Tác giả: Nguyễn Trang
07/05/2026 13:54 (GMT + 7)
Từ mâu thuẫn nhỏ nhặt chuyện mua tivi trong gia đình, Nguyễn Văn Ty đã cầm dao đâm chị dâu rồi tiếp tục sát hại một thiếu tá công an trong lúc bị truy bắt tại rừng keo ở Đắk Lắk. Tại phiên tòa ngày 7/5, vụ án gây chấn động tiếp tục xuất hiện diễn biến bất ngờ.
Ngày 7/5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Ty (31 tuổi, trú xã Xuân Lộc) về tội “giết người”. Đây là bị cáo đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến một thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ truy bắt nghi phạm vào tháng 9/2025.
Ngay từ sáng sớm, phiên tòa đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận địa phương bởi tính chất manh động và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Tuy nhiên, diễn biến tại tòa càng khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện tình tiết mới liên quan đến hồ sơ điều trị tâm thần của bị cáo.
Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 7/9/2025, tại nhà ở thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, vợ chồng anh trai của Nguyễn Văn Ty nói chuyện với bà Nguyễn Thị Thời - mẹ ruột Ty - về việc mua tivi mới để sử dụng trong gia đình.
Trong lúc nói chuyện, Ty cho rằng anh trai và chị dâu mua tivi để xem riêng nên tỏ thái độ bực tức rồi xảy ra cãi vã. Không kiềm chế được nóng giận, khi thấy chị dâu là chị Nguyễn Thị Kết đi từ ngoài đường vào nhà, Ty đã lấy dao Thái Lan lao tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng bụng và hông nạn nhân.
Bị tấn công bất ngờ, chị Kết kêu cứu thất thanh. Nghe tiếng tri hô, bà Thời chạy đến ôm Ty can ngăn. Nhờ vậy, chị Kết mới có cơ hội bỏ chạy thoát ra ngoài đường và được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Kết luận giám định xác định chị Nguyễn Thị Kết bị thương tích 4%.
Sau khi gây án, Nguyễn Văn Ty bỏ trốn. Sáng 8/9/2025, trưởng Công an xã Xuân Lộc phân công thiếu tá Nguyễn Đông Cánh cùng tổ công tác truy tìm nghi phạm để đưa về trụ sở làm việc.
Khi phát hiện lực lượng công an xuất hiện gần nhà, Ty nhanh chóng bỏ chạy vào khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc.
Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh cùng đồng đội tổ chức truy đuổi và chia nhau tìm kiếm nghi phạm trong rừng. Trong quá trình truy bắt, khi phát hiện Ty đang ở trên đồi cát, thiếu tá Cánh lập tức lao tới dùng tay khống chế.
Tuy nhiên, Ty bất ngờ rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực vị công an.
Dù bị thương nặng, thiếu tá Cánh vẫn cố gắng vật ngã nghi phạm xuống đất và giằng co để tước hung khí. Thế nhưng, Ty tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào đùi, vai và vùng trán khiến nạn nhân gục tại chỗ. Theo kết luận giám định pháp y, thiếu tá Nguyễn Đông Cánh tử vong do mất máu cấp vì thủng tim.
Thông tin về sự hy sinh của vị công an trong lúc làm nhiệm vụ từng khiến dư luận địa phương bàng hoàng, xót xa.
Sau khi sát hại thiếu tá công an, Nguyễn Văn Ty không bỏ trốn khỏi địa phương mà đến một quán giải khát ngồi uống nước.
Tại đây, Ty gặp mẹ ruột và nói dối rằng mình bị người khác đánh khi đi bẫy dông nên quần áo mới dính máu. Sau đó, Ty còn quay về nhà thay quần áo, tắm giặt như chưa hề xảy ra vụ việc nghiêm trọng.
Khi phát hiện thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã tử vong, Công an xã Xuân Lộc huy động lực lượng truy bắt Nguyễn Văn Ty. Tuy nhiên, nghi phạm cố thủ trong nhà tắm, cầm dao chống trả quyết liệt. Lực lượng chức năng sau đó phải phá cửa, khống chế và đưa Ty về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.
Tòa trả hồ sơ vì xuất hiện tình tiết điều trị tâm thần
Tại phiên xét xử ngày 7/5, Nguyễn Văn Ty thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, người thân của bị cáo khai Ty từng được gia đình đưa đến bệnh viện ở tỉnh Gia Lai để điều trị tâm thần.
Theo hội đồng xét xử, đây là tình tiết mới phát sinh tại phiên tòa và chưa có trong hồ sơ vụ án nên cần phải điều tra, xác minh làm rõ để đảm bảo quá trình xét xử khách quan, đúng quy định pháp luật.
Vì vậy, TAND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung liên quan đến bệnh án tâm thần của Nguyễn Văn Ty.
Hiện bị cáo bị truy tố về tội “giết người” theo điểm d, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự với các tình tiết định khung “giết người đang thi hành công vụ” và “có tính chất côn đồ”. Đây là tội danh có khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Từ khóa: vụ án Đắk Lắk, thiếu tá công an hy sinh, Nguyễn Văn Ty, giết người ở Đắk Lắk, đâm chết công an khi bị truy bắt, tin nóng pháp luật, án mạng rúng động Tây Nguyên.