Giải trí

Hồng Đăng tiết lộ tình trạng gia đình sau 2 năm vắng bóng truyền hình

Hồng Đăng tiết lộ tình trạng gia đình sau 2 năm vắng bóng truyền hình

 

Kỳ nghỉ lễ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là dịp để nhiều người dành thời gian bên gia đình cũng như có những chuyến đi chơi dài ngày. Với giới nghệ sĩ, điều này cũng không ngoại lệ.

Mới đây nhất nam diễn viên Hồng Đăng đã chia sẻ hình ảnh của gia đình trên trang cá nhân: "Chúc cả nhà có kì nghỉ lễ vui vẻ và ý nghĩa nhé".

Trong bức ảnh đăng tải, nam diễn viên nở nụ cười hạnh phúc khi đứng cạnh vợ và hai con gái. Hồng Đăng gây ấn tượng với hình ảnh trẻ trung, nghịch ngợm với phong cách áo phông, mũ bucket.

screenshot-1700-1714309661.jpg
 

Tuy nhiên, hình ảnh của con gái nam diễn viên mới là điểm khiến nhiều người chú ý. Theo đó, Bảo Hân (hay thường được gọi là Nhím) - cô bé từng tham gia chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?" với Hồng Đăng giờ đây đã sở hữu chiều cao nổi bật dù mới học lớp 7. 

Cô bé sở hữu gương mặt xinh đẹp, thanh tú với vóc dáng mảnh mai. Hiện tại con gái của Hồng Đăng đã cao hơn 1m60.

screenshot-1701-1714309661.jpg
 

Với vẻ ngoài nổi bật, nhiều người thậm chí còn cho rằng con gái của Hồng Đăng sau này nên tham gia một cuộc thi hoa hậu.

Gần 2 năm chưa trở lại màn ảnh, nam diễn viên Hồng Đăng vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh hạnh phúc của gia đình trên trang cá nhân.

Anh cũng hỗ trợ vợ trong hoạt động kinh doanh và dành thời gian nhiều cho đam mê cá nhân. Anh cũng không ngại khi từng chia sẻ việc mình trông xe cho quán của vợ: "Khách cứ đề cao em quá thôi chứ thực ra em là đội trưởng đội trông xe, shipper và công việc chính là đưa đón, đấm bóp cho chị chủ quán thôi ạ".

screenshot-1699-1714309661.jpg
 

Dù trải qua nhiều sóng gió nhưng hôn nhân của Hồng Đăng vẫn vô cùng bên chặt. Anh từng chia sẻ trên báo chí rừng vợ con chính là tài sản lớn nhất của mình: 

"Mặc dù rất đam mê nghề diễn nhưng với tôi, gia đình vẫn là quan trọng nhất. Năm 2010, chúng tôi có con gái đầu lòng – bé Nhím. Và khi có thành viên mới trong gia đình, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến không gian sống trong ngôi nhà của mình. Tôi thấy đường vào nhà mình rất nhỏ hẹp, xung quanh lại buôn bán ồn ào… nên dự tính sẽ đổi một căn nhà khác. Sau này, điều kiện cho phép, tôi đã chọn một ngôi nhà mà mọi ngóc ngách đều có thể bày trí cây xanh để các con có môi trường phát triển tốt nhất. Ngôi nhà của tôi còn có một khu cây xanh ở trên tầng 5 – nơi mà hàng ngày cả nhà lên đó để thoả thích niềm đam mê trồng cây.

Khi điều kiện kinh tế đã ổn định hơn, tôi nghĩ rất nhiều đến chuyện tận hưởng cuộc sống. Trước đây, tôi từng hứa với bà xã là sẽ tậu bằng được một nhà vườn đủ rộng để các con có thể trải nghiệm và gần gũi với thiên nhiên. Với bản thân tôi, bên cạnh sự nghiệp thì tài sản lớn nhất là gia đình và vợ con. Cho nên, tôi luôn nỗ lực hết mình để các con có được một tương lai tốt đẹp nhất. Ở thời điểm hiện tại, tôi mãn nguyện với mọi thứ mình đang có, chỉ mong các con luôn khoẻ mạnh, vợ chồng hoà thuận".