Đời sống

Bí ẩn ngôi làng 'bát quái trận đồ' hơn 600 năm của hậu duệ Gia Cát Lượng, chỉ ‘cao nhân’ mới dám vào

Bí ẩn ngôi làng 'bát quái trận đồ' hơn 600 năm của hậu duệ Gia Cát Lượng, chỉ ‘cao nhân’ mới dám vào

Trung Quốc có 1 ngôi làng được mệnh danh là “Trung Quốc đệ nhất kỳ thôn” được xây dựng theo nguyên lý âm dương và thái cực, sử dụng bố cục Bát trận đồ. Thiết kế như 1 mê cung kì bí của địa điểm này khiến cho nhiều người không dám bước vào vì sợ không thể ra được và phải có người trong thôn dẫn đường.

photo-1-16508746866251196257968-1686629197.jpg
 

Làng Bát Quái Gia Cát trước có tên là làng Cao Long, được lập nên từ năm 1340, nằm ở phía tây thành phố Lan Khê, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Theo ghi chép lại, đây là nơi định cư của hậu duệ đời thứ 27 của Gia Cát Lượng. Theo đó, có đến 1/4  người dân trong làng mang họ Gia Cát là con cháu của Gia Cát Lượng. Toan fbooj ngôi làng là một di tích văn hóa khổng lồ, 1 hình mẫu của sự bảo tồn hoàn chỉnh các kiến trúc cổ của Trung Quốc.

Khi đến ngôi làng này, người tham quan có thể thấy chiếc ao đầu con ngõ làm trung tâm, tám con ngõ nhỏ hướng về tám hướng tạo thành bát quái. Những con ngõ trong làng có nhiều khúc quanh, thoạt nhìn như bức tranh 3D tinh tế và bí ẩn.

photo-1-16508746709371774352208-1686629197.jpg
 

Trong làng cũng có nhiều ngõ hẹp nối nhau theo chiều ngang, có hàng nghìn hộ dân, nhiều ngôi nhà cổ kính nằm rải rác giữa các ngõ ngách. Các con hẻm gần ao trung tâm lúc đầu tương đối thẳng, sau đó dần gấp khúc và mở rộng ra bên ngoài.

Chính vì cấu trúc như một mê cung quanh co, phức tạp nên người ngoài thường truyền tai nhau rằng làng Gia Cát dễ vào khó ra, người không quen thuộc bị lạc đường là chuyện khó tránh. Chưa hết, làng Bát Quái Gia Cát không chỉ mang cấu trúc độc đáo mà còn là một phòng tuyến quân sự vững chắc.

photo-1-1650874710630474994438-1686629201.jpg
 

Cuộc sống của người dân nơi đây rất thanh bình, không khí trong lành. Đây cũng là địa điểm du lịch thu hút những người thích khám phá vẻ đẹp cổ kính và cấu trúc độc đáo của ngôi làng.

 

Đất nước có diện tích nhỏ nhất thế giới, chỉ bằng 1/34 Hồ Tây, cả quốc gia được công nhận là di sản

Đất nước nhỏ nhất thế giới này không cư dân được sinh ra, không có nhà tù, bệnh viện nhưng là thủ đô của rượu vang.