Đời sống

Vụ vỡ hụi 200 tỉ: Chủ hụi tuyên bố khó tin sau khi vỡ lở, nhiều người nổi lòng tham vì 1 lời hứa hẹn

Những ngày qua, hàng chục người dân đã đổ về xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM để tìm gặp bà N.N.M.D. Bà D được cho là chủ của nhiều dây hụi lớn, liên quan đến vụ vỡ hụi 200 tỉ đồng gây xôn xao hiện nay.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 27/9, UBND xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết, Công an xã đang tập trung lực lượng đảm bảo an ninh trật tự quanh căn nhà trên đường Xuân Thới 14 – nơi ở của gia đình bà N.N.M.D, người bị cho là chủ nhiều dây hụi lớn vừa xảy ra vỡ hụi.

Chiều 26/9, hàng chục hụi viên đã được mời đến trụ sở Công an xã để lập hồ sơ, xác minh thông tin liên quan vụ việc. Cơ quan chức năng bước đầu ghi nhận có khoảng 50 người tham gia các dây hụi do bà D đứng ra làm chủ, với tổng số tiền khai báo khoảng 75 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là dữ liệu từ phía người dân, chưa được kiểm chứng đầy đủ.

vo-hui-200-ti-1
Sau thông tin vỡ hụi 200 tỉ lan truyền, rất đông người dân đã tìm tới căn nhà được cho là của chủ hụi để đòi tiền. Ảnh: HT

Theo lãnh đạo xã Xuân Thới Sơn, do số lượng hụi viên quá đông, hình thức chơi hụi đa dạng và phức tạp, nên công tác xác minh chi tiết đang gặp nhiều khó khăn. Dù trên mạng xã hội lan truyền thông tin số tiền vỡ hụi lên tới 200 tỉ đồng, nhưng đến nay công an chưa xác định được con số chính thức.

Trước tình hình nhiều hụi viên kéo đến nhà bà D để đòi lại tiền, lực lượng Công an xã Xuân Thới Sơn đã triển khai chốt chặn, giữ trật tự khu vực, đồng thời báo cáo sự việc lên UBND xã và Công an TP.HCM.

Trong các buổi làm việc, nhiều hụi viên tỏ ra hoang mang, cho biết những bất ổn trong các dây hụi đã xuất hiện từ đầu năm nay. Khi một số người bỏ hụi, bà D phải xoay vòng lấy tiền của người sau trả cho người trước, cho đến khi mất khả năng chi trả.

Vợ chồng bà D đã cam kết với các hụi viên sẽ tìm cách bán tài sản để trả gốc, trước mắt thanh toán khoảng 10% số tiền và hứa trả dần trong thời gian tới. Khi được phóng viên liên hệ, bà D cho biết bản thân đang “rất mệt mỏi” và từ chối chia sẻ thêm thông tin.

vo-hui-200-ti-2
Người dân chờ bên trong căn nhà để tìm gặp, nói chuyện với chủ hụi. Ảnh: HT

Nhiều hụi viên cho biết họ đang đứng trước nguy cơ mất số tiền rất lớn. Chị T.T.A.L (33 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội) cho hay chị đã góp 2,7 tỉ đồng, chỉ còn 5 ngày nữa là đến lượt hốt hụi thì hay tin vỡ hụi.

“Ngoài tôi, chị gái tôi cũng góp hơn 2,6 tỉ đồng. Khi hay tin, tôi bủn rủn tay chân. Giờ còn nợ ngân hàng, con cái phải lo, tôi không biết phải xoay xở thế nào”, chị L chia sẻ.

vo-hui-200-ti-3
Chị L cho biết đã góp 2,7 tỉ vào dây hụi và hiện chưa đòi được tiền. Ảnh: HT

Nhiều nạn nhân cho biết đã tham gia chơi hụi bắt đầu từ những lời mời gọi hấp dẫn trên mạng. Chị N.N.N (29 tuổi, trú TP.HCM) cho biết, trước đây từng khoe trên mạng về việc gửi tiền ngân hàng và lấy lãi. Đúng lúc, chủ một tài khoản MXH đã liên hệ và rủ chị chơi hụi. Lời hứa được đưa ra là “mỗi tháng lấy lời cả tỉ đồng” nếu dùng số tiền chị đang có.

Chị N mới đầu sợ, không dám tham gia, nhưng sau khi theo dõi thấy chủ hụi chia sẻ lợi nhuận cao, chi tiền liên tục nên sinh lòng tham.

“Đây gọi là dây hụi của nhà giàu. Tôi thấy dây hụi lớn, tin tưởng nên tham gia. Ban đầu chơi ít, sau thấy người ta chơi khá ổn, tiền lời rất cao. Thậm chí chủ hụi còn thông báo việc đóng càng nhiều tiền thì được tặng vàng để người chơi thấy uy tín đóng thêm”, chị N chia sẻ.

Mới đầu chị N đóng hơn 100 triệu và tham gia nhóm hụi khoảng 200 người. 10 ngày sau chủ hụi chuyển cho chị cả gốc cả lãi là 110 triệu. Sau đó số tiền đóng tăng lên 600 triệu, vẫn được trả đều đặn và đúng hẹn.

Cuối cùng, chị N lấy 1,5 tỉ đồng tiền dành xây nhà thì không hốt được. Người phụ nữ tâm sự: “Cách đây bốn ngày, nửa đêm tôi đang ngủ thì nhóm thông báo bể hụi. Từ đó đến nay tôi chưa ngủ được một đêm nào. Tôi tìm đến nhà bà D ăn dầm nằm dề và nói giờ chỉ cần lấy lại 700 triệu thôi nhưng bà D không trả lời”.

vo-hui-200-ti-4
Còn chị H đã bán nhà để chơi hụi và hiện đang rất lo lắng vì thông tin vỡ hụi. Ảnh: HT

Cũng như chị N, chị N.T.H (33 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) cho biết từng bán căn nhà trị giá 1,3 tỉ đồng để theo hụi, nâng tổng số tiền tham gia lên gần 3 tỉ đồng.

Chị H bàng hoàng thông tin: “Tôi chỉ còn vài ngày nữa là được hốt hụi nhưng chủ hụi nói không còn khả năng chi trả. Hiện tôi đã trình báo cơ quan chức năng để tìm cách lấy lại tiền của mình”.

Theo Công an xã Xuân Thới Sơn, khả năng trong những ngày tới sẽ còn nhiều người tìm đến nhà bà D để đòi lại tiền. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.