Camera trải nghiệm

[Camera Trải nghiệm] Cuối tuần lang thang chụp Hà Nội

[Camera Trải nghiệm] Cuối tuần lang thang chụp Hà Nội

Chụp ảnh và được chụp ảnh chắc chắn là sở thích của không ít người. Cho dù là lưu giữ khoảng khắc, trau dồi kỹ năng cho bản thân, hay đơn giản là để chia sẻ lên Facebook cho mọi người cùng ngắm,… Đó đều là những mục đích rất con người, rất vô tư và đáng yêu.

Để có những bức ảnh đẹp, bên cạnh việc bổ sung cho mình những kiến thức về nhiếp ảnh cơ bản, hầu hết các chuyên gia đều khuyên bạn một phương pháp rất đơn giản khác: Đó là chụp thật nhiều.

Chụp nhiều sẽ giúp chúng ta nắm kiến thức nhanh chóng hơn, sau đó tự rút ra kinh nghiệm và có được những bức ảnh “đúng chuẩn”, dễ nhìn trước khi đi tới mục tiêu tiếp theo là những bức ảnh phá cách mang tính nghệ thuật.

Thế nhưng, không ít trong chúng ta lại bị chi phối nhiều bởi công việc, học tập,… và ít dành thời gian nghĩ tới nhiếp ảnh, chưa kể việc thiếu bạn chơi cùng, việc tự tin về thiết bị cũng cản trở chúng ta đến với sở thích này.

Chính vì vậy, tham gia những hội, nhóm chụp ảnh là điều mà chúng ta nên làm. Cùng đi chụp, cùng trao đổi những bức ảnh, kỹ thuật chụp ảnh để thấy được mình đã có được gì, thiếu xót gì, từ đó cải thiện kỹ năng bản thân. Và kết quả cuối cùng là chúng ta sẽ có những bức ảnh đẹp hơn, cảm xúc hơn.

Với suy nghĩ đó, tuần qua, người viết quyết tâm rủ những người bạn của mình “xách máy lên mà đi”. Thật may là sau khi rủ hàng chục người, cũng có vài người cùng cảnh ngộ, cùng sở thích chịu đồng ý và tham gia cùng….

Cuối tuần rảnh rỗi là thời điểm thích hợp để lang thang Hà Nội, đi tìm và chụp lại những cảnh vật, những con người ở nơi đây mà chúng ta vô tình bỏ quên, hay vẫn gặp nhưng lại chưa có cơ hội ghi lại bằng hình ảnh.

Sau mấy ngày mưa tầm tã thì cuối tuần, Hà Nội bất ngờ hửng nắng. Chẳng rõ do mưa đến hết nước, hay “thiên thời” đã cố tình tạo điều kiện để những tay máy nghiệp dư như chúng tôi có cơ hội được cùng nhau ra ngoài chụp Hà Nội, bởi cũng chẳng mấy khi cảm hứng chụp choẹt lên cao đến vậy.

Hẹn nhau tại một quán cà phê quen trên đường Triệu Việt Vương, cạnh những ngôi nhà còn xót lại từ thời Pháp. Khung cảnh có phần cũ kỹ, khác lạ càng làm tinh thần sáng tác lên cao.

Gọi là nhóm, nhưng chúng tôi cũng chỉ có vài người, máy móc đơn sơ, thậm chí là chỉ dùng điện thoại, kinh nghiệm chụp thì nhiều đến mức chẳng cần biết khẩu độ, tốc độ là gì.

Nhưng vậy lại càng hay, người biết ít chỉ cho người chưa biết gì, máy cùi mà ảnh đẹp thì được khen, còn xấu thì lại chẳng sợ bị chê. Thế là cứ vô tư chụp thôi, chụp như chưa từng được chụp cũng mang lại những cảm giác cực kỳ thú vị, mà lại chẳng sợ bị tự ti như khi đi cùng mấy anh thợ “Canon 1 số, len Lờ”.

Lịch trình đã được định sắn từ ngày hôm trước: Hẹn nhau sớm tại đây, đợi đông đủ thì, ăn sáng, uống cà phê, sau đó gửi xe và đi lang thang quanh khu vực này chụp ảnh…. Chụp đến khi hết cái để chụp, thì lại… chuyển địa điểm khác, chụp cho đến khi máy hết pin, thẻ nhớ đầy hay người mệt nhoài thì thôi…. Thế rồi trời lại mưa.

