Đời sống

Chủ quán ăn bị hành hung dã man trên phố ở TP.HCM tiết lộ nguyên nhân bị nhóm người côn đồ đánh

Mặc dù chủ quán ăn đã nhận được lời xin lỗi từ nhóm người hành hung mình nhưng lý do của các đối tượng đưa ra khiến nạn nhân không thể chấp nhận. 

Liên quan đến vụ việc chị N.T.D.H (34 tuổi, quê ở Gia Lai) bị nhóm người lao vào hành hung trên phố xảy ra hôm 17/7 tại khu vực đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM. Ngày 25/7, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, chị H cho biết Công an phường Phú Thọ Hòa đang thụ lý điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền rầm rộ đoạn video ghi lại cảnh chị H vừa từ trong nhà đi ra thì bị một phụ nữ khác tiến đến túm áo, chỉ tay vào mặt mắng chửi rồi dùng tát mạnh vào mặt. Khi chị H phản ứng lại thì một số người khác xuất hiện bênh vực người phụ nữ kia rồi tất cả lao vào đánh đấm chị H túi bụi.

Lúc này có một người đàn ông trung tuổi đi tới can ngăn vụ ẩu đả nhưng khi nhóm người hành hung vừa bỏ đi thì chính người đàn ông này lại quay ra chỉ tay vào mặt chị H rồi vung tay tát mạnh vào mặt chị. 

Hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh. 

Đến ngày 22/7, Công an phường Phú Thọ Hòa đã mời những người liên quan đến vụ hành hung nêu trên. Tại cơ quan công an, những người đánh chị H đã xin lỗi, mong được bỏ qua nhưng chị H không đồng ý.

Theo lời chị H chia sẻ với phóng viên, người phụ nữ tham gia hành hung chị H nói lý do đánh chị H là vì áp lực cuộc sống và công việc làm ăn không thuận lợi nên đã hành động thiếu suy nghĩ. Chị H không chấp nhận lời xin lỗi và lý do này vì "chẳng lẽ cứ bản thân áp lực là ra tay đánh người?".

Được biết, chị H thuê mặt bằng để kinh doanh quán ăn trên đường Vườn Lài đã được 4 năm. Trước khi xảy ra sự việc, chị có gọi lên tổng đài 1022 phản ánh việc một quán ăn khác gần đó để xe máy trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Chị H mong muốn lực lượng chức năng xử lý nghiêm những người tham gia đánh mình theo đúng quy định của pháp luật. 

Đồng thời chị H nói thêm, khi tố cáo quán ăn đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường, chị không nghĩ sẽ bị trả thù. Bởi khi làm ăn kinh doanh cũng khó tránh khỏi va chạm, mâu thuẫn với những người xung quanh. Bản thân chị từng nhiều lần bị người dân phản ánh, chẳng hạn như việc chị đốt than đá gây khói hay lấn chiếm vỉa hè. Sau đó, chị H đã tiếp thu ý kiến và sửa đổi, chuyển sang sử dụng bếp điện thay vì bếp than, đồng thời khắc phục những điều còn thiếu sót. Chị H mong muốn lực lượng chức năng xử lý nghiêm những người tham gia đánh mình theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Công an phường Phú Thọ Hòa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.