Nhịp sống số

Biểu tượng ứng dụng mới của Spotify nhận chỉ trích, logo thông thường có quay trở lại?

Mới đây, cộng đồng người dùng ứng dụng di động toàn cầu đã được một phen ngơ ngác khi biểu tượng màu xanh lá cây phẳng quen thuộc của Spotify đột ngột biến mất. Thay vào đó là hình ảnh một quả bóng disco hiệu ứng 3D đổ bóng đầy chân thực và sặc sỡ. 

Được biết, đây là nước đi đầy táo bạo của gã khổng lồ streaming âm thanh nhằm ăn mừng cột mốc 20 năm thành lập công ty. Hãng muốn đem lại một chút năng lượng hoài cổ, vui tươi và có phần "kỳ lạ" để đánh dấu hành trình hai thập kỷ của mình. Thế nhưng, màn phát quà sinh nhật này lại đang nhận về không ít gạch đá từ phía người dùng.

Rắc rối lớn nhất nằm ở chỗ, Spotify đã tiến hành cập nhật giao diện mà không hề đưa ra một thông báo rõ ràng nào. Điều này khiến phần lớn người dùng lầm tưởng rằng đây sẽ là bộ nhận diện thương hiệu mới và vĩnh viễn của ứng dụng. Làn sóng phản đối nhanh chóng bùng nổ trên các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội lớn. Trước tình hình có phần căng thẳng, đội ngũ truyền thông của Spotify đã phải liên tục đi "bình luận dạo" dưới các bài đăng của người dùng để đính chính rằng quả bóng disco này chỉ là một vị khách tạm thời. Hãng cũng đưa ra lời hứa hẹn xoa dịu dư luận rằng logo "ba vạch" truyền thống sẽ chính thức quay trở lại ngay trong tuần này.

Thực tế, phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng là điều hoàn toàn có thể dự đoán trước. Đối với tín đồ công nghệ ngày nay, tính thẩm mỹ của màn hình chính (homescreen) trên smartphone là một không gian mang tính cá nhân hóa cực kỳ cao. Người dùng luôn có xu hướng sắp xếp các ứng dụng theo một tông màu hoặc phong cách thiết kế đồng bộ – thường là phong cách phẳng (Flat Design) hoặc tối giản (Minimalism) vốn đang thống trị trên cả iOS lẫn Android.

Việc Spotify đột ngột nhét một quả bóng disco phong cách tả thực, đổ bóng nổi khối 3D vào giữa màn hình đã phá vỡ hoàn toàn cấu trúc thị giác của người dùng. Sự lạc quẻ này vô tình biến một ý tưởng ăn mừng vui vẻ trở thành một "thảm họa" thiết kế gây khó chịu đối với những ai mắc hội chứng ưa sự hoàn hảo. Dù quả bóng disco có liên quan mật thiết đến âm nhạc và tiệc tùng, nhưng cách ép buộc tất cả mọi người phải chấp nhận nó làm mặc định rõ ràng là một nước đi chưa thực sự khéo léo.

Nhìn lại lịch sử, Spotify hoàn toàn có thể chọn một cách tiếp cận tinh tế và thông minh hơn. Quay trở lại năm 2020, Instagram cũng từng tổ chức một chiến dịch sinh nhật hoành tráng tương tự. Tuy nhiên, thay vì ép người dùng thay đổi, mạng xã hội hình ảnh này lại cung cấp một danh sách các biểu tượng ứng dụng thay thế (Alternative App Icons) trong phần cài đặt, bao gồm cả logo phong cách cổ điển huyền thoại. Người dùng có quyền tự do lựa chọn đổi hoặc giữ nguyên theo sở thích, và tính năng đó cũng chỉ tồn tại giới hạn trong thời gian diễn ra sự kiện.

Hiện nay, cả hệ điều hành iOS lẫn Android đều hỗ trợ rất tốt tính năng thay đổi biểu tượng ứng dụng linh hoạt này. Nếu Spotify học tập Instagram, biến quả bóng disco thành một tùy chọn ẩn độc quyền cho những ai muốn hòa chung không khí sinh nhật thì mọi chuyện đã khác. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người hào hứng kích hoạt nó, thay vì tạo ra một làn sóng hoảng hốt và khó chịu như những ngày qua.

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và buộc phải sớm khép lại màn ăn mừng, chúng ta vẫn phải dành một điểm cộng cho sự dũng cảm và năng lượng sáng tạo của đội ngũ Spotify. Việc một tập đoàn công nghệ lớn chấp nhận rũ bỏ hình ảnh nghiêm túc để làm điều gì đó phá cách, điên rồ nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 vẫn là một tinh thần đáng được ghi nhận. Hy vọng rằng sau sự cố "dở khóc dở cười" này, các nhà phát triển ứng dụng khác sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm sâu sắc về việc tôn trọng trải nghiệm cá nhân hóa của người dùng.