Xe A-Z

Nữ doanh nhân lái BMW tông loạt xe ở Sài Gòn nhận 'có bia rượu'

Nữ doanh nhân lái BMW tông loạt xe ở Sài Gòn nhận 'có bia rượu'

Sáng 22/10, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) xác định, bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, chủ nhà hàng Brasil ở quận 3) lái ôtô BMW tông vào ít nhất 6 xe máy đang chờ đèn đỏ và một taxi tại ngã tư Hàng Xanh, khuya hôm qua. Tai nạn khiến một người tử vong, nhiều người trọng thương.

Bà Nga đang bị tạm giữ, thừa nhận đã uống bia rượu tại nhà hàng trên đường Pasteur (quận 3). Bình thường bà có tài xế đưa đón, nhưng hôm qua ông này bận việc riêng, nên phải tự lái xe. Trên đường về bà buồn ngủ, chạy đến ngã tư thì gây tai nạn.

Kết quả đo nồng độ cồn của bà Nga là 0,94 miligam/1 lít khí thở. "Điều này cho thấy tài xế đã dùng nhiều bia rượu khiến mất khả năng kiểm soát", một cán bộ CSGT cho biết.

Bà Nga ngồi trong xe sau tai nạn. Ảnh: Quế Biên.

Sau khi cùng người dân đưa các nạn nhân bị ôtô BMW tông tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) đi cấp cứu, anh Danh (38 tuổi) ngồi thẫn thờ trước cửa nhà châm điếu thuốc, quan sát lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Anh kể, khoảng 22h30 tối qua, anh và nhiều người sống gần giao lộ này giật mình vì tiếng động lớn, giống tiếng bom, khi ôtô BMW gây tại nạn. Ngoài lộ, hàng loạt người và xe máy, hai ôtô, nằm rải rác trên quãng đường gần 50 m. Người kêu cứu, người bất tỉnh trong vũng máu.

"Bên trong chiếc BMW túi khí đã bể, người phụ nữ đứng tuổi ngồi trước vô lăng đang rất hoảng loạn, gọi điện liên tục. Nhiều người đến gõ cửa, nói bà ấy xuống ôtô xem thế nào, giải quyết với các nạn nhân nhưng bà ấy không nghe. Đến khi cảnh sát tới bả mới ra ngoài", anh Danh kể.

Trong video được người dân quay lại, doanh nhân Nguyễn Thị Nga trong bộ đồ tả tơi, nói "đời em chưa bao giờ như thế này". Khi nhiều người trách móc gây tai nạn nghiêm trọng, nữ tài xế trả lời "chuyện gì xảy ra cứ để em lo, chờ em một chút" rồi tiếp tục bấm điện thoại.

Cô gái bị ôtô BMW kéo lê gần 20 m

Ngồi lặng bên người thân dưới gầm cầu vượt Hàng Xanh, chị Thảo (24 tuổi, ngụ Thủ Đức) cho biết vẫn chưa bình tâm trở lại. Là nạn nhân vụ việc nhưng chị may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Thời điểm đó chị Thảo chạy xe trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ trung tâm thành phố về cầu Sài Gòn. Khi chị cùng hơn 10 người khác dừng xe chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị ôtô BMW tông từ phía sau.

"Chúng tôi bị hất văng mỗi người một nơi. Cả khu vực như bãi chiến trường, xe máy, người nằm la liệt. Một cô gái bị ôtô kéo lê khoảng 20 m, nằm bất động cạnh cửa xe BMW. Nhiều người chạy đến cứu nhưng cô ấy đã tử vong", giọng chị Thảo run rẩy.

Nhân chứng Danh kể lại vụ việc. Ảnh: Sơn Hoà

Chạy xe máy ngay sau chiếc BMW, anh Tuấn (ngụ Gò Vấp) thấy ôtô sang phóng trên đường với tốc độ rất lớn, dù sắp tới giao lộ. "Tôi nghĩ ôtô sẽ dừng lại nhưng không ngờ nó lao thẳng vào nhóm người. Mọi việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong vài giây. May nó tông trúng taxi rồi dừng lại, nếu không sẽ có thêm nhiều người gặp nạn", nhân chứng này kể và cho biết đã cùng người dân chặn một số taxi trên đường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 7 người trong vụ tai nạn. Năm người bị thương nhẹ đã xuất viện trong đêm, còn hai người nguy kịch đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

Theo vnexpress.net

 

Trộm xe BMW khi đến nhà bạn chơi, trên đường đi bán thì bị tai nạn

(Techz.vn) Thấy bạn hay để ô tô ở ngoài đường, Thanh trộm chìa khoá xe rồi lái ô tô đưa về Nam Định bán. Tuy nhiên trên đường đi thì gặp tai nạn.