Xót xa cháu bé 6 ngày tuổi bị bỏ rơi ở vườn cao su Đồng Nai cùng bức thư tay nghẹn ngào 'mẹ xin lỗi'
Bé trai đỏ hỏn chỉ mới ra đời được vài ngày đã bị chính mẹ ruột bỏ rơi ở vườn cao su, bức thư tay đầy nước mắt để lại bên trong bọc tã khiến nhiều người không khỏi thương cảm.
Theo thông tin từ báo VietNamNet, chiều 14/7, UBND xã An Viễn (tỉnh Đồng Nai) thông tin nóng vừa phát thông báo tìm kiếm người thân của một bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. Đáng chú ý bên trong chiếc tã của em bé còn có một lá thư của người mẹ để lại.

Cụ thể, vào khoảng 13h30 cùng ngày, tại lô cao su thuộc ấp 4, xã An Viễn, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn trong khăn, kèm theo tờ giấy viết tay bị bỏ lại với nội dung như sau: "Mẹ xin lỗi con, mẹ không có điều kiện nuôi. Mẹ mong người gặp được con sẽ lo cho con sống tốt hơn. Con sinh 8/7/2025, mẹ xin lỗi con nhiều lắm".
Bức thư tay chỉ toàn lời xin lỗi
Sau khi phát hiện, bé nhanh chóng được người dân đưa đến UBND xã An Viễn. Qua kiểm tra ban đầu, bé nặng khoảng 3,5kg, sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường. UBND xã đã chuyển bé về trạm y tế để được chăm sóc tạm thời, đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.
Ngoài ra, UBND xã An Viễn cũng thông báo rộng rãi mong sớm tìm được người thân cho bé. Nếu ai có thông tin liên quan xin liên hệ với bà Trần Thị Hoàng Lan, số điện thoại 0388.589.039 để được giải quyết nhận lại con theo quy định.
Nếu sau 7 ngày không có ai đến nhận, chính quyền sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định để bé có được sự bảo trợ và nuôi dưỡng phù hợp.