Vụ người phụ nữ đi bán vải bị lũ cuốn chết ở Bắc Giang: Xót xa cảnh nghèo khó, làm đủ nghề mưu sinh
Người dân sống gần nhà người phụ nữ xấu số cho biết 2 vợ chồng họ có hoàn cảnh khá khó khăn, phải làm đủ nghề để mưu sinh.
Mới đây vào ngày 22/6, cộng đồng mạng xôn xao vụ một người phụ nữ cùng con trai đi bán vải thiều bị nước lũ cuốn trôi. Danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Hồng N (SN 1984, trú tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang). Người con trai may mắn sống sót là em Từ Văn Ph (SN 2006 - con bà N). Nơi bà N bị cuốn trôi tại cây cầu bắc qua con suối, cách nhà bà N khoảng 30m.

Cho đến chiều 24/6, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ nơi vợ chồng bà N và con cái sinh sống. Ông Từ Văn Bộ (SN 1975 - chồng bà N) với gương mặt thất thần, mắt đỏ hoe khi thấy phóng viên đến nhà: “Cảm ơn các anh đến hỏi thăm, nhưng đừng ai nhắc đến vải nữa. Chỉ vì vài quả vải mà tôi mất đi người vợ của mình”.
Sau đó, ông Bộ gạt nước mắt nói: “Mỗi lần chở vải ra chợ bán cho các tiểu thương, vợ chồng tôi đều phải đi qua cây cầu bắc ngang suối, cách nhà chừng 30 mét. Đoạn ấy dốc, xe chở nặng, lúc nào cũng cần vài người đẩy phía sau mới qua được”.
Cây cầu nơi bà N gặp nạn
Sáng ngày 22/6, sau khi chất hơn một tạ vải lên xe máy, vợ và con ông lại tiếp tục công việc đẩy phía sau để xe vượt qua đoạn dốc. Khi đó, nước lũ mới dâng lên gần đến cầu. Đến khi xe vừa mới qua được khoảng 2-3 phút, nước lũ lên nhanh, chảy xiết, nhấn chìm cả cây cầu. Ông Bộ cho biết năm nào cây cầu này cũng ngập vài lần, trước khi đi ông đã dặn vợ con đừng cố đi sang, vợ ông bảo không đi nhưng cuối cùng lại đi khiến cớ sự thành ra như vậy.
Ngay sau khi nghe tin vợ bị nước lũ cuốn trôi, ông lập tức vứt xe, mượn thuyền chèo dọc theo dòng nước cùng lực lượng chức năng tìm kiếm vợ. Người thân, bạn bè cũng có mặt tiếp ứng, tham gia cứu hộ. Cho đến khoảng 16h chiều cùng ngày, thi thể bà N được tìm thấy cách nơi gặp nạn khoảng 200 mét. Nhìn thấy vợ nằm bất động, ông Bộ đau đớn gào khóc giữa đám đông khiến ai cũng nghẹn ngào.

Hàng xóm và người thân xung quanh cho biết hoàn cảnh gia đình ông Bộ khá khó khăn. Ngôi nhà 2 vợ chồng ông sống nằm lọt thỏm sâu bên trong đồi và bị tách biệt với các hộ dân khác bởi một con suối. Muốn ra ngoài, phải băng qua cây cầu nhỏ, chính tay vợ chồng ông dựng lên từ nhiều năm trước.
Một người dân cho biết, “Không có tiền xây cầu bằng bê tông kiên cố, họ chỉ đành làm tạm cầu như vậy để đi qua” và không ngờ đây chính cây cầu cướp mất sinh mạng người vợ.
Ngoài trồng vải, ông Bộ còn nhận làm thêm một vài công việc để kiếm thêm thu nhập. Kiếm được đồng nào là lại mua nguyên vật liệu xây nhà, vì có tiền thuê thợ nên cả nhà tự làm, ngày ngày vợ chồng ông đẩy xe rùa qua cầu, chở từng bao xi măng, viên gạch. Rồi vợ phụ hồ, chồng xây nhà, cứ thế làm ròng rã suốt năm trời mới xong căn nhà hiện tại.