Máy ảnh

Chiếc máy ảnh sống sót thần kỳ sau 3 tháng 'hành xác' trong rừng

Chiếc máy ảnh sống sót thần kỳ sau 3 tháng 'hành xác' trong rừng

Máy ảnh vốn là một thiết bị được thiết kế cực kỳ tinh vi và cần được bảo vệ cẩn thận, dù các hãng đã cố gắng trang bị cho sản phẩm của mình lớp vỏ cứng cáp và các linh kiện được gắn kết chặt chẽ, thế nhưng vẫn không thể đảm bảo giúp sản phẩm có thể chống chọi khi bị các tác nhân bên ngoài tác động, đặc biệt là nước và sự va đập dù là các sản phẩm đã được gắn mác “Weather Sealing” (hiểu nôm na là có thể chống chọi với điều kiện khắc nghiệt).

Chiếc máy ảnh chịu khá nhiều sự tấn công từ bên ngoài. Ảnh: KB Blog

Thế nên việc một chiếc máy ảnh kỹ thuật số có thể sống sót được sau 3 tháng bị bỏ trong rừng, dưới mưa, tuyết, sự phá hoại của thú rừng là một điều khá bất ngờ với cả chủ nhân của chiếc máy ảnh, và có thể là cả chính nhà sản xuất ra nó.

Câu chuyện xảy ra với chiếc máy ảnh Fujifilm X20 của KB, một nữ nhiếp ảnh gia chuyên chụp cảnh thiên nhiên và động vật hoang dã. Cô bị rơi nó sau một lần đi chụp ảnh trong khu rừng rậm  tại Colorado (Mỹ). 3 tháng sau khi làm mất chiếc máy ảnh, KB quay trở lại địa điểm này và may mắn tìm lại được chiếc máy của mình khi đó đã trở nên tạn tạ hơn xưa khá nhiều. Với tình hình thời tiết trong 3 tháng đó tại Colorado, chiếc máy này chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều cơn mưa, mưa đá và cả tuyết . Trên thân máy còn có rất nhiều vết trầy xước và vết răng gặm, chứng tỏ đã bị những con gấu to lớn tại đây “nghịch ngợm” và tấn công.

Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất đến từ khả năng chống chịu tuyệt vời của sản phẩm này. Sau khi tìm được và mang về sạc pin, chiếc máy vẫn khởi động được và có thể chụp ảnh bình thường. Ống kính trước đó đã được KB gắn thêm filter UV, vậy nên gần như không bị ảnh hưởng gì bất chấp sự phá hoại của các động vật hoang dã.

Một chiếc máy ảnh Fujifilm X20 khi còn mới. Ảnh: CNET

X20 là chiếc máy ảnh compact cao cấp của nhà sản xuất Nhật Bản Fujifilm (thế hệ mới nhất là Fuji X30 vừa ra mắt cách đây không lâu), tuy nhiên đây là sản phẩm hướng tới sự nhỏ gọn, khả năng chụp ảnh nhanh, đẹp và thiết kế cổ điển đầy sang trọng chứ không hề được trang bị tính năng “weather sealing” như những chiếc máy “dã chiến” khác. Vậy nên việc X20 sống sót như vậy quả là thần kỳ. Yếu tố may mắn là một phần, nhưng cũng không thể phủ nhận việc chế tác phần cứng quá tốt của hãng camera Nhật Bản Fujifilm.

 

Smartphone đã ‘giết chết’ máy ảnh PnS như thế nào?

(Techz.vn) Trong quá trình phát triển nở rộ của mình, smartphone đã hủy hoại nhiều thứ, thậm chí là nhiều ngành công nghiệp, thế nhưng nạn nhân bị “giết chết” một cách đau đớn nhất có lẽ chính là máy ảnh kỹ thuật số, hay chính xác hơn là các máy ảnh PnS.