Kết ‘đắng’ vụ cựu trưởng công an phường cùng cấp dưới nhận tiền ‘bảo kê’ hoạt động buôn bán ma túy
Mới đây, TAND TP.HCM đã tuyên án tuyên án đối với Nguyễn Minh Trường – nguyên Trưởng Công an phường 13 (quận 4 cũ) cùng nhiều bị cáo liên quan trong vụ nhận tiền bảo kê cho hoạt động buôn bán ma túy.
Ngày 23/3, TAND TP.HCM tuyên án đối với Nguyễn Minh Trường – nguyên Trưởng Công an phường 13 (quận 4 cũ) cùng nhiều bị cáo liên quan trong vụ nhận tiền bảo kê cho hoạt động buôn bán ma túy.
Trường và cấp phó là Trương Anh Tuấn cùng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, 5 cựu cảnh sát khu vực thuộc phường này cũng bị xử phạt 5 năm tù với cùng tội danh. Riêng Phạm Quang Trung bị tuyên 7 năm tù về tội nhận hối lộ.
Trong nhóm bị cáo còn lại, Thạch Phương Thu bị tuyên 24 năm tù, còn Phan Văn Mười nhận 18 năm tù cho hai tội mua bán trái phép chất ma túy và đưa hối lộ. Hơn 20 người khác liên quan đến vụ án bị tòa tuyên các mức án từ 2 đến 23 năm tù về các hành vi như mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đưa hối lộ.
HĐXX nhận định các bị cáo từng là cán bộ công an nhưng lại lợi dụng vị trí công tác để bao che cho tội phạm, làm tổn hại đến uy tín của lực lượng công an và ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Tuy vậy, tòa cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như việc các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi và đã nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính.
Liên quan vụ án, HĐXX cho rằng còn một số cảnh sát khu vực có dấu hiệu nhận tiền từ Phạm Quang Trung nhưng chưa bị xử lý nên cần tiếp tục điều tra để tránh bỏ lọt tội phạm.
Đường dây ma túy “chung chi” hàng tháng cho cảnh sát
Theo bản án, đầu năm 2023, Thạch Phương Thu tổ chức điểm bán ma túy tại một con hẻm trên đường Nguyễn Tất Thành (phường 13, quận 4 cũ – nay thuộc phường Xóm Chiếu). Thu phân công nhiều người thay nhau bán ma túy từ rạng sáng đến đêm khuya mỗi ngày.
Dù nắm rõ hoạt động này, Nguyễn Minh Trường và Phạm Quang Trung chỉ nhiều lần mời Thu lên trụ sở để nhắc nhở. Sau đó, Thu đề nghị đưa tiền định kỳ để được bỏ qua và được hai người chấp nhận.
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt vào ngày 2/1/2024, Thu đều đặn gửi 20 triệu đồng mỗi tháng cho Phan Văn Mười để chuyển cho Trung. Tổng cộng 12 lần đưa tiền với số tiền 220 triệu đồng. Trong đó Trung giữ lại 60 triệu đồng, phần còn lại chia cho cấp trên và một số cảnh sát khu vực.
Cùng thời gian, Thu cũng trực tiếp hoặc thông qua Mười chuyển cho Trường 10 triệu đồng mỗi tháng, tổng cộng 120 triệu đồng.
Riêng dịp 2/9/2023, Trường còn gọi Thu chuẩn bị đồ ăn cho lực lượng trực lễ. Sau đó Trung yêu cầu thêm 5 con vịt quay cùng 10 triệu đồng, và Thu cùng Mười đã mang đến gần trụ sở công an phường giao tiền.
Ngoài khoản “lệ phí” cố định, từ tháng 9/2023 khi lực lượng bảo vệ khu phố lập chốt kiểm soát quanh khu vực, Thu còn khoảng 30 lần đưa 200.000 đồng cho cảnh sát khu vực để tránh bị xử lý.
Bỏ qua vi phạm ma túy trong quán karaoke
Cơ quan tố tụng cũng làm rõ thêm một nhánh khác của vụ án. Từ năm 2015, Tống Vỹ Phượng – người sống gần khu vực nhóm của Thu hoạt động nhờ con gái đứng tên đăng ký kinh doanh quán karaoke. Để tăng doanh thu, Phượng cho khách sử dụng ma túy tại quán.
Nhằm tránh bị kiểm tra, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12/2023, Phượng cùng Châu Đăng Khoa đã 4 lần đưa tổng cộng 16 triệu đồng cho cảnh sát khu vực Nguyễn Tấn Lộc. Ngoài ra, theo yêu cầu của Lộc, hai người còn chi tiền hàng tháng cho Nguyễn Minh Trường tổng cộng 12 triệu đồng và đưa 20 triệu đồng cho hai cảnh sát khu vực khác.
Đầu tháng 1/2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 1 phối hợp Công an phường Nguyễn Thái Bình (nay là phường Sài Gòn) kiểm tra một đàn em của Thu là Hồ Hữu Thọ và phát hiện hai ống heroin trong túi quần. Từ đây, cơ quan chức năng mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của Thu và thu giữ thêm hai gói ma túy nhỏ, đồng thời bắt giữ gần 20 người liên quan.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo buộc.