Đời sống

Lời giãi bày đầy ăn năn của người con gái chở bố đến bỏ ở cổng chùa Đồng, tình hình cụ già hiện tại?

Vụ việc cụ ông ngoài 70 tuổi được người thân đưa tới chùa Đồng rồi rời đi đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Tuy nhiên, phía nhà chùa cho biết sau khi lắng nghe hoàn cảnh gia đình, họ đã chọn cách cảm thông và đồng hành thay vì trách móc.

Trưa 10/5, một chiếc ôtô biển vàng dừng trước cổng Chùa Đồng. Từ trên xe, một người phụ nữ cùng tài xế dìu một cụ ông lớn tuổi xuống sân chùa. Cụ bước đi loạng choạng rồi ngã quỵ xuống đất.

Sau khi để lại ít tư trang cùng mảnh giấy viết tay với nội dung: “Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi”, những người đi cùng nhanh chóng rời đi.

Sự việc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Không ít ý kiến cho rằng hành động để cha già lại chùa là khó chấp nhận.

rrrrr-155100-1778579803961-17785798041321000349754
Hình ảnh cụ ông được con gái đưa đến bỏ lại chùa khiến nhiều người xót xa.

Tuy nhiên, chia sẻ với truyền thông, sư thầy Thích Quảng Văn cho biết ban đầu nhà chùa cũng rất bất ngờ vì chưa từng gặp trường hợp tương tự.

“Nhà chùa thấy cụ nằm ngoài sân, chắc đi đường xa mệt nên cụ cũng không nói được gì. Thầy hỏi là: ‘Cụ ơi, cụ ở đâu?’ thì cụ cũng trả lời ở gần đây, nói là ‘Các con đưa đến’. Đầu tiên mình cứ chăm sóc tốt cho cụ, các vấn đề khác của gia đình tính sau”, vị trụ trì kể lại.

Theo sư thầy, đến tối cùng ngày, con gái cụ ông mới chủ động nhắn tin liên hệ để giải bày hoàn cảnh. Qua trao đổi, nhà chùa được biết gia đình đang rơi vào tình cảnh đặc biệt khó khăn: Con gái cụ phải chạy thận, cháu ngoại sinh non, người vợ từng chăm sóc cụ đã mất khoảng một năm nay khiến kinh tế gia đình suy sụp.

“Tối muộn hôm đấy thì bạn kia cũng có nhắn tin nói chuyện với nhà chùa, tâm sự về cái hoàn cảnh gia đình thì thầy cũng rất đồng cảm. Lúc đầu thì thầy cũng có suy nghĩ là: ‘Ủa, sao bây giờ lại có trường hợp như vậy, trước đây cũng chưa thấy bao giờ’.”, sư thầy chia sẻ.

"Bạn ấy (người con gái) cũng mang đầy đủ hồ sơ bệnh án và giấy khám cho cơ quan chức năng xem. Anh chị ấy là người ở Hà Nội, chắc đi từ Hà Nội xuống", thầy trụ trì cho biết.

69571368516305967957326356758958386161292666n-155040-1778579803065-17785798033611920179150
Cụ ông bị bỏ lại chùa cùng một số đồ đạc cá nhân, mảnh giấy xin nhờ giúp đỡ.

Theo nhà chùa, cụ ông quê gốc Thái Bình, còn gia đình hiện sinh sống tại Hà Nội. Người thân cũng mang theo đầy đủ hồ sơ bệnh án để trình bày với cơ quan chức năng.

Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết việc chăm sóc người già yếu tại chùa không hề đơn giản vì cần người túc trực cả ngày lẫn đêm. Do đó, nhà chùa đã chủ động liên hệ một số ngôi chùa ở Thái Bình để tìm phương án chăm sóc lâu dài phù hợp hơn.

“Thầy cũng liên hệ với các chùa bên Thái Bình để sắp xếp thuê nhân sự chăm các cụ. Thuê một người trông hai ba cụ thì sẽ đỡ chi phí. Hiện một chùa bên Thái Bình cũng chấp nhận và thầy cũng đã nói lại với gia đình. Phía gia đình cũng hoan hỷ. Thực ra đó là phương án tốt nhất cho cụ, chứ đưa cụ về cũng không ổn”, vị trụ trì nói.

Theo sư thầy, khi quay lại chùa làm việc, con gái cụ ông tỏ ra khá ân hận và đã gửi lời xin lỗi tới nhà chùa: "Sau khi những thông tin đó được đăng tải thì cũng có rất nhiều người đồng cảm với gia đình. Tất nhiên là người ta có sai nhưng cũng không may mới rơi vào tình cảnh ấy. Chắc chị ấy nghĩ đơn giản, ở nhà chùa có các thầy thì bố sẽ được chăm lo tốt hơn. Chị ấy cũng đã hỏi ý kiến và ông cụ cũng đồng ý rồi".

dsc3958-copy-1778675968918-17786759691101622539521
Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết đang cùng gia đình của cụ ông tính toán phương án tối ưu nhất (Ảnh: Như Hoàn)

"Anh chị ấy cũng xin lỗi nhà chùa. Nhà chùa cũng bảo không sao cả, coi như có duyên và mong anh chị sớm ổn định cuộc sống, công việc”, thầy chia sẻ “Lúc gặp con gái, ông cụ cũng không nổi nóng gì. Nghe con gái bảo: ‘Bố ơi, chúng con xuống đón bố về nhà nhé’ thì ông cụ cũng gật đầu đi về nhà", trụ trì chùa Đồng kể lại.

Hiện gia đình đã đưa cụ ông về Hà Nội để chăm sóc tạm thời trước khi tính phương án lâu dài cho ông.