Đời sống

Cậu bé Việt được thừa kế 100 triệu USD của tỷ phú Mỹ thay đổi không nhận ra, cuộc sống giờ ra sao?

Cậu bé Việt được thừa kế 100 triệu USD của tỷ phú Mỹ thay đổi không nhận ra, cuộc sống giờ ra sao?

Larry Hillblom là một doanh nhân người Mỹ, sinh năm 1943. Ông cùng 2 người bạn thành lập 1 công ty chuyển phát nhanh, có tên gọi là DHL. Sau hơn 20 năm, hiện tại DHL đã có hơn 200 chi nhánh trên toàn thế giới, hơn 285 nghìn nhân viên, 450 kho hàng cùng nhiều bất động sản, phương tiện vận chuyển khác.

larry-hillblom-4-1685951711.jpg
 
larry-hillblom-2-1685951711.jpg
 

Năm 1993, Larry Hillblom quyết định đầu tư vào du lịch, khách sạn ở Việt Nam. Ông mua lại khách sạn Vĩnh Thủy rồi nâng cấp nó, biến nó thành 1 khách sạn 4 sao (Novotel Phan Thiết bây giờ). Ngoài ra, 1 sân golf 18 lỗ được mệnh danh đẹp nhất châu Á cũng được làm nên.

larry-hillblom-3-1685951711.jpg
 

Trong thời gian đến Phan Thiết khảo sát, thực hiện dự án, Larry Hillblom gặp cô hầu phòng xinh đẹp Nguyễn Thị Bé (quê xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận). Cô Bé khi đó sở hữu làn da trắng, vóc dáng phổng phao hơn so với những người phụ nữ xung quanh. Có thể vì thế mà cô lọt vào mắt xanh của vị tỷ phú. Nhưng thực tế, cô Bé không hề biết Larry Hillblom là đại gia hay ông chủ của mình. Mỗi lần ông đi qua, cô kính cẩn cúi chào vì nghĩ đói phương là du khách. Cách ăn mặc quá đơn giản của ông khiến cô hầu phòng này không mấy chú ý.

Sau một thời gian tiếp xúc, hai người bắt đầu nảy sinh quan hệ. Cuối cùng cô Bé có thai nhưng không dám nói với ông chủ mà âm thầm về quê. Cuối năm 1994, cô Bé sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, đặt tên là Nguyễn Bé Lory.

larry-hillblom-1-1685951711.jpg
 

Cái tên Nguyễn Bé Lory cũng là ghép từ tên bố và mẹ lại. Nhưng khi làm giấy khai sinh, cô Bé ghi nhầm Larry thành Lory nên mới thành ra như vậy. Về sau, cô BÉ nhờ một người bạn chụp hình mình và con, gửi lên Đà Lạt rồi nhờ chuyển cho Larry Hillblom. Cũng từ đây mà vị tỷ phú mới biết đến đứa con rơi của mình tại Việt Nam.

nguyen-be-lory-1-1685951711.jpg
 
nguyen-be-lory-2-1685951711.jpg
 

Tháng 5/1995, Larry Hillblom mất sau một vụ tai nạn máy bay. Các con của ông bắt đầu được xét nghiệm ADN để phân chia tài sản. Trong 10 đứa trẻ tự nhận là con của Larry Hillblom, chỉ có 4 người thật sự là máu mủ của tỷ phú quá cố và Nguyễn Bé Lory là một trong số đó. Thông tin khi đó cho biết, 4 đứa con của Hillblom sẽ được hưởng, là 300 triệu USD, nhưng họ chỉ thực nhận mỗi người 30 triệu USD vì phải nộp thuế liên bang và thuế lợi tức. Riêng Bệnh viện UC San Francisco được 200 triệu USD.

nguyen-be-lory-6-1685951712.jpg
 

Nguyễn Bé Lory khi ấy vì còn bé nên mỗi tháng sẽ nhận được 5000 USD để tiêu. Năm 2013, khi con rơi của Larry Hillblom được 18 tuổi, mẹ con anh nhận được 60 triệu USD (gồm cả tiền thừa kế chính thức và lãi ngân hàng).

Để giúp Nguyễn Bé Lory nhân số tài sản lên nhiều lần, những quản lý thống nhất với gia đình cậu sẽ đầu tư tiền vào nhiều lĩnh vực. Nhờ đó mà năm 2015, khi Lory chỉ mới 21 tuổi đã sở hữu khối tài sản khổng lồ.

nguyen-be-lory-4-1685951712.jpg
 

Nguyễn Bé Lory và bà Nguyễn Thị Bé hiện đều đã nhập quốc tịch Mỹ, sống tại thị trấn Mariana, đảo Saipan, Mỹ. 11 năm trước, anh chàng này đã về lại Việt Nam cùng mẹ, các em của mình và ông ngoại. Con trai của Larry Hillblom khá kín tiếng về đời tư nên thông tin về anh rất ít ỏi.

nguyen-be-lory-5-1685951712.jpg
 
nguyen-be-lory-7-1685951712.jpg
 

Trong một số hình ảnh hiếm hoi về Nguyễn Bé Lory được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài đẹp trai, sáng sủa của anh chàng. Gương mặt cậu ấm này vẫn mang nhiều nét Việt Nam, dáng dấp cũng không phải quá cao to, song thần thái thì "không thể đùa được".

Một số nguồn tin cho biết, Nguyễn Bé Lory đã tốt nghiệp một trường cao đẳng cộng đồng. Anh chàng đã chuyển đến Los Angeles, Mỹ sinh sống. Khác với suy nghĩ của nhiều người, Nguyễn Bé Lory có lối sống rất giản dị, không chút phô trương. Cách ăn mặc đơn giản của anh càng khiến cư dân mạng nhớ đến Larry Hillblom ngày còn trẻ.

 

Người phụ nữ có tên dài nhất Việt Nam, đọc xong muốn ‘đứt hơi’, không thể xin được việc

Vì cái tên quá dài và đặc biệt mà cô gái này gặp khó khăn trong chuyện xin việc. Thậm chí khi đã được đi làm, sếp của cô còn phải tò mò đến xem mặt vì nhân viên có tên quá đặc biệt.