Tóm tắt drama tình ái bộ ba Wren Evans - Lim Feng - Mi Nga: Ai còn nợ ai lời xin lỗi và cảm ơn?
Trước nhiều luồn thông tin mới và cũ liên quan đến drama "tidnh tay ba" giữa Wren Evans - Lim Feng - Mi Nga. Dưới đây là bài tổng hợp ngắn gọn và đầy đủ diễn biến vụ việc này.
Drama tình cảm của nam ca sĩ Wren Evans (W) và Lim Feng (LF), Mi Nga (MN) đang là tâm điểm chú ý của dư luận trong những ngày gần đây. Sự việc càng được đẩy lên cao trào khi hôm nay 15/5, lần lượt các nhân vật chính đã lên tiếng “bào chữa và tố cáo”.
Lim Feng mở đầu
Lim Feng bắt đầu úp mở sự việc
Sự việc bắt nguồn từ khi người yêu cũ của W là LF bất ngờ nói mình bị cắn sừng trong khoảng thời gian bô cô bị bệnh nặng. cô tiếp tục đưa ra bằng chứng tố cáo với khung thời gian cụ thể như sau:
“LF phát hiện W dây dưa với MN từ cuối năm 2024. Tuy nhiên, W phủ nhận bằng cách chê MN, cho rằng: "Gu anh không phải nó, nó có xinh đâu".
Đến đêm 12/4, W nói dối là đi ăn sinh nhật bạn thân 10 năm nhưng LF bắt gặp W lén đi ăn tối cùng MN. Để giữ thể diện cho W, Lim Feng gọi riêng bạn trai xuống xe đối chất và chia tay ngay trong đêm. Sau đó, W thả MN ở một địa điểm khác sau 10 phút, rồi đi tìm Lim Feng khóc lóc xin quay lại, biện minh là vì cô đơn, stress. W Hứa cắt đứt với MN, tiếp tục dự án công việc với Lim Feng.
Ngày 13/4 W tiếp tục tìm MN để tâm sự sau đó kể với LF là vì cô đơn chứ không có tình cảm. Lim Feng đồng ý với "lý do chia tay mới" của W.
Ngày 14/4 LF và W cùng ăn tối và trò chuyện. W nói rằng tâm sự với MN thật "nông cạn, vô nghĩa", đồng thời năn nỉ Lim Feng tiếp tục hợp tác trong công việc. LF đồng ý tiếp tục hợp tác sau chia tay với điều kiện W phải cắt đứt hoàn toàn với MN.
Ngày 15/4, W nói muốn tâm sự với "bạn thân" về việc đau khổ sau chia tay nên cần ở 1 mình, sau đó W call video với MN suốt 1 tiếng. Sau đó, W bay ra Hà Nội 1 tuần, tìm hiểu hẹn hò với MN. W đổi hết pass cá nhân
Từ ngày 24/4 - 25/4: LF và W đi Phan Thiết để cùng chữa lành tổn thương. Sau đó 10 ngày, W lại ra Hà Nội tình tứ với MN, rất nhiều người biết đã biết chuyện này.

Ngày 6/5, LF phát hiện W cắm sừng mình khi đang ở Huế thăm bố bệnh nặng, W vẫn thể hiện tình cảm và quan tâm. Đến ráng áng ngày 11/5, LF trở về nhà và thấy biểu hiện lạ của W, sau đó quyết định công khai lên mạng xã hội”.
Mi Nga lên tiếng "giải vây"
Bài đăng của Mi Nga
Trước lời tố cáo trên từ LF, MN đã chính thức lên tiếng vào trưa ngày 15/5. Theo lời MN chia sẻ cô và W quen nhau trong một nhóm bạn chung. Ngày 12/4 khi cô vào TP.HCM chụp hình cho một dự án, cả hai cùng đi ăn riêng với nhau lần đầu tiên.
MN khẳng định hoàn toàn không có tình cảm riêng tư với W ở thời điểm đó và tin rằng anh vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương với chị LF. Cô cũng cho biết mình không có ý định xen vào chuyện tình cảm của hai người.
Sau sự việc chị L bắt gặp cô và anh W đi cùng nhau, MN nói anh W chủ động liên lạc và khẳng định đã chia tay với chị L, đồng thời muốn bắt đầu tìm hiểu cô. Tin tưởng lời nói của anh W, Mi Nga bắt đầu mở lòng với mối quan hệ này.
Đến tối 14/5, khi đọc bài đăng từ LF, MN mới nhận ra trong lúc anh W tiếp cận cô, anh vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt với LF và có dấu hiệu lừa dối cả hai người. Ngay sau đó, cô đã chủ động chấm dứt liên lạc với W.
Wren Evans cuối cùng cũng chịu giải thích
Wren Evans lên tiếng
Chỉ ngay sau đó vài phút, W cũng đã lên tiếng về vụ việc này. Cụ thể W khẳng định anh và LF đã chia tay từ ngày 12/4 trong sự đồng ý của đôi bên, không có người thứ 3, không có sự phản bội.
Anh tự nhiện có thể lời nói thiện chí của mình làm đối phương hiểu lầm và tổn thương nên đã xin lỗi LF với danh từ “bạn”. Đồng thời cũng xin lỗi MN vì làm liên lụy đến cô. Anh đã tự rút kinh nghiệm và sẽ hoàn thiện hơn trong thời gian tới.
Lim Feng tiếp tục bóng gió
Sau hai bài đăng của Wren Evans và Mi Nga, Lim Feng lập tức up story "bóng gió"
Cho đến chiều 15/5, LF tại tiếp tục đăng story với nội dung ẩn ý như sau:
“Bạn còn nhớ lúc bạn thành công với album của năm ở LXS (Làn sóng xanh) bạn cảm ơn tất cả mọi người trừ tôi không? ‘Anh sợ anh nhắc tên em anh mất fan’, ‘anh hứa sẽ post một bài riêng cảm ơn em’.
Tới bây giờ bạn vẫn nợ tôi một lời xin lỗi chân thành và một lời cảm ơn công khai”.
Đứng trước những lời xin lỗi, giải thích, cáo buộc từ 3 phía, CĐM vẫn chưa thể tìm lời giải thích thỏa đáng. Có lẽ sự việc này sẽ còn được dư luận bàn tán trong thời gian tới.