Không có phép màu xảy ra với thiếu niên 14 tuổi mất tích khi đi dã ngoại với gia đình ở Khánh Hòa
Quá trình tìm kiếm thi thể và trục vớt nam thiếu niên lên bờ mất rất nhiều công sức và thời gian. Cuối cùng thi thể em đã được đưa về với gia đình để lo hậu sự.
Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trưa ngày 12/8, Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CTCC&CNCH) khu vực Phan Rang, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể nam thiếu niên chết đuối khi đi dã ngoại đã được tìm thấy trong sáng 12/8.
Sự việc xảy ra vào chiều ngày 13h56 chiều 11/8, Đội CTCC&CNCH khu vực Phan Rang nhận được tin báo nam thiếu niên Nguyễn Bảo Kh (SN 2011, trú ở phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) mất tích khi đang cùng người thân trong gia đình đi dã ngoại ở suối Ba Hồ thuộc địa phận xã Công Hải (Khánh Hòa). Sau nhiều giờ Công an xã Công Hải cùng nhiều người dân tổ chức phối hợp tìm kiếm nhưng không thấy em Kh.

Để phục vụ công tác tìm kiếm hiệu quả hơn, Đội CTCC&CNCH khu vực Phan Rang đã điều động 11 cán bộ, chiến sĩ mang theo nhiều công cụ như thiết bị lặn, áo phao, phao tròn, dây cứu hộ, đèn pin… khẩn trương lên xe ô tô chuyện dụng đến xã Công Hải. Hiện trường là hai hố nước có độ sâu hơn 4m, xung quanh những tảng đá chất chồng nối tiếp rừng cây. Từ chiều đến tối ngày 11/8, Cảnh sát không chỉ nhiều lần lặn xuống hố nước, mà còn mở rộng phạm vi tìm kiếm trên bờ trong bán kính 500m, nhưng không tìm thấy nạn nhân.

Đến sáng nay (12/8), Đội CTCC&CNCH khu vực Phan Rang tiếp tục lặn xuống hai hố nước để dò tìm và đã phát hiện thi thể thiếu niên Nguyễn Bảo Kh nằm trong một hốc đá dưới mực nước sâu. Thi thể em đã được đưa về cho gia đình lo hậu sự.