Phần thưởng xứng đáng cho 2 người đàn ông bất chấp nguy hiểm cứu người giữa bão rồi trôi dạt 2 ngày
Ông Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh là 2 người đã không quản nguy hiểm, lao xuống biển cứu người. Cuối cùng, họ mất tích trên biển suốt 2 ngày, có lúc tưởng chừng đã không thể trở về.
VnExpress đưa tin, sáng 10/11, ông Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã trao giấy khen cho ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) vì hành động dũng cảm cứu người giữa sóng dữ. Cùng thời điểm, ông Lê Thanh Hùng, chủ tàu cao tốc An Vĩnh Express, cũng được tuyên dương vì khẩn trương, kịp thời tham gia công tác cứu hộ cứu nạn.
Theo thông tin từ địa phương, vào chiều 6/11, khi phát hiện ông Dương Quang Cường (44 tuổi) bất ngờ nhảy xuống biển tại cầu cảng Lý Sơn, ông Quang và anh Sanh đã không ngần ngại lao thúng ra cứu, mặc cho gió lớn, sóng dữ do ảnh hưởng của bão số 13. Sau khi đưa được ông Cường lên thúng, ba người bị sóng đánh trôi xa bờ. Con thúng bị lật, cả ba rơi xuống biển và bị cuốn trôi mỗi người một hướng.
Trải qua hơn 40 giờ lênh đênh trên biển, họ ăn cua, rong biển, một quả táo và uống nước biển cùng chai nước lọc vớ được để cầm cự sinh mạng giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Đến sáng 8/11, tàu hàng Hải Nam 39 phát hiện và cứu được ông Phan Duy Quang. Sau đó, tàu cao tốc An Vĩnh Express đã tiếp cận tàu Hải Nam 39 để đón ông Quang, đồng thời tiếp tục tìm kiếm và cứu được anh Lê Văn Sanh đang kiệt sức trôi dạt cách đảo Lý Sơn gần 100 km.
Hiện sức khỏe của ông Quang và anh Sanh đã ổn định, cả hai đang được chăm sóc, hồi phục tại Trạm Y tế Dân quân kết hợp đặc khu Lý Sơn. Riêng ông Dương Quang Cường do bị viêm ruột, đã được đưa vào đất liền để theo dõi và điều trị.