Uống rượu rồi chữa bệnh bằng 'phương pháp tâm linh', người đàn ông ở Hà Tĩnh đánh chết hàng xóm
Chỉ vì nảy sinh ý định “chữa bệnh bằng tâm linh” sau khi uống rượu, Phạm Hữu Tình đã lôi kéo, hành hung người hàng xóm có tiền sử tai biến, khiến nạn nhân tử vong.
Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 3/7/2025, tại nhà ông Phạm Hồng Lý (cùng thôn), dù biết ông Lý có tình trạng sức khỏe yếu, từng bị tai biến, đi lại khó khăn, Phạm Hữu Tình sau khi uống rượu đã nảy sinh ý định “chữa bệnh” cho nạn nhân bằng cách thắp hương, cầu xin tổ tiên phù hộ.
Khi ông Lý không đồng ý, Tình dùng sức lôi kéo nạn nhân từ khu vực bếp lên khu vực bàn thờ gia tiên. Trong quá trình giằng co, phần đầu ông Lý va đập vào chân tủ trước bàn thờ, vùng mắt trái tiếp tục va vào cạnh bàn xây bằng gạch lát sàn, gây chấn thương sọ não.
Chưa dừng lại, khi thấy ông Lý bất tỉnh, Tình tiếp tục kéo nạn nhân ra trước thềm nhà, ngồi lên người rồi dùng hai tay đánh nhiều cái vào mặt, đầu, người và chân với mục đích làm nạn nhân tỉnh lại. Tuy nhiên, ông Lý không có phản ứng nên Tình hoảng sợ bỏ về nhà.
Sau đó, ông Lý được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Hương Sơn, rồi chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An nhưng không qua khỏi, tử vong do suy hô hấp, viêm phổi và chấn thương sọ não.
Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Hữu Tình thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người khác, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
Căn cứ các quy định của Bộ luật Hình sự, TAND khu vực 5 - Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Tình 9 năm tù về tội cố ý gây thương tích.