Đội bóng V.League rơi vào đường cùng, cựu thủ môn U23 Việt Nam 'một mình diễn hai vai'
CLB Đông Á Thanh Hóa đang ở trong tình thế vô cùng ngặt nghèo khi không còn đủ quân số thi đấu và buộc các cầu thủ phải chuẩn bị cho những phương án bất đắc dĩ.
Trong chuyến làm khách trước CLB Công An TP.HCM ở vòng 13 V-League 2025/26 tối 8/2, CLB Thanh Hóa bước vào trận đấu với lực lượng vô cùng mỏng. Đội bóng xứ Thanh chỉ đăng ký 17 cầu thủ, trong đó danh sách dự bị có tới 2 thủ môn và vỏn vẹn 4 cầu thủ. Hoàn cảnh đặc biệt ấy khiến nhiều phương án bất đắc dĩ đã được ban huấn luyện tính đến.
Dù thiếu người, Thanh Hóa vẫn rời sân với trọn vẹn 3 điểm nhờ chiến thắng 2-1 đầy quả cảm. Tiền đạo Damoth Thongkhamsavath, cầu thủ Lào gốc Việt, trở thành người hùng khi lập cú đúp, giúp đội khách vượt qua CA TP.HCM ngay trên sân đối phương. Kết quả này càng trở nên ấn tượng trong bối cảnh Thanh Hóa phải xoay xở với đội hình chắp vá.
Đáng chú ý bên ngoài đường biên là hình ảnh thủ môn Trịnh Xuân Hoàng khởi động rất kỹ lưỡng. Thủ thành sinh năm 2000 chuẩn bị sẵn hai chiếc áo, một áo thủ môn và một áo thi đấu mang số 67, sẵn sàng vào sân trong vai trò… tiền đạo nếu đội bóng rơi vào tình thế khẩn cấp. Sau bàn thắng của Damoth, Xuân Hoàng còn hài hước chia sẻ rằng nếu được tung vào sân, anh sẽ đá tiền đạo luôn.
Trên thực tế, HLV Mai Xuân Hợp chỉ thực hiện 3 sự thay đổi người trong suốt trận đấu, gồm trung vệ Lục Xuân Hưng và hai tiền vệ Phạm Trùm Tỉnh, Lê Quốc Phương. Dù vậy, khả năng Xuân Hoàng phải chơi ở vị trí bất đắc dĩ vẫn được đặt ra, bởi Thanh Hóa đang đối mặt với cơn khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng.
Theo HLV Mai Xuân Hợp, đội bóng chỉ còn khoảng 12–13 cầu thủ đủ khả năng thi đấu, trong khi nhiều người khác đang chấn thương hoặc không đảm bảo thể trạng. Việc chuẩn bị phương án để Xuân Hoàng đá tiền đạo là điều bình thường trong hoàn cảnh hiện tại. Dù thiếu người, Thanh Hóa vẫn giành được 4 điểm sau hai trận gần nhất, qua đó tạm thời thoát khỏi nhóm đua trụ hạng và tiếp thêm sự tự tin cho chặng đường phía trước.