Blog công nghệ

HTC 10: Khách hàng bất đắc dĩ

HTC 10: Khách hàng bất đắc dĩ

Xin trích nguyên văn bài viết:

Thằng bạn thân bên Mỹ mới về nước, gặp tôi trong một buổi café, nó khoe mang về VN được 2 chiếc smartphone HTC 10, nhờ tôi bán giúp một con, con còn lại thì hắn để dùng. Tôi gật đầu cái rụp vì chuyện này cũng nhẹ nhàng, huống gì còn kiếm thêm được độ nhậu. Ấy thế mà, từ một đứa bán giùm điện thoại cho bạn, nay lại trở thành khách hàng bất đắc dĩ!

Thời đại này muốn bán cái gì cũng dễ dàng so với trước đây rất nhiều. Chụp hình thứ cần bán, đăng thông tin lên các trang mạng xã hội, các group mua bán là xong. Không phải chạy ngược chạy xuôi đến các cửa hàng để dò giá như trước đây. Định giá 13 triệu mà “dân chúng” gửi tin nhắn kì kèo giảm giá kinh quá nên tôi cũng không nhiệt tình trả lời lại. Cứ thế, “em nó” cứ nằm trong balo của tôi, đến hôm nay nữa là 3 ngày.

Cuối tuần qua, công ty lại có “độ” - liên hoan nhân dịp 2/9, nốc hết mấy chai bia dường như vẫn chưa làm tôi “thấm”. Hơn 22 giờ đêm về đến nhà, lăn ra ngủ… nhưng không ngủ được. Có lẽ uống chưa “tới” làm người ta khó ngủ, tôi hay có chứng ấy. Tivi không có gì hấp dẫn để xem, Facebook và Zalo cũng không có tin nhắn nào mới. Chán chường... hai mắt vẫn như cái đèn pin, không tài nào nhắm được.

Lôi con HTC 10 ra nghịch vì nãy liên hoan lỡ dùng nó để chụp hình và quay phim khá nhiều. Giờ để ý kĩ mới thấy con “sờ mạc phôn” này đẹp ấy chứ, hơi nặng nhưng cầm rất đầm tay và cho cảm giác chắc chắn. Ngoại hình trông “men lì” phù hợp với cánh trai trẻ như tôi hoặc các nàng có cá tính mạnh mẽ. Mấy em mà nhu mì quá chắc không thích, tôi nghĩ thế!

Không gian yên lặng bởi màn đêm bao quanh, có lẽ nghe nhạc là thích hợp nhất lúc này. Tải vài bài hát mà tôi hay nghe và nhấn play. Giật mình... âm thanh phát ra to quá, to hơn hẵn chiếc điện thoại tôi đang dùng (iPhone 6) mặc dù đã chỉnh volum vừa đủ nghe. Qua vài bài hát sôi động thì đến bài… bỗng dưng lòng tôi nặng trĩu!

“2 A.M and the rain is falling

Here we are at the crossroads once again

You’re telling me you’re so confused

...

Face to face and a thousand miles apart

(Mặt kề mặt nhưng nghìn trùng xa cách)

I've tried my best to make you see”..

(Anh sẽ gắng khiến em nhận ra)

Only Love – bài hát mà tôi đã nghe hàng trăm lần khi nhớ ai đó vào mỗi đêm. Không hiểu sao, ngay lúc này, âm thanh mà tôi cảm nhận được lại rất khác mọi hôm, đem đến một cảm xúc dâng trào. Lời bài hát tha thiết hơn bao giờ hết, nốt nhạc lên, xuống, như muốn xoáy vào lòng, hồi ức cuộc tình của đôi ta ngày nào như đang hiện ra trước mắt khiến tôi quên luôn cả thực tại. 

Âm thanh BoomSound Hi-Fi thế hệ mới, công nghệ Dolby Audio của HTC 10 khiến người ta dễ "say" quá!

Bỗng nhiên... Reng, Reng, Ring (tiếng chuông điện thoại của tôi).

Tôi: Alo, ai đấy?

Sếp: Chị đây, em gửi ngay hình ảnh và mấy đoạn phim quay khi nãy sang mail Chị gấp, Chị cần để làm báo cáo cho các Sếp và up lên web công ty để làm hoạt động văn hoá nội bộ.

Trời ạ! Giờ còn “báo” với “cáo”, một đống hình cộng cái 2 cái video gần 30 phút quay chế độ Full-HD chắc hơn cả GB, chuyển qua laptop thôi cũng phải cả tiếng đồng hồ. Up lên Google Drive cũng hơn 30 phút nữa, gửi xong cái mail mất gần 2 tiếng là có. Lầm bầm vì bực bội nhưng cũng phải làm vì Sếp gọi mà không làm thì cũng không ổn lắm.

Cắm sợi cáp USB vào chiếc máy tính, bắt đầu chọn chế độ “Gửi nhận file nhanh”. Xong, để đó, xuống nhà kiếm cốc nước lạnh uống và đánh răng luôn.

... Woa! Đã xong rồi, mới hơn 10 phút, nhanh kinh thế (ngạc nhiên).

Thì ra, HTC 10 được trang bị chuẩn USB Type-C. Cổng kết nối này giúp máy sạc pin cực nhanh bởi công nghệ Quick Charge 3.0 của Qualcomm. Ngoài ra, còn cho phép chúng ta truyền dữ liệu qua máy tính rất nhanh nữa. Tiện lợi thật!

Tôi: Alo… Sếp à, em sent file rồi ấy.

