Vạch trần chiêu thức 'quyến rũ' trai trẻ dễ như trở bàn tay của Hồng Tỷ - bậc thầy thao túng tâm lý
Hồng Tỷ có có ma lực gì mà khiến 1.691 chàng trai trẻ không dứt ra được dù biết đây chỉ là một người đàn ông 38 tuổi sống trong căn trọ chật hẹp?
Mới đây mạng xã hội bùng nổ câu chuyện một người đàn ông 38 tuổi giả gái đã có quan hệ "không lành mạnh" với trên 1.691 người đàn ông khác tại trung Quốc. Người này có biệt danh là Hồng Tỷ - một người đàn ông với ngoại hình và tuổi tác khó có thể che giấu lại thu hút nhiều đàn ông từ hot boy, HLV thể hình, nhân viên văn phòng cho đến những chàng trai trẻ, đẹp có công việc ổn định. Điều này khiến cho cư dân mạng phải đặt dấu chấm hỏi về khả năng thao túng tâm lý của người đàn ông này.

Trả lời câu hỏi này, một số trang tin tại Trung Quốc giải thích rằng, mỗi ngày Hồng tỷ đều đặn dậy từ 5h sáng hóa trang, sau đó tiếp tục cuộc sống như một người phụ nữ. Các hoạt động như dọn nhà, nấu ăn,... sẽ được cô ghi lại, post trên mạng xã hội. Từ đó, khiến nhiều người đàn ông sẽ tin tưởng đây là một người phụ nữ thật sự.
Thêm vào nữa, Hồng Tỷ cũng công khai mình đang độc thân và có nhu cầu tìm bạn trai. Trên tiểu sử trang cá nhân các tài khoản mạng cã hội anh ta ghi rõ "đã ly hôn và sống một mình, đang tìm kiếm một người bạn đời chân thành".
Có thể hiểu rằng đây như một lời nhắn rằng anh ta đang cô đơn, muốn tìm người yêu, gợi mở để bất kỳ ai yêu thích cũng có thể nhắn tin, bắt chuyện mà không lo ngại chuyện 'người này có thật sự muốn hay không, hay người này còn độc thân không.
Tiếp đến, Hồng Tỷ kích thích sự tò mò và thúc đẩy nhu cầu bằng các cuộc gặp miễn phí. "Làm gì có ai từ chối đồ miễn phí, ngay cả khi bạn đi siêu thị chẳng hạn, dù chưa muốn lắm nhưng món đồ đó đang sale khủng thì bạn vẫn mua đó thôi", một cư dân mạng bình luận.
Hồng Tỷ không đòi hỏi tiền, các chàng trai đến gặp Hồng Tỷ chỉ cần đáp ứng một điều kiện đơn giản là mang theo một món quà bất kỳ, đó có thể là đồ dùng trong nhà như gạo, sữa hay thậm chí là một quả dua hấu. Chính vì tiêu chuẩn thấp nên các chàng trai dễ mở lòng hoặc nghĩ là chân thật, công thức này của Hồng Tỷ đã thành công dụ dỗ 1.691 chàng trai.
Khi đến các chàng đến nhà, Hồng Tỷ thằng thắn thừa nhận mình là nam giả gái khi nhiều người hoài nghi vóc dáng to lớn, bàn tay thô ráp, làn da nhăn nheo, yết hầu lộ rõ. Tuy nhiên sau khi biết sự thật, các chàng trai vẫn tiếp tục chọn duy trì mối quan hệ này, vì “đã mất công tới nơi”, vì tò mò hoặc dục vọng vượt lên trên ranh giới của đạo đức và pháp luật. Có anh chàng thậm chí đã đến đủ 4 mùa khác nhau trong năm Xuân - Hạ - Thu - Đông. Có thể nói Hồng Tỷ như một bậc thầy thao túng tâm lý khi có thể dụ dỗ được 1.691 chàng trai đến và ở lại phòng trọ của mình dù đã biết sự thật về anh ta.

Đứng trước sự việc chấn động này, truyền thông Trung Quốc nhận định đây là chiếc bẫy tình nhưng đều được giăng ra từ hai phía. Điều này có nghĩa cả Hồng Tỷ và những người được cho là nạn nhân cũng có sự lệch chuẩn về tâm lý, sự nhẹ dạ, mù quáng về ranh giới thật và giả trên mạng xã hội và ngoài đời.
Theo điều tra, trong số 1.691 người đàn ông đã trở thành nạn nhân của Hồng Tỷ, có nhiều sinh viên đại học, huấn luyện viên thể hình,... Tất cả đều không ngờ Hồng Tỷ đã lắp đặt camera giấu kín trong nhà cho thuê ở Nam Kinh này rồi quay lại toàn bộ quá trình cuộc gặp gỡ, đăng tải lên các nền tảng trả phí để kiếm lời.

Được biết, Hồng Tỷ năm nay 38 tuổi, có quê quán tại một tỉnh thành khác tại Trung Quốc nhưng đến Nam Kinh thuê phòng trọ nhỏ và sinh sống tại đây. Trước đó, anh có gia đình riêng nhưng đã ly hôn vợ, con đi học ở nước ngoài.
Tại Cơ quan điều tra, Hồng Tỷ khai nhận vì cảm thấy cô đơn khi sống một mình nên luôn có ý định tìm kiếm người bên cạnh. Trong lúc vô tình lướt mạng xã hội thì nảy ra ý định đóng giả làm phụ nữ để dễ dàng bắt chuyện với người lạ và được quan tâm, trò chuyện, thậm chí tặng quà.