Thế giới

Iran vừa trải qua đêm tấn công tệ nhất từ đầu cuộc chiến, bị Israel tố cáo ngược 'dùng vũ khí cấm'

Ngày 11/3, thủ đô Tehran của Iran được cho là vừa trải qua “đêm tấn công tồi tệ nhất” kể từ khi xung đột leo thang, với nhiều tiếng nổ liên tiếp làm rung chuyển các khu dân cư trong thành phố.

Theo tờ The Guardian, nhiều cư dân tại Tehran cho biết họ nghe thấy các vụ nổ liên tiếp trong đêm, trong khi chiến đấu cơ bay ở độ cao thấp trên bầu trời. Một số khu vực trong thành phố rơi vào tình trạng mất điện luân phiên và hệ thống liên lạc bị gián đoạn.

Một cư dân sử dụng biệt danh Niloufar cho biết các tòa nhà xung quanh rung chuyển sau những đợt không kích liên tiếp. “Chúng tôi đang bị ném bom dữ dội. Các tòa nhà đang rung lên. Họ đang phá hủy Iran”, người này nói.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhắm vào thủ đô Tehran của Iran

Rạng sáng cùng ngày, một khu dân cư tại Tehran tiếp tục bị không kích. Theo thông báo của Iranian Red Crescent Society, các đội cứu hộ cùng lực lượng cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để hỗ trợ và tìm kiếm nạn nhân.

Video do lực lượng cứu hộ công bố cho thấy nhiều nhân viên đang tiếp cận một tòa nhà bị đánh bom, trong khi chó nghiệp vụ được triển khai để tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Các con đường xung quanh khu vực xảy ra vụ tấn công phủ đầy mảnh vỡ.

Trước đó, Thống đốc Tehran Mohammad Sadegh Motamedian cho biết các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành đã nhắm vào nhiều mục tiêu trong thành phố, bao gồm khu dân cư và các hạ tầng quan trọng như hệ thống điện, nước, khí đốt và mạng lưới thông tin liên lạc.

Trong bối cảnh nhiều cơ sở dầu mỏ bị tấn công, World Health Organization (WHO) khuyến cáo người dân Iran nên ở trong nhà. Tổ chức này cảnh báo hiện tượng “mưa đen” – bụi và hóa chất phát tán sau các vụ nổ tại cơ sở dầu khí có thể gây ảnh hưởng tới hệ hô hấp.

Theo các thống kê ban đầu, ít nhất 1.245 dân thường tại Iran đã thiệt mạng, trong đó có 194 trẻ em, kể từ khi xung đột bùng phát.

Hiện trường một tòa nhà bị hư hại do cuộc không kích ở Quảng trường Resalat 

Ở chiều ngược lại, Iran tiếp tục phóng tên lửa về phía Israel trong ngày 10-3. Theo The Times of Israel, phần lớn các tên lửa đã bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn, tuy nhiên một quả tên lửa mang đầu đạn lớn đã phát nổ tại khu vực bên ngoài thành phố Beit Shemesh, dù không ghi nhận thương vong.

Israel Defense Forces (IDF) cho biết Iran đã phóng khoảng 300 tên lửa đạn đạo về phía Israel kể từ khi giao tranh nổ ra. Theo quân đội Israel, khoảng một nửa số tên lửa này mang đầu đạn bom chùm – loại vũ khí có thể phát tán hàng chục bom con trên diện rộng.

Bom chùm là loại vũ khí gây tranh cãi vì nhiều bom con có thể không phát nổ ngay khi chạm đất, trở thành vật nổ còn sót lại và tiếp tục gây nguy hiểm cho dân thường. Hơn 100 quốc gia đã ký Công ước về bom chùm năm 2008 cấm sử dụng loại vũ khí này, tuy nhiên cả Iran và Israel đều không tham gia công ước.

Theo nhận định của The New York Times, cuộc xung đột hiện nay đang trở thành cuộc chạy đua giữa khả năng của Iran trong việc gây thiệt hại tối đa cho đối phương và nỗ lực của Mỹ nhằm làm suy yếu năng lực quân sự đó.