Đời sống

Tây Ninh: Bé gái bị người đàn ông lạ mặt dẫn vào vườn mãng cầu ngủ qua đêm, bất ngờ trước lời khai

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai báo tường tận trong lúc say rượu đã dẫn một bé gái học lớp 1 vào vườn mãng cầu rồi ngủ qua đêm tại đây. 

Chiều 16/9, chị K. (mẹ của nạn nhân) đến trường tiểu học ở ấp Tân Trung B (xã Tân Phú) đón con gái như mọi ngày nhưng không thấy đâu. Nghĩ con đã được cô giáo đưa về, chị nhờ bà nội đến nhà cô giáo đón. Tuy nhiên, lúc này giáo viên cho biết bé đã được người nhà đua về từ lâu. Thấy vậy, gia đình nhanh chóng chia người đi tìm khắp nơi vì nghi con bị bắt cóc, đồng thời báo công an xã.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh trích xuất camera, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm. Đến 0h30 ngày 17/9, công an phát hiện bé gái đang ở cùng Hồ Văn Quân (47 tuổi, ngụ xã Tân Thành, Tây Ninh) tại chòi rẫy mãng cầu thuộc ấp Tân Lợi B, xã Tân Phú.

Bé gái được tìm thấy tại chòi rẫy mãng cầu thuộc ấp Tân Lợi B, xã Tân Phú, Tây Ninh 

Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận đang làm thuê giữ vườn mãng cầu tại xã Tân Phú. Chiều  16/9, sau khi nhậu về, thấy bé gái ngồi một mình trước nhà cô giáo nên hắn liền chở cháu bé về chòi rẫy. Quân nói có cho bé uống nước. Khi bé gái khóc đòi về nhà, Quân dỗ dành "ngủ đi, sáng mai chú chở về". 

Qua kiểm tra, Công an xác định bé gái không bị xâm hại, nhưng việc Quân tự ý đưa bé về mà không có sự đồng ý của gia đình có dấu hiệu phạm tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo Điều 153 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý.