Dù đã bước sang tuổi 30, Faker vẫn đang là đầu tàu dẫn dắt các đàn em tại T1 chinh phục các danh hiệu từ quốc nội cho đến quốc tế. Hơn một thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp ở đẳng cấp cao nhất, đâu là động lực giúp cho Faker có thể duy trì trạng thái thi đấu đỉnh cao suốt ngần ấy năm?
Faker cho rằng tuổi tác không phải nguyên nhân chính khiến tuyển thủ esports sa sút phong độ. Theo huyền thoại của T1, sự nhàm chán, thiếu động lực và mất đi khát khao cạnh tranh mới là những yếu tố có thể khiến một tuyển thủ không còn duy trì được đỉnh cao.
Faker không còn lo sợ tuổi tác
Trong cuộc phỏng vấn dài với phiên bản Hàn Quốc của Marie Claire, Lee “Faker” Sang-hyeok chia sẻ nhiều hơn về tuổi tác, động lực thi đấu và khả năng duy trì sự nghiệp lâu dài trong môi trường esports vốn thường được xem là dành cho những tuyển thủ trẻ.
Faker hiện đã bước sang tuổi 30 vào tháng 8/2026. Dù vậy, anh không cho rằng tuổi tác là rào cản lớn đối với phong độ. Theo Faker, điều khiến một tuyển thủ sa sút sau nhiều năm thi đấu không nhất thiết xuất phát từ tuổi tác mà có thể đến từ sự nhàm chán hoặc thiếu động lực sau một thời gian dài gắn bó với esports.
“Tôi nghĩ trước đây mình lo lắng về việc phong độ suy giảm vì những người xung quanh đều nói như vậy. Tôi liên tục nghe rằng tuyển thủ chuyên nghiệp thường giải nghệ hoặc bắt đầu sa sút khi bước vào cuối độ tuổi 20, vì thế có lẽ tôi cũng dần tin vào điều đó.”
Faker từng đề cập đến vấn đề này từ năm 2018, thời điểm anh đã sở hữu 3 chức vô địch CKTG. Khi đó, tuyển thủ người Hàn Quốc từng chia sẻ mong muốn tiếp tục thi đấu đến năm 27 tuổi hoặc thậm chí lâu hơn. Thực tế, Faker đã vượt xa cột mốc mà chính mình đặt ra.
Động lực và khả năng học hỏi giúp Faker duy trì đỉnh cao
Để vượt qua nỗi lo về tuổi tác, Faker cho biết đọc sách và liên tục tìm cách cải thiện bản thân đã giúp anh thay đổi suy nghĩ. Thay vì quá tập trung vào việc mình có đang già đi hay không, Faker lựa chọn duy trì sự tập trung, tránh trở nên chủ quan vì đã quá quen thuộc với môi trường thi đấu.
Anh đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục học hỏi và giữ sự hứng thú với game.
Đây cũng không phải quan điểm mới của Faker. Trong một cuộc phỏng vấn với Inven Global năm 2021, tuyển thủ đường giữa của T1 từng cho biết anh hài lòng với những thành tích đã đạt được nhưng không bao giờ cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn trong cuộc sống. Chính cảm giác đó trở thành động lực để Faker tiếp tục tiến về phía trước.
Anh từng chia sẻ rằng việc được thi đấu ở phong độ mà bản thân hài lòng và mang đến những màn trình diễn tốt cho người hâm mộ là những yếu tố giúp mình tiếp tục thi đấu. Faker hiện cũng đã gia hạn hợp đồng với T1 đến năm 2029, cho thấy anh vẫn còn mục tiêu dài hạn với đấu trường chuyên nghiệp.
Sau thành tích 3 lần vô địch CKTG liên tiếp vào các năm 2023, 2024 và 2025, Faker cùng cả tập thể T1 vẫn đang nỗ lực trên hành trình đến với CKTG 2026. Tại LCK mùa giải năm nay, T1 đã chính thức có mặt tại vòng Playoffs sau chuỗi trận kịch tính tại bảng Legends.
Dù vẫn còn nhiều vấn đề phải cải thiện trong thời gian tới, Faker cùng các đồng đội trẻ chắc chắn vẫn sẽ đặt mục tiêu cao nhất ở các giải đấu còn lại trong năm 2026 để tiếp tục chứng minh cho luận điểm của bản thân rằng tuổi tác không phải là vấn đề. Miễn là bạn vẫn còn đam mê và lửa nhiệt huyết thì mọi giới hạn đều có thể được phá vỡ.
Với Faker, hành trình kéo dài hơn một thập kỷ ở đỉnh cao là minh chứng rõ ràng rằng tuổi tác không phải giới hạn tuyệt đối trong esports. Khi vẫn còn động lực, khả năng học hỏi và khát khao cạnh tranh, một tuyển thủ hoàn toàn có thể tiếp tục thi đấu ở cấp độ cao ngay cả khi đã bước qua độ tuổi vốn được xem là “thời kỳ đỉnh cao”.