Cà Mau: Người vợ lĩnh án tù vì lái xe gây tai nạn khiến chồng tử vong, bật khóc sợ con sẽ thất học
Sau một buổi tiệc mừng khai trương, bi kịch đã xảy ra với một gia đình tại Cà Mau khi người vợ điều khiển xe trong tình trạng có sử dụng rượu bia, dẫn đến tai nạn khiến chồng tử vong. Vụ việc không chỉ để lại mất mát lớn về con người mà còn kéo theo hệ lụy pháp lý nặng nề.
Theo bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân khu vực 3 - Cà Mau, bị cáo Phạm Hồng Nhị (SN 1985, trú xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Bi kịch từ một buổi tiệc vui
Chia sẻ với báo chí trong thời gian chờ thi hành án, chị Nhị cho biết đã làm đơn kháng cáo, mong được giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội chăm lo gia đình.
Sự việc xảy ra vào ngày 12/9/2024, khi gia đình chị tổ chức tiệc khai trương tại nhà thuê ở phường An Xuyên. Ban đầu, chị không uống rượu bia, nhưng sau đó được hàng xóm mời nên đã dùng vài lon bia.
Đến khoảng 19h cùng ngày, thấy chồng là anh Võ Văn Đ. đã uống nhiều, chị Nhị chủ động lái xe chở chồng về nhà tại xã Đá Bạc. Tuy nhiên, trên đường đi, do không làm chủ được tay lái, chị điều khiển xe lấn sang làn ngược chiều và đâm vào gốc cây bên đường.
Cú va chạm mạnh khiến anh Đ. tử vong tại chỗ do chấn thương sọ não, còn chị Nhị bị thương nặng, phải điều trị hơn 10 ngày tại bệnh viện. Kết quả giám định cho thấy nồng độ cồn trong máu anh Đ. là 217,65 mg/100 ml, còn chị Nhị là 20,9 mg/100 ml.
Gánh nặng pháp lý và trách nhiệm dân sự
Sau tai nạn, gia đình bị hại yêu cầu chị Nhị bồi thường nhiều khoản chi phí, bao gồm 68 triệu đồng tiền mai táng, 80 triệu đồng tổn thất tinh thần, cùng nghĩa vụ cấp dưỡng 1 triệu đồng/tháng cho 3 người con riêng của chồng đến khi đủ 18 tuổi.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thể hiện sự ăn năn, xin được hưởng án treo để có điều kiện chăm sóc cha mẹ và nuôi hai con đang tuổi ăn học. Đại diện phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng người khác và gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội nên quyết định tuyên phạt 18 tháng tù giam.
Nỗi đau phía sau bản án
Không chỉ đối diện án tù, chị Nhị còn phải gánh trên vai hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chị là lao động chính, nuôi hai con riêng và chăm sóc cha mẹ già. Con trai lớn đang học năm cuối đại học tại TP.HCM, con gái út học lớp 12.
Chi phí sinh hoạt mỗi tháng lên tới gần chục triệu đồng, trong khi thu nhập từ việc buôn bán cá nhỏ lẻ không ổn định. Ngoài khoản vay 120 triệu đồng cho con trai học đại học, chị còn phải vay thêm 80 triệu đồng để thực hiện nghĩa vụ bồi thường và cấp dưỡng cho 3 con riêng của chồng.
Chị Nhị cho biết cuộc đời từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, và người chồng vừa mất là chỗ dựa tinh thần lớn. Bi kịch bất ngờ khiến mọi thứ sụp đổ. Người phụ nữ tâm sự: “Chồng thương tôi lắm, giỏi giang, nhưng chưa kịp ổn định thì lại xảy ra chuyện này”.
“Tôi sai tôi xin chịu, nhưng chỉ mong còn cơ hội lo cho con. Chỉ một phút chủ quan mà mọi thứ sụp đổ, các con tôi có khả năng thất học nếu tôi phải đi tù”, chị nghẹn ngào chia sẻ.