Thể thao

Chùm ảnh: Liverpool tự tay dâng chức vô địch cho MU, lập thêm loạt kỷ lục buồn sau thất bại muối mặt

Chùm ảnh: Liverpool tự tay dâng chức vô địch cho MU, lập thêm loạt kỷ lục buồn sau thất bại muối mặt
Chùm ảnh: Liverpool tự tay dâng chức vô địch cho MU, lập thêm loạt kỷ lục buồn sau thất bại muối mặt
Như vậy, chuỗi trận bất bại trên sân nhà của Liverpool đã dừng lại ở con số 68. Và không phải một cái tên nào trong Big 6, kẻ đã chặn đứng chuỗi kỷ lục này của Liverpool chỉ là một đội bóng "nhược tiểu" - Burnley. Thú vị hơn, Burnley cũng là CLB duy nhất có điểm khi rời sân Anfield ở mùa giải năm ngoái.
Chùm ảnh: Liverpool tự tay dâng chức vô địch cho MU, lập thêm loạt kỷ lục buồn sau thất bại muối mặt
Sau hơn 4 năm kể từ tháng 04/2017, The Kops mới lại để thua trên "pháo đài bất khả xâm phạm" Anfield. Quan trọng hơn, Liverpool giờ đây chẳng những bị MU bỏ xa tới 6 điểm trên BXH mà còn có nguy cơ rơi khỏi top 4 khi chỉ hơn Tottenham 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Chùm ảnh: Liverpool tự tay dâng chức vô địch cho MU, lập thêm loạt kỷ lục buồn sau thất bại muối mặt
Được chơi trên sân nhà, lại chỉ phải tiếp đón đối thủ đang ở gần cuối BXH. HLV Jurgen Klopp đã mạnh dạn thực hiện những biện pháp xoay tua "triệt để" khi cất hàng loạt trụ cột như Henderson, Salah, Firmino lên băng ghế dự bị. Tuy nhiên những cái tên thay thế như Origi hay Oxlade-Chamberlain gần như không để lại bất cứ ấn tượng gì trên sân ngoại trừ nỗi thất vọng.
Chùm ảnh: Liverpool tự tay dâng chức vô địch cho MU, lập thêm loạt kỷ lục buồn sau thất bại muối mặt
Thậm chí cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về đội khách Burnley. Trong một tình huống bóng bổng, Alisson có pha băng ra nhưng xử lý lỗi, tạo cơ hội cho tiền đạo Ashley Barnes tung ra cú đá về phía khung thành bỏ trống. Dẫu vậy, rất may sau đó hàng thủ Liverpool đã sửa sai kịp thời. 
Chùm ảnh: Liverpool tự tay dâng chức vô địch cho MU, lập thêm loạt kỷ lục buồn sau thất bại muối mặt
Bế tắc trong việc triển khai ý tưởng tấn công, tuy nhiên Liverpool lại bất ngờ có được cơ hội vô cùng ngon ăn khi hậu vệ bên phía Burnley có pha chuyền về bất cẩn. Origi cướp được bóng và thoải mái bứt tốc thẳng về phía vòng cấm đội khách. Dù vậy ở tư thế vô cùng thoải mái, trước khung thành rộng thênh thang, "gà son" của Jurgen Klopp lại dứt điểm thẳng vào xà ngang, bỏ lỡ cơ hội khai thông thế bế tắc cho The Kops.
Chùm ảnh: Liverpool tự tay dâng chức vô địch cho MU, lập thêm loạt kỷ lục buồn sau thất bại muối mặt
Origi vô duyên còn Shaqiri thì sắm vai "mất tích", Mane là cái tên duy nhất vẫn chơi tốt của Liverpool trên hàng công. Dù vậy một mình nỗ lực của cựu tiền đạo Southampton là chưa đủ.
Chùm ảnh: Liverpool tự tay dâng chức vô địch cho MU, lập thêm loạt kỷ lục buồn sau thất bại muối mặt
Sang hiệp 2, Klopp không còn cách nào khác phải tung những quân bài mạnh nhất của mình vào sân. Tuy nhiên trước hàng phòng ngự được tổ chức vô cùng kỷ luật của Burnley, cả 3 ngôi sao đắt giá của Klopp đều tỏ ra "bất lực" trong việc tìm đường vào khung thành đội khách. 
