Phim do Triệu Lộ Tư đóng mới lên sóng đã gặp 'kiếp nạn', nguyên nhân liên quan đến Vu Mông Lung?
Bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính chính thức lên sóng vào ngày 26/9. Phim đánh dấu tác phẩm hiếm hoi của Triệu Lộ Tư sau thời gian dài gián đoạn vì bệnh nặng và những ồn ào với công ty quản lý. Tuy nhiên kh vừa mới ra mắt chưa được bao lâu lại vướng "kiếp nạn", liên quan đến cố diễn viên Vu Mông Lung.
Hãy Để Tôi Tỏa Sáng gây tiếng vang khi ngày đầu ra mắt đã đạt hơn 27.000 lượt thảo luận, trở thành bộ phim có độ nóng khai màn cao nhất năm trên nền tảng Tencent. Điều này cho thấy khán giả vẫn mong chờ màn tái xuất của nữ diễn viên đình đám, dù bộ phim không được quảng bá quá nhiều.

Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm dành cho Triệu Lộ Tư, bộ phim lại bất ngờ vướng vào tranh cãi liên quan đến vụ án Vu Mông Lung. Cụ thể, nhiều khán giả tinh ý phát hiện trong phần giới thiệu diễn viên xuất hiện tên nam ca sĩ Phạm Thế Kỷ (Fan Shiqi) với vai trò "đặc biệt khách mời". Phạm Thế Kỷ từng là bạn thân thiết của Vu Mông Lung từ thời cùng tham gia chương trình "Khoái Lạc Nam Thanh" năm 2013 và cùng trực thuộc một công ty quản lý.

Sau khi Vu Mông Lung qua đời, trên mạng xuất hiện nhiều hình ảnh nghi là hiện trường vụ án, trong đó có một người đàn ông đội mũ cam và đeo khuyên tai đen, bị đồn đoán chính là Phạm Thế Kỷ. Dù bản thân anh và công ty đã nhiều lần phủ nhận, đồng thời bác bỏ mọi tin đồn, làn sóng nghi ngờ vẫn chưa lắng xuống. Việc anh xuất hiện trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng khiến nhiều khán giả tỏ thái độ phản đối, để lại một số bình luận trên MXH như: "Vừa thấy tên Phạm Thế Kỹ là không còn hứng thú xem phim", "Đạo diễn chắc cũng khó xử, nhưng có anh ta thì tôi bỏ theo dõi luôn", "Bộ phim vốn đã nhiều thị phi, giờ lại càng khó đứng vững".
Trước phản ứng này, một số fan của Triệu Lộ Tư bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng Phạm Thế Kỷ chỉ đóng vai phụ nên không đáng để tẩy chay cả tác phẩm. Có người lo ngại: "Nếu tình hình cứ kéo dài, e rằng Triệu Lộ Tư sẽ ngày càng khó quay trở lại làng giải trí". Hiện phía ê-kíp sản xuất Hãy Để Tôi Tỏa Sáng chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Hãy Để Tôi tỏa Sáng được chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của Trương Duyệt Nhiên, tuy nhiên biên kịch đã chỉnh sửa nội dung theo hướng đại nữ chủ để tập trung hoàn toàn vào hành trình của nữ chính Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư). Trong những tập đầu tiên, Triệu Lộ Tư đã cho thấy bước chuyển biến rõ rệt trong diễn xuất. Khán giả vốn quen với hình ảnh ngọt ngào, đáng yêu của cô, nay lại bất ngờ khi chứng kiến một Hứa Nghiên đầy tính toán và gai góc. Sự thay đổi này giúp nữ diễn viên có dịp khả năng diễn xuất nội tâm của mình. Trong khi đó, Trần Vỹ Đình tiếp tục ghi điểm với phong độ ổn định, một tổng tài bá đạo nhưng nội tâm đầy giằng xé.