Hàn Quốc tiếp tục nhận 'cay đắng' sau World Cup 2026: HLV Hong từ chức, 1 tuyển thủ nói thẳng sự thật
Tuyển Hàn Quốc đang trải qua những ngày đen tối nhất sau khi dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026. Thất bại không chỉ khiến HLV Hong Myung-bo quyết định từ chức mà còn đẩy bóng đá xứ kim chi vào một cuộc khủng hoảng mới. Một tuyển thủ bất ngờ đăng tải tâm thư đầy cảm xúc, hé lộ những góc khuất sau hành trình thất bại.
World Cup 2026 khép lại theo cách đầy cay đắng với đội tuyển Hàn Quốc. Dù khởi đầu bằng chiến thắng trước CH Czech, đoàn quân của HLV Hong Myung-bo lại không thể duy trì phong độ khi liên tiếp để thua Mexico và Nam Phi ở hai lượt trận còn lại, qua đó dừng bước ngay từ vòng bảng.
Đáng chú ý, tuyển Hàn Quốc từng có thời điểm đứng thứ 4 trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và tràn đầy hy vọng giành vé vào vòng 32 đội. Tuy nhiên, khi tất cả các bảng đấu kết thúc, đại diện châu Á tụt xuống vị trí thứ 10 trong tổng số 12 đội đứng thứ ba, chính thức bị loại trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.
Việc bị loại sớm lập tức kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội dành cho ban huấn luyện cũng như Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc. Chỉ một ngày sau khi World Cup 2026 khép lại với đội tuyển xứ kim chi, HLV Hong Myung-bo đã tuyên bố từ chức vào ngày 29/6, nhận toàn bộ trách nhiệm về chiến dịch thất bại.
Quyết định của chiến lược gia 56 tuổi được xem là dấu mốc mở ra một giai đoạn đầy biến động của bóng đá Hàn Quốc. Sau nhiều năm được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá ở đấu trường thế giới, đội tuyển một lần nữa gây thất vọng khi không thể vượt qua vòng bảng.
Son Heung-min im lặng, Jens Castrop lên tiếng giữa tâm bão
Trong khi phần lớn tuyển thủ Hàn Quốc, bao gồm cả đội trưởng Son Heung-min, vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát biểu nào sau thất bại, Jens Castrop lại trở thành cái tên thu hút sự chú ý khi đăng tải thông điệp dài trên mạng xã hội.
Tiền vệ trẻ viết: "Đây là kết quả đáng thất vọng. World Cup mà chúng tôi hằng mơ ước đã không trở thành hiện thực, nhưng đó vẫn là hành trình tôi sẽ không bao giờ quên.
Khi nhìn lại những nỗ lực, sự hy sinh và niềm tin mà chúng tôi dành cho hành trình này, tôi thực sự nghĩ rằng mình xứng đáng nhận được nhiều hơn. Nhưng bóng đá đôi khi vẫn nghiệt ngã như thế.
Tôi chân thành cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ chúng tôi trong từng khoảnh khắc. Từ trải nghiệm này, tôi sẽ học hỏi, trở nên mạnh mẽ hơn và tiếp tục chiến đấu. Đây mới chỉ là sự khởi đầu".
Những chia sẻ của Castrop nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm từ người hâm mộ. Không ít CĐV cho rằng tiền vệ trẻ là một trong số ít cầu thủ dám đối diện với thất bại và bày tỏ cảm xúc trong thời điểm đội tuyển đang chịu áp lực rất lớn.
Jens Castrop là ai mà được người hâm mộ Hàn Quốc đặc biệt quan tâm?
Jens Castrop sinh năm 2003 tại Düsseldorf (Đức), có cha là người Đức và mẹ là người Hàn Quốc. Anh trưởng thành hoàn toàn trong môi trường bóng đá Đức, từng khoác áo các đội trẻ của Cologne và Nurnberg trước khi khẳng định tên tuổi như một trong những tiền vệ triển vọng của Bundesliga.
Trước khi lựa chọn cống hiến cho Hàn Quốc, Castrop từng nhiều năm thi đấu cho các đội tuyển trẻ Đức từ U16 đến U21.
Tháng 9/2025, anh chính thức đi vào lịch sử bóng đá Hàn Quốc khi trở thành cầu thủ sinh ra ở nước ngoài mang hai dòng máu đầu tiên ra sân trong một trận đấu chính thức của đội tuyển quốc gia.
Sự kiện này được xem là bước ngoặt trong chính sách tuyển chọn nhân sự của bóng đá Hàn Quốc. Trong nhiều năm, đội tuyển xứ kim chi thường ưu tiên những cầu thủ được đào tạo trong nước hoặc có nguồn gốc thuần Hàn, khiến việc triệu tập các cầu thủ mang hai quốc tịch khá hiếm hoi.
Sự nghiệp đang thăng tiến nhưng World Cup lại chưa trọn vẹn
Ở cấp CLB, mùa giải 2025-2026 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Castrop. Sau khi chuyển từ Nurnberg sang Borussia Monchengladbach, tiền vệ sinh năm 2003 nhanh chóng chiếm được vị trí trong đội hình chính tại Bundesliga.
Anh ra sân 28 trận trên mọi đấu trường, ghi 3 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc trong màu áo đội bóng mới.
Tuy nhiên, tại World Cup 2026, Castrop không có nhiều cơ hội thể hiện khi chỉ được HLV Hong Myung-bo tung vào sân ở trận đấu cuối vòng bảng gặp Nam Phi.
Trong 45 phút có mặt trên sân, tiền vệ trẻ tạo ra một cơ hội nguy hiểm nhưng không thể giúp đội tuyển thay đổi cục diện. Theo thống kê của Sofascore, anh được chấm 6,6 điểm sau màn trình diễn này.
Dẫu vậy, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá Castrop là một trong những gương mặt đáng kỳ vọng của bóng đá Hàn Quốc trong tương lai. Sau khi HLV Hong Myung-bo từ chức và đội tuyển bước vào quá trình tái thiết, cầu thủ mang hai dòng máu Đức - Hàn được dự báo sẽ có nhiều cơ hội khẳng định vai trò ở chiến dịch hướng tới các giải đấu lớn tiếp theo.
Thất bại tại World Cup 2026 có thể khép lại một giấc mơ dang dở của bóng đá Hàn Quốc, nhưng với Jens Castrop, hành trình trong màu áo đội tuyển quốc gia dường như mới chỉ bắt đầu.