Giải trí

Đông Hùng tiết lộ ngày tháng phải 'cúi đầu để sống', bức thư gửi em trai năm 2017 được tìm lại

Sau những năm tháng gần như chỉ biết gồng mình để tồn tại, Đông Hùng lần đầu nói sâu hơn về mặc cảm khiến anh nghĩ mình không thể sống đến hôm nay. Những chia sẻ này cũng khiến bức thư nam ca sĩ gửi em trai năm 2017 bất ngờ được khán giả tìm lại.

Trong tập 13 “Anh trai vượt ngàn chông gai” 2026, Đông Hùng có những chia sẻ đặc biệt về hành trình trưởng thành của bản thân. Khác với hình ảnh mạnh mẽ thường thấy trên sân khấu, nam ca sĩ lần đầu nói sâu hơn về những tổn thương từng khiến anh thiếu tự tin và luôn có cảm giác phải cố gắng nhiều hơn người khác để tồn tại.

Đông Hùng thừa nhận khi bước vào chương trình, anh từng cảm thấy tự ti khi đứng cạnh những nghệ sĩ đã có sản phẩm riêng, sân khấu riêng và sở hữu nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Trong khi đó, anh từng chủ yếu xuất hiện ở những chương trình, sân khấu có sẵn và nhận công việc theo nhu cầu. Nam ca sĩ mô tả quãng thời gian ấy bằng một cách nói khiến nhiều người chú ý: “Bảo gì hát đấy, sân khấu nào cũng hát, giá bao nhiêu cũng hát”.

Đằng sau câu nói tưởng như đơn giản ấy là cả một giai đoạn Đông Hùng phải ưu tiên chuyện mưu sinh hơn việc xây dựng một sự nghiệp cá nhân theo đúng mong muốn. Những biến cố gia đình cùng gánh nặng nợ nần khiến anh phải trưởng thành sớm và gần như không có nhiều cơ hội để sống đúng với tuổi trẻ của mình.

Đông Hùng cho rằng những gì đã trải qua khiến anh “già trước tuổi”. Có những thời điểm, anh buộc phải lựa chọn cách sống phù hợp với hoàn cảnh thay vì làm điều mình muốn. “Cúi đầu nhiều, vì cúi đầu mình mới sống được”, Đông Hùng chia sẻ.

Câu nói ngắn nhưng phần nào cho thấy những áp lực mà nam ca sĩ từng phải đối diện. Đó không chỉ là áp lực của một người trẻ theo đuổi nghệ thuật mà còn là trách nhiệm gia đình, những khoản nợ và cuộc sống mà anh phải tự mình gánh vác.

Bức thư gửi em trai năm 2017 bất ngờ được tìm lại

Những chia sẻ của Đông Hùng trong “Anh trai vượt ngàn chông gai” khiến khán giả nhớ lại một bức thư anh từng viết cho em trai tên Huy vào năm 2017.

Gần 9 năm trước, trong lúc bản thân đang bị thương và gia đình tiếp tục đối mặt với những biến cố, Đông Hùng vẫn dành phần lớn những suy nghĩ của mình cho tương lai của người em.

Thời điểm đó, Huy phải hỗ trợ anh trai trong những công việc sinh hoạt hằng ngày. Khi thấy Đông Hùng cựa mình hoặc giật mình vì đau, người em lại hỏi han. Những câu nói có thể không quá mềm mại nhưng với Đông Hùng, phía sau vẻ ngoài cứng cỏi ấy là sự quan tâm và tình thương mà anh luôn ghi nhận.

Trong bức thư, Đông Hùng nhắn nhủ hai anh em phải mạnh mẽ hơn để tiếp tục vượt qua những ngày tháng khó khăn. Anh mong đến khi Huy trưởng thành, hai anh em có thể cùng nhau gánh vác gia đình, mua lại một căn nhà lớn hơn căn nhà đã mất và trở về quê xây dựng lại từ đường của dòng họ.

Đông Hùng và em trai

Nhưng điều khiến người đọc xúc động nhất chính là những lời Đông Hùng dành cho việc học của em trai. Trong hoàn cảnh bản thân phải bươn chải, nam ca sĩ vẫn mong Huy có thể được học hành đầy đủ và có một tuổi trẻ khác với mình. Những nỗ lực của anh khi ấy không chỉ phục vụ cuộc sống trước mắt mà còn hướng đến mục tiêu để em trai có thể yên tâm đến trường, không phải sớm đối mặt với những gánh nặng mà anh từng trải qua.

