Thủ đô của Iran hứng cuộc không kích 'ác' chưa từng có, ông Trump bị chỉ trích 'đánh lừa dư luận'
Rạng sáng 10/3, phóng viên Mohammed Vall của Đài Al Jazeera tường thuật từ Tehran cho biết thủ đô Iran vừa trải qua một trong những đêm không kích dữ dội nhất trong nhiều năm qua.
Theo ông Vall, trong vài giờ liên tiếp, hàng loạt vụ nổ lớn vang lên dồn dập đến mức “không thể đếm xuể”. Sức ép từ các vụ nổ khiến cửa kính tại văn phòng của nhóm phóng viên rung chuyển mạnh. Nhiều nguồn tin cũng ghi nhận các vụ nổ lớn tại thành phố Karaj, nằm ở phía bắc Tehran.
Phóng viên này cho biết hệ thống phòng không của Iran hoạt động với cường độ cao trong đêm, điều hiếm khi xảy ra. Trên bầu trời Tehran liên tục xuất hiện các vệt sáng từ tên lửa đánh chặn, đặc biệt ở khu vực phía đông thành phố.
Không chỉ Tehran, thành phố Isfahan cũng ghi nhận nhiều đợt không kích. Một số mục tiêu được cho là trụ sở văn phòng tỉnh trưởng và một cung điện hoàng gia cổ được UNESCO công nhận là di sản.
Một số nguồn tin cho biết các vụ nổ tại Isfahan xảy ra gần khu vực có cơ sở hạt nhân, nơi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) từng xác nhận Iran lưu trữ phần lớn uranium làm giàu. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ Iran vẫn chưa công bố thiệt hại cụ thể.
Trong khi đó, quân đội Iran cùng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố đã phát động đợt tấn công thứ 33 nhằm đáp trả Mỹ và Israel.
IRGC cho biết từ nay lực lượng này sẽ không sử dụng các loại tên lửa có đầu đạn nhẹ hơn 1.000 kg, đồng thời khẳng định các đợt tấn công vào Israel và các mục tiêu trong khu vực sẽ có sức công phá ngày càng lớn.
Theo hãng thông tấn Fars, sáng 9/3, người phát ngôn IRGC cũng phản bác các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sức mạnh quân sự Iran đã suy giảm.
Tehran cho rằng tàu chiến và máy bay Mỹ đã phải rút ra xa hơn 1.000 km khỏi khu vực để tránh các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. IRGC thậm chí tuyên bố đã bắn trúng tàu sân bay USS Abraham Lincoln bằng 4 tên lửa, dù phía Mỹ chưa xác nhận thông tin này.
Lực lượng này cũng bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng Mỹ và Israel đã phá hủy phần lớn bệ phóng tên lửa và drone của Iran. Theo IRGC, tên lửa Iran hiện được sử dụng với số lượng nhiều hơn và có đầu đạn nặng hơn so với giai đoạn đầu xung đột.
Bên cạnh cảnh báo quân sự, Tehran còn đưa ra thông điệp cứng rắn về kinh tế. IRGC cho biết nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tiếp tục, Iran sẽ không cho phép xuất khẩu “một lít dầu nào” từ khu vực tới các đối thủ và đồng minh của họ.
Người phát ngôn IRGC đồng thời khẳng định nỗ lực kích động biểu tình trong nước Iran của Washington đã thất bại, nhấn mạnh quyền chủ động trên chiến trường và việc kết thúc cuộc chiến vẫn “nằm trong tay Iran”.