Người mẹ òa khóc khi tìm thấy con trai 3 tuổi mất tích ở Đắk Lắk: Bí ẩn về quãng đường dài 2km
Đến khi tìm thấy con trai, người mẹ vẫn chưa tin con mình có thể đi lạc một quãng đường xa như vậy trong khi cháu bé mới chỉ 3 tuổi.
Sáng hôm nay 20/8, liên quan đến vụ việc một bé trai đi lạc tại Đắk Lắk, UBND phường Buôn Hồ thông báo đã tìm thấy cháu tại một khu rẫy vắng trên địa bàn.
Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 19/8, chị H (mẹ cháu bé) trú tại phường Buôn Hồ đang làm việc trong nhà, còn con trai 3 tuổi đnag chơi trước sân nhà. Tuy nhiên 1 lúc sau chị H ra kiểm tra thì không thấy con mình đâu nữa.

Tìm kiếm xung quanh nhà không thấy tung tích con đâu, chị H lập tức báo tin nhờ chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng hàng xóm đi tìm. Hàng chục người đã chia thành nhiều khu vực để tìm kiếm cháu bé ở khu phố, các hồ nước, các khu vực vắng vẻ. Bên cạnh đó, người thân cháu bé cũng đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm cháu bé.

Phép màu xảy ra khi đến 21h ngày 20/8, người dân cùng cơ quan chức năng phát hiện cháu bé đang đứng một mình trong rẫy cà phê vắng vẻ, tối mịt, cách nhà chị H khoảng 2km. May mắn cháu bé không có thương tích trên người.

Khi tìm thấy con trai, chị H đã òa khóc nức nở vì vui mừng và gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng, người dân đã nhiệt tình hỗ trợ. "Tôi không hiểu vì sao con tôi lại đi được quãng đường xa vậy. Khi hỏi thì con nói tự đi tìm mẹ. Nếu không có mọi người giúp đỡ tôi không biết làm thế nào để tìm thấy con", chị H nghẹn ngào nói.