Đời sống

Thông tin mới vụ xe khách gặp nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Chi tiết ít ai ngờ trước tai nạn

Chuyến du lịch của nhiều gia đình ở Thái Nguyên kết thúc sớm vì muốn kịp về chia buồn cùng hàng xóm có tang. Không ai ngờ quyết định ấy lại dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo báo VietNamNet, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa phận xã Chương Dương (Hà Nội) thuộc tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào sáng 17/7 khiến dư luận bàng hoàng. Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã khẩn trương tiếp nhận, tiến hành cấp cứu cho 14 nạn nhân của vụ việc này.

Nằm điều trị tại Khoa Ngoại, chị Ngô Thị Phúc (sinh năm 1998, quê tại Phú Bình, Thái Nguyên) vẫn chưa thể ổn định tinh thần sau khoảnh khắc chiếc xe lật nghiêng. Nhân chứng nhớ lại sự cố xảy ra vào lúc nửa đêm, khi phần lớn mọi người trong xe đã chìm vào giấc ngủ.

"Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng la hét thất thanh của những người xung quanh. Vừa kịp mở mắt, tôi đã thấy chiếc xe đổ nghiêng rồi trượt dài trên mặt đường. Mọi thứ lúc đó vô cùng hỗn loạn, tiếng người kêu cứu vang lên khắp nơi. Sau đó tôi ngất đi", chị Phúc nghẹn ngào kể.

nan-nhan-vu-tai-nan-xe-khach-1
Bác sĩ thăm khám cho chị Ngô Thị Phúc. Ảnh: Đình Hiếu

Trong tâm trí hỗn loạn của nữ hành khách, khoảnh khắc đáng sợ nhất là tiếng hét từ chiếc giường kế bên. Một người đàn ông liên tục tri hô trong vô vọng: "Cứu con tôi với...!" rồi hét lớn nhắc nhở: "Xăng, dầu chảy tràn hết ra ngoài rồi, mọi người cố gắng bò ra ngoài thoát thân đi!".

Cùng nằm điều trị chung phòng bệnh, bà Nguyễn Thị Thịnh nhớ lại, chiếc ô tô bất ngờ mất kiểm soát và lao khỏi cao tốc khi tài xế đang trò chuyện. Hành khách khẳng định chiếc xe tự lao xuống phần đường gom bên dưới chứ hoàn toàn không va chạm với bất kỳ phương tiện nào.

"Tôi không thấy xe va chạm với phương tiện nào, chỉ nghe một tiếng rầm rồi chiếc xe lao xuống đường gom. Mọi thứ lúc đó vô cùng hỗn loạn. Nhiều người bị thương nặng, ngất đi. Khoảng 10-15 phút sau, khi tỉnh lại, họ mới có thể lấy điện thoại gọi lực lượng Công an đến ứng cứu", bà Thịnh kể.

nan-nhan-vu-tai-nan-xe-khach-2
Bác sĩ thăm khám cho bà Nguyễn Thị Thịnh. Ảnh: Đình Hiếu

Chuyến đi định mệnh này có tổng cộng 7 người trong gia đình bà Thịnh tham gia. Tai nạn ập đến cướp đi sinh mạng người cháu 13 tuổi của bà. Chồng bà bị thương nặng, lập tức được chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, riêng bà điều trị ở Thường Tín.

Bà Thịnh cho biết, nhóm hành khách vốn là những gia đình sinh sống thân thiết tại cùng một xóm thuộc tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp học sinh nghỉ hè, cả đoàn đã rủ nhau tổ chức chuyến tham quan tại vùng biển Thiên Cầm thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch ban đầu, chuyến đi kéo dài từ ngày 15/7 đến sáng 17/7 mới kết thúc. Dù vậy, khi nghe tin một người hàng xóm ở quê nhà qua đời, các thành viên thống nhất rút ngắn lịch trình, quay về sớm để kịp thời chia buồn cùng gia đình có tang.

"Các gia đình trong đoàn đều thân thiết với nhau nên khi nhận tin nhà hàng xóm có tang mà không thể về kịp, ai cũng thấy áy náy. Mọi người bảo anh em, làng xóm gắn bó với nhau, có việc buồn mà không về chia sẻ thì không phải. Vì vậy, cả đoàn thống nhất lên đường về sớm", bà Thịnh bày tỏ.

vu-tai-nan-o-to-khach-lao-khoi-cao-toc-phap-van-cau-gie-5
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh VietNamNet.

Để phòng ngừa rủi ro khi chạy xe vào khung giờ ban đêm, đoàn đã chủ động cắt cử người ngồi ở khoang trước. Người này có nhiệm vụ liên tục trò chuyện nhằm giúp người điều khiển phương tiện duy trì sự tỉnh táo, tránh tình trạng ngủ gật.

"Chúng tôi cũng biết đi xe ban đêm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nên cử một người ngồi cạnh tài xế để trò chuyện, giúp tài xế tỉnh táo, đỡ buồn ngủ. Không ai ngờ chuyến đi lại xảy ra cơ sự đau lòng như thế này", bà Thịnh nghẹn ngào.

Trước đó, vào khoảng 0h20 ngày 17/7, tài xế Nguyễn Văn B. (sinh năm 1983, quê Thái Nguyên) điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 20C-117.XX lưu thông hướng về Hà Nội. Đến Km197+900, phương tiện mất lái băng sang phải, húc đổ dải hộ lan và lan can cao tốc.

Chiếc xe khách giường nằm rơi tự do từ độ cao khoảng 3,5m đến 4,2m xuống mặt đường gom. Hậu quả làm 3 người chết tại hiện trường, 1 người qua đời ở bệnh viện. 28 nạn nhân chấn thương được đưa vào Bệnh viện Nông nghiệp, Thường Tín và Việt Đức.

Cơ quan công an tiến hành đo nồng độ cồn và xét nghiệm ma túy đối với tài xế Nguyễn Văn B. ngay sau vụ tai nạn. Kết quả ban đầu cho thấy người điều khiển phương tiện hoàn toàn không vi phạm. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.