn còn ngang nhiên hoạt động, có 1 người đàn ông ưng là con trai ông Lê Tùng Vân đã lên tiếng vạch trần thâm cung bí sử của "cha" mình.

Theo đó, người này tên là Lê Thanh Minh Tùng, từng cho biết có giấy tờ chứng minh sống trong gia đình Lê Tùng Vân hơn 30 năm. 

Người này từng livestream cho biết đã chứng kiến việc ông Tùng Vân quan hệ với các bà vợ và có các con khác nhau là L.T.H.N, N.N, H.T, K.D, N.T, T.D…

screenshot-4689-1715338020.jpg
 

"Tôi chứng kiến các bà mang bầu đẻ em bé, rồi vào bệnh viện thăm" - Anh từng phân trần.

Anh Tùng cũng từng tố cáo hành vi đánh đập người trong Tịnh Thất của ông Lê Tùng Vân nhằm làm rõ cho xã hội và cứu các đứa trẻ trong Thiền am. Vì không chịu được cảnh sống trong môi trường như vậy, Lê Thanh Minh Tùng đã đi bụi.

Ở thời điểm, người này lên tiếng vào năm 2012, phía Tịnh Thất Bồng Lai phủ nhận thông tin Lê Thanh Minh Tùng là con ruột của ông Lê Tùng Vân.

Anh Tùng lúc đó cũng cho biết sẵn sàng thử ADN. Anh cũng cho biết  ông Tùng Vân có 7 người con ruột lúc đó đang ở Thiền Am (được  Lê Tùng Vân nói là trẻ mồ côi để nhận thương xót của cộng đồng).

Ở thời điểm lên tiếng vạch trần Lê Tùng Vân,  Lê Thanh Minh Tùng gặp không ít chỉ trích nhưng anh vẫn quyết tâm vạch trần người mà anh khẳng định là cha mình để sự thật được hạ màn.

Mới đây, khi có Cơ quan an ninh điều tra đã chính thức đọc quyết định khởi tố vụ án hình sự ông Lê Tùng Vân tội Loạn Luân,  Lê Thanh Minh Tùng đã chia sẻ vụ việc lên trang cá nhân.

Anh một lần nữa khẳng định: “KHÔNG CHỌN ĐƯỢC NƠI SINH RA - đành chấp nhận có người cha như vậy thôi.”

screenshot-4687-1715338020.jpg
 
screenshot-4690-1715338020.jpg
 

Là người hiếm hoi ‘chạy trốn’ khỏi Tịnh thất bồng lai, Lê Thanh Minh Tùng đã lựa chọn con đường sống như một người bình thường. Hiện anh đã có gia đình và làm nghề lái xe du lịch. Cuộc sống của anh đã không ít phiền phức và đối diện với những lời đàm tiếu nhưng Lê Thanh Minh Tùng vẫn lựa chọn nói ra sự thật để lột trần bộ mặt của Tịnh Thất Bồng Lai dù trong đó có cả những người được anh cho là có chung huyết thống với mình.

Trên trang cá nhân của mình, Lê Thanh Minh Tùng vẫn chia sẻ hình ảnh công việc cũng như những hoạt động thường ngày của mình.

screenshot-4686-1715338020.jpg
 

Nhiều người đồng cảm với hành động và những suy nghĩ của Thanh Minh Tùng khi ông Lê Tùng Vân bị khởi tố tội loạn luân: 

“Đúng vậy, không ai lựa chọn được nơi mình sinh ra. Nếu may mắn thì có được cha mẹ giàu và chăm lo cho mình đủ mọi chuyện từ khi còn nhỏ tới khi lớn.

Còn không được may mắn nơi mình sinh ra thì mình cố gắng với hai bàn tay, khối óc và hai bàn chân cho cuộc sống của mình.

Minh Tùng được rất nhiều người yêu mến, cố gắng lên em và sống cuộc đời làm ăn lương thiện, được khỏe mạnh, gia đình yên vui hạnh phúc là quý lắm rồi!”

“Thương cháu nhiều lắm. Đúng là không chọn được nơi mình sinh ra. Cháu được minh oan rồi cố gắng lên nhé.”