Mưa thì chụp cảnh mưa, trên mạng chẳng có rất nhiều người chụp cảnh mưa đẹp đó sao… Nghĩ vậy nhưng mà thôi, ai cũng sợ nước vào máy nên cứ trú tạm trong quán. Và điều gì đến cũng phải đến, tự chụp nhau, coi như là bài học “chụp ảnh chân dung trong nhà”.

Cuộc chụp ảnh chỉ thực sự bắt đầu khi đã hơn 9h, mưa tạnh và trời nắng. Chẳng rõ đó là tin vui hay tin buồn nữa, nhưng ít nhất thì cũng được ra ngoài mà không sợ… máy bị ướt.

Địa điểm đầu tiên được chọn chính là cầu Long Biên và bãi giữa sông Hồng. Chỗ này thì chẳng cần giới thiệu nhiều nữa. Dưới đây là một vài thành quả của nhóm:

 Bạn có nhận ra đâu là ảnh chụp bằng điện thoại? 

Đi qua những ngày mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng… Ánh nắng giữa trưa nhưng còn dịu nhẹ, dù có làm nheo mắt, đen da các chàng trai, cô gái, song cũng chẳng thể ngăn họ tiếp bước rong ruổi lang thang đi tìm những khung hình ưng ý.

Sau những ngày mưa dài, trời nắng làm phố phường thêm tươi vui, tâm trạng con người thêm phơi phới, và còn một thể loại ảnh chẳng thể bỏ qua trong thời tiết này, đó là ảnh hoàng hôn. 

Dự định ban đầu là đi vào khu vườn hoa và bãi đá sông Hồng để “săn” mặt trời lặn, thế nhưng thời tiết dần oi bức cộng với khung cảnh quá đông đúc nơi vườn hoa ngày cuối tuần khiến chúng tôi phải đổi ý. Tại sao phải chen chúc vào đây, vừa đắt đỏ, mà lại dễ “đụng hàng” bởi có hàng trăm tay máy cùng các thiếu nữ xúng xính váy áo đang tác nghiệp, trong khi Hà Nội còn rất nhiều góc khác để đón hoàng hôn?

Vậy là chúng tôi quay đầu xe, chuyển hướng.

Khá may mắn, cuối cùng chúng tôi cùng chọn được một địa điểm ưng ý để chụp ảnh sau lời gợi ý từ một thành viên. Ở Hà Nội, liệu bạn có nhận ra khu vực này?

Con ngõ nhỏ cạnh khách sạn Thắng Lợi với một bên là những ngôi biệt thự đầy hoa lá, một bên là khách sạn sang trọng nhìn thằng ra Hồ Tây là khung cảnh lý tưởng trong một buổi chiều như thế này.

Mặc dù hoàng hôn tại đây chưa thực sự được như kỳ vọng, nhưng dẫu sao nó cũng là một kết thúc đẹp cho ngày chụp ảnh đầu tiên đầy bất ngờ và thú vị

[Camera trải nghiệm] là chuyên mục mới của Techz.vn. Đây sẽ là nơi ghi lại những buổi trải nghiệm camera thực tế, những chuyến đi chụp ảnh, hay bất cứ cảm xúc nào của người chụp sau mỗi lần sử dụng một thiết bị ghi hình, không quan trọng đó là máy ảnh, máy quay hay điện thoại di động. Rất mong chuyên mục sẽ nhận được sự quan tâm, đón đọc và những chia sẻ từ độc giả để [Camera trải nghiệm] sẽ ngày càng phong phú hơn, thu hút được nhiều người yêu chụp ảnh cùng tham gia hơn.

Những bức ảnh và câu chuyện kể trên được thực hiện từ ngày 22/3, trong lần đầu tiên mà một vài biên tập viên và độc giả của Techz cùng nhau gặp, gỡ, cùng nhau rong ruổi và chụp ảnh...

Bạn đọc yêu thích nhiếp ảnh, muốn có những buổi offline để cùng chụp ảnh hay đơn giản là muốn chia sẻ những trải nghiệm với chiếc camera của mình, hãy liên hệ qua email: [email protected] hoặc Facebook để cùng tham gia với chúng tôi. :D

 


 

[Camera Trải nghiệm] Cha, con và Hà Nội hay Cinematic & Galaxy A7

(Techz.vn) Cinematic là sự trung hòa giữa nhiếp ảnh và những ai yêu thích việc làm phim. Với một chiếc Galaxy A7 trong tay, chúng ta còn có thể hòa quyện giữa sở thích, đam mê cùng thú vui công nghệ.