Chùm ảnh: Liverpool tự tay dâng chức vô địch cho MU, lập thêm loạt kỷ lục buồn sau thất bại muối mặt
Như vậy, Liverpool đã trải qua 393 phút không ghi bàn ở Ngoại hạng Anh, tương đương với 4 trận đấu liên tiếp. Lần gần nhất mà Lữ Đoàn Đỏ chơi tệ như thế đã diễn ra từ tháng 05/2000, tức là cách đây gần 21 năm. Trong khi đó đối với Jurgen Klopp, lần gần nhất mà đội bóng của ông dẫn dắt có 4 trận tịt ngòi liên tiếp ở giải VĐQG là từ tận tháng 11/2006, khi ông còn dẫn dắt đội bóng "nhược tiểu" ở Bundesliga là Mainz 05.
Chùm ảnh: Liverpool tự tay dâng chức vô địch cho MU, lập thêm loạt kỷ lục buồn sau thất bại muối mặt
Công đã cùn, thủ lại còn kém. Việc có quá nhiều ca chấn thương ở hàng phòng ngự đã khiến cho các hậu vệ của Liverpool bị quá tải vì phải thi đấu liên tục trong thời gian qua mà không được nghỉ ngơi. Những cái tên bình thường vốn chơi tốt như Alexander-Arnold, Robertson hay Fabinho đã có một trận đấu đáng quên khi không hỗ trợ được gì đáng kể cho hàng công, đã vậy còn liên tục mắc lỗi khi phòng ngự.
Chùm ảnh: Liverpool tự tay dâng chức vô địch cho MU, lập thêm loạt kỷ lục buồn sau thất bại muối mặt
Phút 82, Fabinho phòng ngự quá chủ quan về để Barnes thoát xuống đối mặt Alisson. Thủ môn của Liverpool sau đó cũng có pha băng ra vụng về vồ hụt bóng. Ashley Barnes chỉ chờ có vậy để lăn ra ngã. Trọng tài thậm chí còn không cần dùng đến công nghệ VAR hỗ trợ khi cắt còi thổi penalty cho Burnley.
Chùm ảnh: Liverpool tự tay dâng chức vô địch cho MU, lập thêm loạt kỷ lục buồn sau thất bại muối mặt
Alisson ngay lập tức ôm đầu thất vọng vì hiểu quá rõ tình cảnh của Liverpool vào lúc này.
Chùm ảnh: Liverpool tự tay dâng chức vô địch cho MU, lập thêm loạt kỷ lục buồn sau thất bại muối mặt
Trên chấm phạt đền, chính Barnes là người lãnh trọng trách đâm nhát kiếm "kết liễu" trận đấu và kết liễu kỷ lục bất bại kéo dài suốt 4 năm của Liverpool trên thánh địa Anfield. Một trận đấu quả cảm của Burnley và họ xứng đáng với 3 điểm đem về.
Chùm ảnh: Liverpool tự tay dâng chức vô địch cho MU, lập thêm loạt kỷ lục buồn sau thất bại muối mặt
Cầm bóng gấp đôi đối thủ và tung ra tới 27 cú dứt điểm tuy nhiên những gì mà đoàn quân của Jurgen Klopp đem về chỉ là con số 0. Liverpool chỉ còn biết tự trách mình vì đã chơi quá tệ trong thời gian gần đây. Nhà đương kim vô địch cần nhanh chóng lấy lại hình ảnh "đáng sợ" ở mùa giải năm ngoái nếu không muốn tự gạch tên mình ra khỏi cuộc đua giành chiếc cúp bạc Premier League danh giá vào cuối mùa.
Chùm ảnh: Liverpool tự tay dâng chức vô địch cho MU, lập thêm loạt kỷ lục buồn sau thất bại muối mặt
BXH Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại.

Highlights Liverpool vs Burnley: Đại địa chấn trên "thánh địa" Anfield

 

Nữ hoàng gợi cảm HyunA thả thính MV mới: Khoe ngực, ăn mặc kỳ quái nhảy giữa dàn vũ công nam thoát y

(Techz.vn) Nữ hoàng gợi cảm HyunA tiếp tục thể hiện hình tượng sexy nổi loạn trong sản phẩm âm nhạc mới nhất của mình khiến khán giả "nhức mắt".