Hành trình 8 ngày đầy gian nan cứu các nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58: Say sóng, cảm sốt, kiệt sức
Những bữa ăn tạm trên ca nô, những giấc ngủ chóng vánh, thậm chí cả chuyện vệ sinh cá nhân cả đội cũng phải nhịn để dành hết thời gian cho việc tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 ở Hạ Long, Quảng Ninh.
Chiều ngày 29/7, nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 là anh Hoàng Văn Thái (SN 1985, du khách Hà Nội) đã được lực lượng cứu họ trục vớt trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Trước đó, chiếc tàu du lịch này khi gặp nạn có 49 người trên tàu, trong đó có 10 người được cứu sống, 39 người thiệt mạng. Thi thể của tất cả các nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Chia sẻ với báo Dân Việt, anh Nhâm Quang Văn (Tổng Đội trưởng Đội Cứu hộ cứu nạn 116, tỉnh Hưng Yên) cho biết vào khoảng 10h ngày 20/7, Đội Cứu hộ cứu nạn 116 nhận được cuộc điện thoại xin hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Ngay lập tức, 22 thành viên được chọn của đội cùng với trang thiết bị chuyên dụng đã di chuyển tới hiện trường. Đồng thời, Đội Cứu hộ cứu nạn 116 đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đồng hành tìm kiếm các nạn nhân trên con tàu Vịnh Xanh 58.

Tuy nhiên, chưa tìm kiếm được bao lâu thì cơn bão số 3 ập đến theo như dự báo khiến cả đội phải di chuyển về bờ. Nhưng điều thôi thúc họ là những tiếng khóc xé lòng, ánh mắt tuyệt vọng của người thân các nạn nhân. Vì vậy chấp mưa gió, đội vẫn tổ chức tìm kiếm dọc tuyến bờ biển từ Tuần Châu đến cầu Bãi Cháy.
Lần này, nhân lực đã tăng lên thành 35 người, đồng thời kêu gọi sự giúp sức của các CLB câu cá, dù bay và nhiều anh em, bạn bè từ Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng)… tạo thành một mạng lưới phối hợp rộng khắp, đặc biệt là ở các vùng nước mà tàu lớn không thể tiếp cận. "Sau bão, công tác tìm kiếm sẽ khó khăn gấp trăm lần. Dòng chảy bị xáo trộn hoàn toàn, sóng to, gió lớn, thủy triều đổi chiều khiến việc tìm kiếm như mò kim đáy bể, cơ hội tìm thấy nạn nhân sẽ ít đi. Hơn nữa, dù quen sông nước nhưng lần này, phạm vi tìm kiếm rộng giữa mênh mông biển nước trong điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường, nhiều anh em trong đội cảm thấy choáng ngợp, bị say sóng, cảm sốt, kiệt sức", anh Nhâm Quang Văn – Tổng Đội trưởng Đội Cứu hộ cho biết.

Nhưng may mắn lại không mỉm cười khi liên tục trong 5 ngày 4 đêm vẫn không tìm thấy nạn nhân. Lúc này họ quyết định thay đổi phương án: Sử dụng bản đồ để khoanh vùng tìm kiếm, chia nhỏ khu vực, dùng 10 ca nô len lỏi sâu vào các ngóc ngách trong núi đá. Đây chính là bước ngoặt then chốt.
Sang ngày thứ 6, tin vui ngập tràn khi chiến lược mới bắt đầu phát huy hiệu quả. Nhờ việc tiếp cận được các điểm hiểm trở mà tàu lớn không vào nổi, đội đã lần lượt tìm thấy các thi thể còn lại.
Trong đó, tình trạng của hai nạn nhân cuối cùng khi được phát hiện đều đã phân hủy nặng do lênh đênh nhiều ngày trên biển, sóng đánh mạnh và nước biển mặn gây tổn thương nghiêm trọng.

Anh văn nghẹn ngào: "Dù mệt mỏi bởi những ngày gần đây chúng tôi làm việc liên tục, nhưng chúng tôi không hề nản bởi nếu chúng tôi nản, thì gia đình các nạn nhân sẽ ra sao? Vậy nên, bất luận thế nào, chúng tôi vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn hết mình để không phụ sự mong đợi và niềm tin của biết bao người", hướng đôi mắt về phía xa xăm, anh Văn trải lòng.
Trong ký ức của Đội Cứu hộ cứu nạn 116, 8 ngày 8 đêm vừa rồi sẽ mãi là một hành trình lịch sử đầy gian khổ, thử thách, nhưng hơn hết là sự gắn kết, sẻ chia ấm áp nơi biển sâu lạnh giá giữa con người với con người.