Sếp: OK, để chị xem. Cám ơn em nhé! (giọng ngọt như mía lùi).

Giờ thì thật sự tỉnh luôn rồi, tỉnh như “sáo”. Không biết làm gì nên cài đặt thử trò chơi “3Q 360 Mobi” chơi xem sao. Dạo này máy thằng bạn trong công ty cứ cafe là ngồi “chém gió” về trò chơi này suốt, còn lập team để đấm đá hàng đêm.

Trò này chơi tựa như “Dota”, cũng khá nặng. Cài đặt cấu hình chơi cao nhất, hình ảnh hiển thị rất thích mắt, có thể nói là rất “phê”. Những màn combat tổ đội với hàng loạt skill của các Hero khi tung ra sẽ đan xen nhau tạo nên một chiến trường đầy màu sắc huyền ảo, đẹp mắt. Tuy nhiên, cũng tuỳ chiếc smartphone mà bạn đang dùng có đủ “mạnh” hay không nữa. 

Với HTC 10, tôi thấy chẳng có điểm nào để chê được bởi thông số kĩ thuật chiếc điện thoại này quá mạnh, có thể nói là mạnh nhất thế giới hiện nay.

Màn hình 5.2 inch độ phân giải Quad HD (2560x1440 điểm ảnh), mật độ điểm ảnh lên tới 564 ppi, sử dụng màn hình LCD 5, kính chống trày xước Corning Gorilla Glass, màn hình có khả năng tuỳ biến màu sắc. Bộ xử lý thì khỏi bàn, với chip Qualcomm Snapdragon 820 (64 bit) 4 lõi tốc độ 2,2 GHz, đi kèm bộ nhớ RAM 4 GB và bộ xử lý đồ hoạ Adreno 530. 

Tít tít! (Âm báo tin nhắn điện thoại của tôi).

Sếp: Hình ảnh và phim em quay đẹp quá, nhìn hình mà Chị cứ tưởng em chụp bằng máy ảnh chuyên dụng ấy chứ không ngờ là điện thoại. Em dùng con điện thoại gì thế?

Tôi: Haha, camera tới 12MP UltraPixel, lấy nét Laser, có chống rung quang học mà lị, HTC 10 Chị ạ!

Khoái chí, bốc cốc nước uống nhưng vui quá hay sao ấy lại sặc tùm lum, nước dính đầy màn hình con HTC 10. Lấy ngón tay vuốt nhanh mặt kính để hất nước văng ra ngoài, tránh lọt vào các khe rãnh xung quanh màn hình. Thế mà, vuốt tới đâu nhân vật mình đang điều khiển trong trò chơi lại chạy tới đấy…

Màn hình con HTC 10 siêu nhạy, dính nước đầy thế vẫn cảm ứng bình thường.

Chán! out game, chỉnh màn hình qua chế độ sử dụng ban đêm để tốt cho mắt. Cài đặt thêm cái cảm biến vân tay để login vào máy cho nhanh. Sau khi cài xong, thì chỉ việc chạm vào cảm biến là có thể vào màn hình Home ngay, không cần điện thoại phải sáng màn hình hay phải nhấn thêm nút nào nữa. Tính năng này hiện nay theo tôi biết chỉ có HTC làm được, ngay cả iPhone và Samsung cũng chưa c&oaoacute;.

Kế tiếp, sẵn tay tuỳ chỉnh lại một số icon theo ý muốn và tạo thêm một số Theme theo sở thích riêng. Đây cũng là một trong những tính năng cực kì tối ưu mà HTC tạo ra cho người dùng. Phải nói khả năng tuỳ biến về không gian sử dụng trên chiếc điện thoại này rất đáng nể.

Mở bộ film “Robot Đại Chiến” chuẩn Full-HD xem trước khi ngủ. Cảm giác coi mấy bộ phim hành động trên điện thoại HTC 10 thích thật.

Âm thanh phát ra từ loa BoomSound Hi-Fi chắc vô cùng, âm thanh súng, đạn, máy bay rít nghe rõ mồn một. Âm trầm, âm bng được tách bạch rõ ràng, cộng thêm màn hình hiển thị sắc nét, màu sắc trung thực từ bộ phim chuẩn Full-HD làm cho mình cứ tưởng như xem trên rạp phim thật vậy.

Càng nhìn thì càng thấy ưng bụng chiếc điện thoại này vì nó có quá nhiều tính năng thú vị, khả năng tuỳ biến cực cao, chưa kể là ngoại hình đẹp, trông rất hiện đại nữa!

Xem nào, vừa lãnh lương, bán nốt iPhone 6, cũng được đấy chứ…

Tôi: Mày bán tao con HTC này nhé, 10 triệu.

Bạn: 10 triệu cùng 1 chầu bia, ok?

Tôi: Ok, nhưng góp 2 tháng nha ^_^ bia thì ngay và luôn, chiều mai ở chỗ cũ 4 giờ chiều.

Bạn: OMG!

 

HTC 10 – anh chàng “Sinbad” của làng smartphone cao cấp

(Techz.vn) Sinbad – anh chàng thuỷ thủ nhỏ bé. Anh ấy không có pháp thuật, không phải là người có cơ bắp to khoẻ như những chàng lực sĩ mà chúng ta hay nhìn thấy trên truyền hình. Tuy nhiên, anh lại chính là người chinh phục được cả đại dương rộng lớn. Với tôi, siêu phẩm HTC 10 cũng giống như thế!rn

 

Tag:

HTC 10

HTC