Đời sống

Xót xa trước sự hy sinh của đồng chí Đại úy xả thân cứu 3 em nhỏ đuối nước ở Đồng Nai

Sự ra đi anh dũng của đồng chí Đại úy khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt. 

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh Đồng Nai, chiều 28/5, trong lúc đang đi dạo trên bãi biển cùng gia đình thuộc thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Đại úy Nguyễn Hoàng Minh bất ngờ phát hiện ba em nhỏ trong lúc tắm biển không may bị nước cuốn trôi ra xa.

Bài đăng của trang fanpage Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh Đồng Nai

Trước tình hình vô cùng nguy cấp, không chút do dự Đại úy Nguyễn Hoàng Minh vội lao về hướng 3 em nhỏ đang bị dòng nước xoáy cuốn ra ngoài xa. Nhờ có kỹ năng bơi của bội đội Đặc công nên Minh nhanh chóng cứu được em thứ nhất, rồi em thứ 2 lên khu vực an toàn

Tuy nhiên lúc này còn một em nhỏ nữa đã bị nước cuốn ra xa khu vực nước sâu hơn. Dù đã thấm mệt, nhưng Minh không ngần ngại tiếp tục bơi về hướng em nhỏ thứ ba, sau một hồi vật lộn với dòng nước xoáy, nhờ sự hỗ trợ của một số người dân Minh đã cứu được em nhỏ thứ ba.

Đáng tiếc thay, sau khi cứu được 3 em nhỏ an toàn đồng chí Hoàng Minh đã kiệt sức và  đã trút hơi thở cuối cùng để lại nổi đau thương, mất mát không gì bù đắp nổi cho gia đình, đồng đội và quê hương.

Chân dung Đại úy Nguyễn Hoàng Minh

Được biết, Đại úy Nguyễn Hoàng Minh sinh năm 1985, ngụ xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đại úy hiện là Chính trị viên phó (Sĩ quan dự bị) Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Đặc Công nước 5/Binh chủng Đặc công. Gương hy sinh anh dũng sẵn sàng xả thân mình để bảo vệ nhân dân của Đại úy Nguyễn Hoàng Minh là tấm gương sáng ngời về lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân của người lính Cụ Hồ, là tấm gương sáng ngời để mỗi chúng ta khắc ghi, học tập.

Trước sự hy sinh của Đại úy Hoàng Minh, CĐM cũng bày tỏ niềm xót xa trước tấm lòng nhân hậu của anh. Dưới đây là một số bình luận nổi bật thu thập từ MXH:

Bình luận bày tỏ sự tiếc thương của CĐM trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Hoàng Minh

“Thương quá mình đọc đầu bài mình nghĩ chắc chắn người chiến sĩ anh dũng sẽ không sao, đọc đến phút cuối thì tuyệt vọng dù ko phải ruột thịt mình cũng đã thắt tim nghẹn ngào. Chúc cháu yên nghỉ về với cõi phật nhé”.

“Chỉ có tấm lòng nghĩa hiệp và bộ đội cụ Hồ mới làm được điều đó, vì nước quên thân bảo vệ dân đến hơi thở cuối cùng. Hình ảnh toả sáng đẹp trong lòng dân, mong em ra đi thanh thản”.

“Thương chiến sĩ đọc đoạn đầu vô cùng hồi hộp và thầm cầu mong tất cả sẽ an toàn vậy mà cuối cùng chiến sĩ vẫn không qua khỏi buồn vô cùng. Chỉ mong nhà trường và gia đình mùa hè phổ cập cho các học sinh phòng tránh bơi lội sông nước khi không có người lớn kèm để tránh những mất mát đau thương. Yên nghỉ nhé chiến sĩ người mọi sẽ luôn nhớ tới em với lòng biết ơn sự hy sinh cao cả, xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất”.