Đời sống

Hành trình chia tay khóa 41 trường Báo - Phút Cuối 2025 “cập bến” rực rỡ

Tối 01/07, Phút Cuối 2025 – Hồi ức sân ga chính thức khép lại bằng đêm nhạc hội đầy cảm xúc. Gần 1000 sinh viên cùng giảng viên đã có mặt tại Hội trường lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền để chứng kiến và lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của một thế hệ sinh viên sắp “rời sân ga”. 

Phút Cuối từ lâu đã trở thành điểm hẹn tinh thần quen thuộc của sinh viên trường Báo mỗi mùa tốt nghiệp. Năm nay, với chủ đề “Hồi ức sân ga”, chương trình được xây dựng như một chuyến tàu ký ức, đưa khán giả lần lượt đi qua những cột mốc đáng nhớ của quãng đời sinh viên. Đặc biệt, đêm nhạc hội chính là đích đến cảm xúc nhất của chuyến tàu thanh xuân ấy. 

Đêm nhạc Phút Cuối 2025 là lời chia tay ngọt ngào dành tặng khóa 41 (K41). 

Tựa như chuyến tàu ký ức, đêm nhạc Phút Cuối 2025 đưa khán giả băng qua những trạm dừng gợi nhắc từng lát cắt thanh xuân của thời sinh viên. Từ Chương 1: Ga “Khung giờ cao điểm” – nơi hành trình khởi nguồn bằng khát khao bước vào giảng đường, đến “Thanh xuân khởi hành” rực rỡ sắc màu của những tháng ngày đầy nhiệt huyết. “Qua ô cửa sổ” là lúc chuyến tàu giảm tốc để những cảm xúc sâu lắng được lên tiếng. Và cuối cùng, Chương 4: “Hồi ức sân ga” chính là điểm đến nhẹ nhàng và đầy dư âm, nơi những “hành khách” nói lời chào tạm biệt. 

Giai điệu “Lặng” vang lên da diết chạm đến những góc sâu nhất trong lòng khán giả. 
Tiết mục nhảy “Mùng tám tháng sáu” khuấy động sân khấu bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Chương thứ ba: “Qua ô cửa sổ”, cảm xúc được đẩy lên cao trào với màn múa “Ai cũng phải lớn”. Vũ đạo mãn nhãn cùng sự dàn dựng tinh tế, có chiều sâu khiến cả khán phòng trầm trồ chiêm ngưỡng và xúc động. Ngay sau đó, bản song ca “Ngại ngùng – Cô gái đến từ hôm qua” như một nốt lặng dịu dàng đưa K41 trở lại với những rung động đầu đời, những lần thích thầm vụng dại của thời sinh viên. “Phút Cuối năm nay có nội dung thực sự gây xúc động, mình không ngờ mình có thể khóc vì một tiết mục múa”, bạn Ngọc Ánh (K41 Viện Báo chí - Truyền thông) xúc động chia sẻ. 

Bùng nổ cảm xúc với những màn trình diễn đầy dụng ý nghệ thuật từ Ban Tổ chức.  

Đan xen giữa những tiết mục văn nghệ đa dạng, Kịch Báo chí như một điểm nhấn ấn tượng trong hành trình Phút Cuối 2025. Lồng ghép yếu tố siêu thực với kịch bản nhóm bạn sinh viên lên chuyến tàu trở về quá khứ, vở kịch không chỉ kể chuyện mà còn khơi gợi suy ngẫm về hành trình trưởng thành và động lực để tiếp tục tiến về phía trước.  

 “Ai cũng từng có một thời sinh viên muốn níu lại, nhưng rồi đều phải học cách bước tiếp và mang theo nó như một hành trang trên đường đời” chính là thông điệp ý nghĩa mà Kịch Báo chí gửi đến K41. 

Khi ánh đèn sân khấu dần tắt, clip truyền thông “Lặng” được phát như một lời nhắc nhở cuối cùng về những lát cắt đáng nhớ trong hành trình của K41. Đó cũng là điều mà Phút Cuối luôn hướng tới: lưu giữ ký ức và kết nối những trải nghiệm cá nhân thành một kỷ niệm tập thể. 

Đêm nhạc khép lại với ca khúc “Phút Cuối” – lời tạm biệt nhẹ nhàng mà xúc động, nơi mọi ánh nhìn đều dõi về sân khấu với những tiếng ngân đầy luyến lưu. 

Phút Cuối 2025 – Hồi ức sân ga chính thức khép lại, đánh dấu cột mốc cuối cùng trong hành trình bốn năm thanh xuân của sinh viên K41. Hơn cả một đêm nhạc chia tay, chương trình đã thể hiện rõ tinh thần gắn kết, bản sắc sinh viên trường Báo và để lại dư âm sâu đậm trong lòng khán giả.

Thu Ngân