Không có phép màu xảy ra: Vụ chồng tưới xăng đốt cả nhà ở Cà Mau, bé trai 4 tuổi bỏng 90% đã tử vong
Sau nhiều ngày giành giật sự sống trong tình trạng bỏng độ II-III trên hơn 90% cơ thể, bỏng đường hô hấp và suy đa cơ quan, bé trai 4 tuổi trong vụ chồng tưới xăng đốt nhà gây chấn động dư luận tại Cà Mau đã không qua khỏi. Trước đó, cả cha và mẹ của bé cũng đã tử vong, khép lại thảm kịch đau lòng khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
Sáng 2/6, lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) xác nhận với phóng viên Dân trí, bé N.T.P. (sinh năm 2021), nạn nhân thứ ba trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Cà Mau, đã tử vong vào tối 1/6 sau thời gian dài được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa.
Thông tin này khiến nhiều người không khỏi xót xa bởi trước đó, cha và mẹ của bé cũng đã lần lượt qua đời do những thương tích quá nặng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Như vậy, thảm kịch xảy ra trong một gia đình tại Cà Mau đã cướp đi sinh mạng của cả ba người, để lại nỗi đau và sự ám ảnh lớn đối với người thân cũng như dư luận.
Theo thông tin từ bệnh viện, khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu, bé P. rơi vào tình trạng đặc biệt nguy kịch. Bệnh nhi bị bỏng độ II-III trên hơn 90% diện tích cơ thể, bỏng đường hô hấp nặng, sốc giảm thể tích nghiêm trọng, nhiễm trùng huyết, tổn thương thận cấp cùng hàng loạt rối loạn chức năng cơ quan khác.
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã kích hoạt quy trình hồi sức tích cực với những biện pháp chuyên sâu nhất. Bé được hỗ trợ thở máy, sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp, hồi sức chống sốc, chăm sóc bỏng đặc biệt và theo dõi sát sao từng giờ.
Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhi liên tục được các chuyên gia của khoa Hồi sức Ngoại và khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) theo dõi. Các bác sĩ đã nhiều lần thực hiện phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và cải thiện cơ hội sống cho bệnh nhi.
Tuy nhiên, do diện tích bỏng quá lớn, mức độ tổn thương quá nặng và nhiều biến chứng nguy hiểm xuất hiện đồng thời, mọi nỗ lực cứu chữa cuối cùng vẫn không thể giúp bé vượt qua cửa tử.
Bi kịch bắt nguồn từ mâu thuẫn vợ chồng
Theo thông tin ban đầu, vụ việc đau lòng xảy ra sau khi người mẹ xảy ra mâu thuẫn với chồng.
Trong lúc căng thẳng, người phụ nữ đã ôm con trai chạy vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa từ bên trong nhằm tránh xung đột.
Tuy nhiên, sự việc sau đó đã diễn biến theo chiều hướng đặc biệt nghiêm trọng. Người chồng được xác định đã tưới xăng trước cửa phòng rồi châm lửa đốt.
Ngọn lửa bùng phát dữ dội chỉ trong thời gian ngắn, nhanh chóng lan rộng sang nhiều khu vực trong căn nhà. Khi lửa cháy đến khu vực bếp, một tiếng nổ lớn vang lên khiến đám cháy càng trở nên mất kiểm soát.
Người dân sống gần hiện trường nghe tiếng la hét và phát hiện hỏa hoạn đã lập tức chạy tới hỗ trợ. Nhiều người cố gắng phá cửa, lao vào bên trong để cứu các nạn nhân.
Tuy nhiên, khi tiếp cận được hiện trường, căn nhà gần như đã bị biển lửa bao trùm.
Vụ cháy khiến người chồng tử vong tại chỗ. Người vợ bị bỏng đặc biệt nghiêm trọng nhưng trong những giây phút cuối cùng vẫn cố gắng ôm chặt con trai trong lòng để bảo vệ con khỏi ngọn lửa.
Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, người mẹ cũng không thể qua khỏi vì thương tích quá nặng.
Riêng bé P. được chuyển lên TPHCM điều trị với hy vọng mong manh còn sót lại. Trong nhiều ngày, đội ngũ y bác sĩ đã dốc toàn lực cứu chữa cho bệnh nhi nhưng cuối cùng điều kỳ diệu đã không xảy ra.
Nỗi đau nối dài từ những vụ trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình
Vụ việc tại Cà Mau một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hậu quả khủng khiếp của bạo lực gia đình, đặc biệt đối với trẻ em vô tội.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết đây không phải lần đầu tiên đơn vị tiếp nhận những trường hợp trẻ nhỏ bị bỏng nặng do các hành vi bạo lực xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.
Trước đó, vào tháng 8/2025, bệnh viện từng tiếp nhận hai chị em ruột ở Tây Ninh bị bỏng nặng sau khi cha ruột châm lửa đốt nhà.
Trong vụ việc đó, người chị 13 tuổi đã không qua khỏi vì thương tích quá nghiêm trọng. Trong khi đó, em trai bị bỏng tới 80% diện tích cơ thể đã trải qua hành trình điều trị kéo dài suốt 96 ngày với nhiều lần phẫu thuật và chăm sóc hồi sức tích cực trước khi có thể trở về nhà.
So với trường hợp tại Tây Ninh, tình trạng của bé P. được đánh giá nghiêm trọng hơn rất nhiều khi diện tích bỏng vượt quá 90% cơ thể, kèm theo bỏng đường hô hấp và tổn thương đa cơ quan.
Sự ra đi của bé trai 4 tuổi đã khép lại một trong những vụ việc đau lòng nhất xảy ra tại Cà Mau trong thời gian qua. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh tỉnh về những hệ lụy không thể cứu vãn từ những hành động bộc phát trong mâu thuẫn gia đình, khi người chịu tổn thương nặng nề nhất lại chính là những đứa trẻ vô tội.