Đời sống

Đám cưới đặc biệt của chú rể 71 tuổi, cô dâu 66 tuổi ở Lào Cai, 11 người con tưng bừng mở cỗ ăn mừng

 

Cặp đôi chú rể 71 tuổi, cô dâu 66 tuổi tìm thấy nhau khi cả hai đều đã ở tuổi xế chiều. Giờ đây về chung một nhà, họ có thêm người bầu bạn, chăm sóc lẫn nhau.

Ngày 18/4 vừa qua trở thành cột mốc đặc biệt trong cuộc đời bà Trần Thị Mai (SN 1960, xã Mậu A, Lào Cai). Sau 17 năm sống một mình, bà đã tìm được người đồng hành phù hợp cho quãng đời phía trước.

Người “se duyên” cùng bà là ông Nguyễn Văn Thủy (SN 1955), sống cùng xã, nhà chỉ cách nhau vài km.

Bà Mai và ông Thủy có điểm chung về hoàn cảnh. Chồng bà Mai qua đời từ 17 năm trước, bà có 5 người con (2 trai, 3 gái), tất cả đều đã ổn định gia đình. Trước khi đi bước nữa, bà sống cùng con trai út.

Trong khi đó, vợ ông Thủy mất cách đây 5 năm. Ông từng có hơn một thập kỷ chăm sóc vợ đau bệnh. Sáu người con (2 trai, 4 gái) của ông đều đã lập gia đình, mỗi người một cuộc sống riêng. Ông chọn sống một mình để giữ nhịp sinh hoạt quen thuộc.

“Tuy tự do nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy cô đơn. Ở một mình, đôi khi bữa ăn chỉ qua quýt mà giấc ngủ cũng chập chờn”, ông Thủy chia sẻ.

anh-1-533

Dù quen biết từ trước, nhưng phải đến năm 2025, hai người mới có nhiều dịp gặp gỡ hơn thông qua nhóm bạn chung. Những buổi tụ họp, ca hát, trò chuyện dần giúp họ nhận ra sự đồng điệu.

Ở tuổi xế chiều, điều quan trọng không còn là hình thức mà là sự thấu hiểu. Cả hai dễ dàng chia sẻ từ chuyện gia đình, con cháu đến những điều nhỏ bé trong cuộc sống thường nhật.

“Tôi thấy bà ấy hiền lành, có tính thương người lại rất biết vun vén gia đình. Tìm hiểu được 5 tháng, tôi mạnh dạn hỏi bà ấy: ‘Mình về làm bạn với nhau được không?’. Bà ấy đồng ý”, ông Thủy kể lại.

Bà Mai cũng thẳng thắn: “Tôi thấy ông ấy hiền lành, phong độ nhưng điều đó không quan trọng bằng việc ông ấy rất phúc hậu và biết lắng nghe. Tôi nghĩ, có người bầu bạn lúc tuổi già cũng tốt”.

Đám cưới rộn ràng ở tuổi xế chiều

Trước khi quyết định, ông Thủy tổ chức họp gia đình để chia sẻ với các con. Phần lớn đều ủng hộ việc ông tìm hạnh phúc mới.

"Các con tôi động viên: ‘Chúng con mải chạy theo công việc và cuộc sống riêng, không thể ở bên chăm sóc bố sớm tối. Giờ bố tìm được người hợp ý để bầu bạn, chúng con rất mừng", "Thật ra, trong mấy đứa con cũng có đứa băn khoăn, lo lắng tôi không hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi thấy có được 90% sự ủng hộ là ổn rồi", ông nói.

Phía gia đình bà Mai cũng vui vẻ chúc phúc. Ban đầu, ông bà chỉ định tổ chức một buổi lễ nhỏ gọn, nhưng các con của ông Thủy muốn làm đám cưới đàng hoàng cho bố. Vì vậy, lễ cưới được chuẩn bị chỉn chu với rạp, xe hoa, trầu cau… Sáng 18/4, đoàn nhà trai gồm 17 người sang hỏi cưới, đại diện hai bên gia đình cùng thực hiện đầy đủ nghi lễ truyền thống.

Gia đình ông Thủy tổ chức 25 mâm cỗ, phía nhà bà Mai chuẩn bị 15 mâm để mời họ hàng, bạn bè chung vui. Không khí đám cưới rộn ràng, ấm áp, đầy tiếng cười và sự xúc động. Trong buổi lễ, ông bà cùng thắp hương gia tiên, chính thức nên duyên vợ chồng. Các con hai bên cũng không giấu được niềm vui khi cha mẹ có người bầu bạn tuổi già.

“Nói thật lòng, tôi mừng lắm. Ở tuổi này rồi vẫn có được buổi lễ đàng hoàng, chu đáo như vậy, tôi rất hạnh phúc, càng vui hơn khi được các con, các cháu ủng hộ”, ông Thủy xúc động.

anh-2-534

Hạnh phúc giản dị nhưng trọn vẹn

Sau hơn một tuần về chung nhà, cuộc sống của ông Thủy đã thay đổi rõ rệt. Bữa cơm không còn qua loa, mà trở nên ấm cúng hơn. Những giấc ngủ cũng sâu và yên bình hơn khi có người bên cạnh.

Về phía bà Mai, niềm vui có thêm người sẻ chia đi cùng chút nhớ con cháu. Tuy nhiên, các con thường xuyên sang thăm, giúp bà nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới.

Ở tuổi xế chiều, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có một người cùng ăn bữa cơm, cùng trò chuyện mỗi ngày. Và với ông Thủy – bà Mai, điều giản dị ấy giờ đây đã trở thành hiện thực.