Đông Hùng muốn Huy tận hưởng những năm tháng tuổi học trò, có những kỷ niệm đẹp và quan trọng nhất là có cơ hội mở ra một tương lai rộng hơn. Anh nhắn em trai phải học thật giỏi vì tin rằng tri thức có thể giúp Huy “ngẩng cao đầu bước đi trong cuộc đời”.

Gần một thập kỷ nhìn lại, bức thư ấy khiến hình ảnh Đông Hùng càng trở nên đặc biệt. Khi bản thân đang ở giữa những ngày tháng khó khăn nhất, anh vẫn cố gắng trở thành chỗ dựa cho em trai.

Từng nghĩ không sống đến hôm nay, Đông Hùng thay đổi sau “Anh trai vượt ngàn chông gai”

Trong phần “Nước đắng thật lòng” sau Công diễn 5, Đông Hùng tiếp tục nhắc về một giai đoạn mà anh từng phải sống trong áp lực rất lớn.

Nam ca sĩ cho biết những biến cố gia đình và nợ nần đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách anh nhìn nhận cuộc sống. Khi còn mang trên vai những gánh nặng ấy, mỗi lần đứng trên sân khấu đối với Đông Hùng không đơn thuần chỉ là một buổi biểu diễn. Anh từng nói: “Một bài hát chỉ kéo dài 3-5 phút, đó coi như là thời gian tôi đang sống”.

Với nam ca sĩ, khi ánh đèn sân khấu bật lên, anh có thể tạm thời sống trọn vẹn với âm nhạc. Nhưng khi tiết mục kết thúc, những vấn đề của cuộc sống lại trở về.

Đông Hùng cũng nhắc về khoảng thời gian khó khăn đến mức anh từng “không nghĩ mình có thể sống đến ngày hôm nay”. Đây là một trong những chia sẻ khiến nhiều khán giả đặc biệt chú ý, bởi nó cho thấy phía sau một nghệ sĩ thường xuất hiện mạnh mẽ trên sân khấu là những tổn thương mà anh từng giữ kín trong thời gian dài.

Thế nhưng, Đông Hùng của hiện tại đã có một cách nhìn khác về hành trình ấy. Anh cho biết bản thân cảm thấy đủ và biết trân trọng những gì đang có. Đặc biệt, “Anh trai vượt ngàn chông gai” mang đến cho anh một trải nghiệm mà trước đây anh chưa từng cảm nhận rõ ràng: được khán giả đón nhận và thể hiện tình cảm một cách trực tiếp.

Nếu trước đây Đông Hùng từng nghĩ mình “không có gì dành cho mọi người”, sau chương trình, anh nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Đó là những món quà, những lời động viên và cả những hành động rất đời thường nhưng khiến anh xúc động, trong đó có việc người hâm mộ gửi đến một xe đồ ăn lưu động để cổ vũ nam ca sĩ.

Với Đông Hùng, những điều đó trở thành nguồn động viên lớn. Anh nhận ra mình không còn phải một mình chống chọi với mọi thứ như trước.

Điều khiến nam ca sĩ tự tin hơn ở hiện tại không chỉ là cơ hội được đứng trên một sân khấu lớn mà còn là việc anh biết mình có những người yêu thương và ủng hộ.

Từ một người từng phải cố tỏ ra cứng rắn để vượt qua biến cố, Đông Hùng dần có thể thừa nhận những tổn thương của mình. Anh cũng học cách đón nhận tình cảm từ những người xung quanh thay vì luôn nghĩ rằng bản thân phải tự mình giải quyết tất cả.

Nhìn lại bức thư năm 2017 và những chia sẻ tại “Anh trai vượt ngàn chông gai”, có thể thấy một điểm xuyên suốt trong câu chuyện của Đông Hùng: ngay cả khi bản thân đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, anh vẫn luôn nghĩ đến gia đình và tương lai của em trai.

Nếu năm 2017, Đông Hùng cố gắng trở thành chỗ dựa để Huy có thể yên tâm học hành và “ngẩng cao đầu bước đi trong cuộc đời”, thì gần 9 năm sau, chính anh cũng đang học cách ngẩng đầu nhìn lại hành trình của mình.

Những năm tháng từng khiến Đông Hùng tự ti không thể xóa đi những tổn thương đã xảy ra, nhưng dường như đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình giúp nam ca sĩ hiểu hơn về giá trị của bản thân, về gia đình và về sự yêu thương mà anh đang nhận được.