Nhìn lại 1 đêm kinh hoàng vụ lật tàu du lịch ở Quảng Ninh: Người nhà đỏ mắt ngóng chờ tin tức
Không chỉ đứng đợi trên bờ Vịnh Hạ Long, người nhà các nạn nhân còn đứng đợi ở nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy chỉ mong nhận được người thân của mình.
Liên quan đến vụ lật tàu kinh hoàng ở vịnh Hạ long diễn ra vào chiều ngày 19/7, báo VietNamnet cho biết đến 3h sáng ngày 20/7, rất đông người thân của các nạn nhân vẫn tập trung trên bến tàu và nhà tang lễ để chờ tin tức từ người nhà. Theo chỉ đạo từ Chính phủ, lực lượng chức năng đã lật lại được tàu và tiếp tục tìm kiếm bên trong.

Cụ thể, vào lúc 1h ngày 20/7, lực lượng chức năng có mặt tại khu vực bến tàu cũ (Hòn Gai) hỗ trợ đưa các thi thể vừa tìm kiếm được trong vụ lật tàu vịnh Hạ Long. Phía bên trên bờ, rất đông thân nhân vẫn đứng để chờ đợi tin tức.
Chị Hà (người thân của nạn nhân) cho biết, gia đình em họ của chị gồm 4 người đi du lịch trên tàu Vịnh Xanh 58, không may gặp nạn. Hiện nay cháu trai chị (10 tuổi) may mắn thoát nạn và đang nằm điều trị tại bệnh viện Bãi Cháy.
"Thi thể mẹ và em gái cháu đã được đưa về nhà tang lễ để làm thủ tục bàn giao nhưng đến nay chưa có tin tức gì của bố cháu. Gia đình tôi đang chờ đợi, hi vọng tìm thấy em để đưa em về với gia đình. Dự kiến trong buổi sáng sẽ trở về Hà Nội", chị Hà nói.
Kể về giây phút nghe tin dữ, chị Hà không khỏi bàng hoàng vì không nghĩ lại rơi vào chính người thân của mình.
"Hồi chiều ngày hôm qua, khi vừa có thông tin lật tàu, tôi có đọc và theo dõi báo đài rồi cũng gọi điện cho em mình nhưng lại không thấy ai bắt máy. Lo quá, tôi theo dõi danh sách các hành khách trên tàu rồi như chết lặng người khi thấy thông tin những người gặp nạn", chị Hà bần thần kể lại.

Cho đến rạng sáng nay, thân nhân vẫn ngồi chờ bàn giao thi thể của các nạn nhân bên trong khu vực nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy. Không khí tang thương bao trùm lên nơi này khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa.
Tại nhà tang lễ Bãi Cháy, hàng chục xe cứu thương túc trực bên trong sânsẵn sàng hỗ trợ các gia đình đưa nạn nhân trở về nhà. Trước khi rời đi, các gia đình đều được lực lượng chức năng dặn dò hoàn tất mọi thủ tục, giấy tờ cần thiết.

Được biết, tàu Vịnh Xanh 58, biển kiểm soát QN - 7105 xuất bến từ Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long tham quan vịnh Hạ Long theo Tuyến số 2. Trên tàu chở 53 người, gồm 48 hành khách (40 người lớn, 8 trẻ em, đều là người Việt Nam) và thuyền viên. Khi đang trên đường hành trình về cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, đến khu vực giữa Hòn Gà Chọi và Hòn Cô Đơn thì gặp giông, lốc đánh khiến tàu bị lật úp.