Đời sống

IQ cực cao mới có thể xác định tách cà phê nào đầy trước, có đến 99% người trả lời sai câu đố này

IQ cực cao mới có thể xác định tách cà phê nào đầy trước, có đến 99% người trả lời sai câu đố này

Những câu đố vui là 1 cách giải trí lành mạnh, giúp chúng ta thư giãn và giảm căng thẳng. Có rất nhiều câu hỏi vui vẻ, dễ dàng nhưng có không ít những câu hỏi “hack não” đòi hỏi người chơi phải suy nghĩ, vận dụng trí tưởng tượng thậm chí còn phải áp dụng cả sự logic, thông minh.

Dưới đây là 1 câu đố tưởng chừng như rất dễ nhưng có đến 99% người khi được hỏi đã trả lời sai câu này. Hãy thử xem bạn có thuộc 1% người còn lại tinh tường trả lời đúng câu hỏi này không nhé.

4635904900000578-5070611-anewbrainteaserthatssweepingsocialmediashowsafunnelof-a-1201510330911321-1510631892992

Theo bạn, tách cà phê nào sẽ đầy trước? 4, 5 hay 7 hay 9?

Trên mạng xã hội có rất nhiều câu trả lời cho câu đố vui này được đưa ra, có người cho rằng không có cốc nào đầy cà phê cả bởi chiếc bình đựng cà phê quá ít, không đủ để rót đầy cho cốc nào: “Cái hệ thống bình như vậy thì chỉ rót được cà phê vào bình số 5 thôi. Nhưng cà phê trong bình như vậy là quá ít để đổ đầy. Đáp án là chả có cốc nào đầy cà phê cả”. Câu trả lời này cũng nhận về rất nhiều lượt tương tác đồng tình.

“Tách số 4 sẽ đầy cà phê trước theo nguyên tắc thấp trước cao sau”

“Cốc 9. Vòi xuống cốc 4 bị chặn rồi”

“Trong bình số 5 sẽ không có cà phê. Vì lượng cà phê chảy vào đường ống có bình chứa không đủ để chảy vào ly số 5”…là một số đáp án khác được đưa ra.

4635904900000578-5070611-anewbrainteaserthatssweepingsocialmediashowsafunnelof-a-1201510330911321-1510631892992 (1)

Còn dưới đây là câu trả lời được tác giả đưa ra cho câu đố vui này đó là cốc số 5 sẽ đầy trước. Vì sao ư? Đơn giản thôi mà, chỉ là bạn có để ý thấy không các đường ống dẫn ở cốc số 4, 9 và 7 đều bị chặn lại rồi kìa.

 

Danh tính nữ doanh nhân giàu thứ 2 thời xưa ở Việt Nam, được chúa Trịnh phong ‘Phú gia địch quốc’

Bà là 1 trong 3 người được nhắc đến trong thơ ca bên cạnh cô Đỏ Thanh Hoa và Thạch Sùng về sự giàu có nhất nhì Việt Nam thời phong kiến, được chúa Trịnh Sâm phong là ‘phú gia địch quốc’.