Đời sống

Ông Benjamin Netanyahu bất ngờ lên tiếng mới nhất giữa tin đồn đã tử vong: 'Tôi vẫn sống!'

Giữa làn sóng tin giả lan rộng về việc “đã thiệt mạng”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bất ngờ xuất hiện trong video mới, không chỉ phủ nhận thông tin mà còn tiết lộ một chi tiết liên quan đến chiến dịch quân sự khiến dư luận chú ý.

Ngày 17/3/2026, Benjamin Netanyahu tiếp tục xuất hiện trong một đoạn video được công bố công khai, trực tiếp dập tắt các tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc ông đã qua đời trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang.

Trong video, nhà lãnh đạo Israel xuất hiện với trạng thái bình thường, vừa đi bộ vừa trò chuyện cùng Mike Huckabee. Khi được hỏi về những thông tin đang gây xôn xao, ông Netanyahu đáp ngắn gọn nhưng dứt khoát: “Tôi vẫn còn sống”.

Đáng chú ý, cuộc trao đổi không chỉ dừng lại ở việc bác bỏ tin đồn. Ông Netanyahu còn nhắc đến một “danh sách mục tiêu” trong chiến dịch quân sự đang diễn ra và cho biết đã “loại bỏ hai cái tên”, chi tiết khiến nhiều người liên tưởng đến các hoạt động quân sự nhạy cảm phía sau hậu trường.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Sự xuất hiện liên tiếp của Thủ tướng Israel trong các video gần đây được xem là động thái phản ứng trước làn sóng tin giả ngày càng lan rộng. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung cho rằng ông đã thiệt mạng, thậm chí một số video bị nghi ngờ là sản phẩm trí tuệ nhân tạo do có chi tiết bất thường.

Giới quan sát nhận định, việc người đứng đầu chính phủ Israel liên tục đăng tải hình ảnh đời thường như đi bộ, gặp gỡ hay uống cà phê không đơn thuần là phủ nhận tin đồn, mà còn là cách kiểm soát thông tin trong bối cảnh xung đột khu vực đang diễn biến khó lường.

Trong bức tranh rộng hơn, cuộc chiến không chỉ diễn ra trên thực địa mà còn lan sang không gian mạng, nơi các thông tin chưa kiểm chứng có thể nhanh chóng tạo ra tác động lớn đến tâm lý công chúng và cục diện truyền thông quốc tế.