Không có phép màu với 2 cháu bé mất tích khi rủ nhau đi chơi, đau đớn nơi phát hiện ra các con
Hai cháu bé rủ nhau đi chơi nhưng rồi mất tích khiến mọi người hốt hoảng đi tìm. Đến chiều cùng ngày, gia đình bàng hoàng nhận tin các con đã qua đời.
Thông tin từ báo Nghệ An cho biết, sáng 3/8, tại xã Quỳnh Sơn (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh nhỏ tuổi tử vong. Nạn nhân là em Nguyễn Minh Phúc (SN 2015) và em Vũ Nguyễn Ngọc Hạnh (SN 2016), cùng trú tại xóm 9, xã Quỳnh Sơn (trước đây là xã Quỳnh Lâm).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 sáng, hai em rủ nhau đi chơi. Tuy nhiên, đến trưa không thấy các con trở về như thường lệ, gia đình đã lập tức huy động người thân, hàng xóm đi tìm kiếm khắp nơi. Đồng thời, sự việc được báo cáo tới chính quyền địa phương và Công an xã Quỳnh Sơn để phối hợp hỗ trợ công tác tìm kiếm.
Khoảng 16h chiều cùng ngày, một nhóm học sinh khi ra khu vực vũng nước gần mỏ đá ở xóm 12 để tắm đã phát hiện có dấu hiệu bất thường. Khi đến gần, các em bàng hoàng phát hiện thi thể hai bạn nhỏ trong làn nước sâu. Nhóm học sinh lập tức hô hoán và báo cho người dân xung quanh.

Khi thi thể được đưa lên bờ, người dân xác định đúng là hai em Phúc và Hạnh đã mất tích từ sáng. Các em được cho là đã tử vong từ nhiều giờ trước đó.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với gia đình hoàn tất các thủ tục pháp lý, đồng thời tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương.
Sự ra đi đột ngột của hai em nhỏ khiến cả xã Quỳnh Sơn chìm trong không khí tang thương, bàng hoàng và xót xa. Đây tiếp tục là lời cảnh báo đau lòng về những hiểm họa đuối nước trong mùa hè, đặc biệt với trẻ em.